Mua bán, rao vặt, trao đổi những kỷ vật từ Nga và SNG

Tù Nhân Chiến Tranh (Rolando Carasco) - 40k
Nói về cuộc chiến ở Chile giữa Đảng CS Chile và tập đoàn Pinochê
NXB Thanh Niên HN 1983, sách đẹp,giấy chữ đẹp.

IMG_1308_resize.jpg

IMG_1310_resize.jpg
 
Chào tất cả các bác,
Để thuận tiện cho các bác trong việc tìm kiếm sách, em xin phép tạo 1 topic khác (thuộc phần Các chủ đề khác) để đăng những cuốn sách em muốn trao đổi hoặc bán. Sau đó em sẽ không tiếp tục đăng lên topic này nữa.
Link topic mới http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5310
Xin cám ơn các bác đã ủng hộ!
Tài
:emoticon-0150-hands

P/S: nếu việc em tạo topic đăng sách trao đổi & bán có điều gì chưa phù hợp với quy định diễn đàn thì xin các bác Admin, Mod, và các thành viên góp ý thêm cho em.
Cám ơn các bác!
 
Sửa lần cuối:
Vài món đồ Nga gửi các anh .



Đèn Nga - ăng go Nga 1972 - máy khâu Nga ( nguyên hộp ) - Lò nướng Nga .



Giá thanh lý : a nào quan tâm gọi cho em : 093 6263 889 . hoặc nhắn tin khi em ko nghe điện thoại được.
 
Ơ thế vụ mấy tấm postcard thế nào hở bác Công? Bác trả lời một tiếng chứ, bác có bán nữa không?
 
Mặt trận hướng tây (Tập bản đồ phụ lục), Nguyên soái A.I. E-rê-men-cô
nxb QĐND (không thấy ghi năm)
IMG_8963.jpg

Bán 30k
 
Những tài liệu đề thảo cương lĩnh của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga, Lê-nin
nxb ST 1963
IMG_9011.jpg

Bán 30k
 
Bác Mít coi hộ em cái gáy sách, và chữ còn rõ không cuốn "Mặt trận phía tây" nhá, mấy cuốn QĐND em sợ nhất là mấy cuốn 8x giấy chữ thì còn tàm tạm, chứ gáy sách thì tệ lắm, về toàn phải cho A ráp bấm gáy lại. Nếu đúng chuẩn thì cho vào lô sách tháng 1 nhá. Bữa giờ thi, bận quá chưa ghé xem thử hàng của bác đến chưa nữa. Thế nhé chào bác.
 
Bác Mít coi hộ em cái gáy sách, và chữ còn rõ không cuốn "Mặt trận phía tây" nhá, mấy cuốn QĐND em sợ nhất là mấy cuốn 8x giấy chữ thì còn tàm tạm, chứ gáy sách thì tệ lắm, về toàn phải cho A ráp bấm gáy lại. Nếu đúng chuẩn thì cho vào lô sách tháng 1 nhá. Bữa giờ thi, bận quá chưa ghé xem thử hàng của bác đến chưa nữa. Thế nhé chào bác.
Cuốn này gáy còn nguyên, đẹp lắm bạn ạ. Đó là tập khoảng 10 sơ đồ khổ lớn (gấp vào trong) chiến thuật đoàn quân niềm Tây trong những 1941. Mà cuốn này tôi nghĩ là 6x chứ không phải 8x.
 
Các bác cho em hỏi: Mua bán, trao đổi sách còn nguyên tem và dấu thư viện có sao không nhỉ? Em rất muốn sở hữu một số cuốn đã được giới thiệu ở trên, nhưng em sợ...
 
Bác MU đừng sợ, bác ạ. Các thư viện giờ thanh lý sách nhiều lắm mà bác.
Sách thư viện còn đỡ, em biết nhiều gia đình còn thanh lý những cuốn sách mà quên xé mất lời đề tặng của tác giả ở trang 3, những lời cực kỳ tình cảm, đại loại:
- Quý mến tặng anh chị Nguyễn Văn X. và các cháu cuốn sách mới dịch của em...
-Thương yêu tặng cháu Y và mong cuốn sách nhỏ này sẽ giúp ích cho cháu trong cuộc sống...
-Tặng anh Z. với những tình cảm chân thành nhất của đứa em...
Không hiểu những người đề tặng đó vô tình thấy được cuốn sách của mình, kèm theo lời đề tặng và chữ ký nằm lăn lóc ở hiệu sách cũ hay ở tấm bạt trải vỉa hè, họ sẽ nghĩ gì?
 
Sửa lần cuối:
Đúng là gặp những cuốn sách có lời đề tặng ở sạp vỉa hè, em chỉ muốn bê ngay nó về nhà mình để ít ra tác giả và lời đề tặng không bị tổn thương thêm nữa.
Em cũng muốn hỏi các bác một câu: nên làm gì với những tấm giấy mời đám cưới rất đẹp bây giờ các bác nhỉ? để lại thì không có chỗ chứa (vì nhiều quá), vứt đi thì nhiều khi trông thấy cũng tiếc vì đẹp quá, lại còn tên cô dâu chú rể và hai họ trang trọng trên đó. Nếu phải "thanh lý" đi thì nên theo hình thức thế nào? Để đó bỏ nguyên ra sọt giấy lộn, xé ra rồi bỏ đi, đốt (nhiêu khê quá).. hay thế nào? Em thì chỉ muốn có cái máy hủy giấy , nhưng máy đó cũng không thông dụng lắm, thiệp dầy quá cũng chưa chắc hủy theo kiểu đó được. Các bác cho một lời khuyên nhé!
 
Em cũng muốn hỏi các bác một câu: nên làm gì với những tấm giấy mời đám cưới rất đẹp bây giờ các bác nhỉ? ... Các bác cho một lời khuyên nhé!
Băn khoăn của bác giống em quá! Từ lâu em đã nghĩ ra và thực hiện theo cách này: Em bỏ tiền mừng vào phong bì cùng với thiếp mời, dán lại rồi bỏ vào "thùng phiếu" như tất cả mọi người. Ngoài phong bì không cần ghi ai chúc mừng hạnh phúc. Còn xử lý cái thiếp mời đó như thế nào là trách nhiệm của người bóc phong bì.
Khi không tực tiếp đi "bỏ phiếu", phải gửi người khác "bầu hộ", em cũng làm như vậy. Nhiều lúc người cầm hộ tưởng mình "đi dày"!:emoticon-0102-bigsm
 
Cuộc phiêu lưu của Guy-đê, Đ. A-lông-xô
nxb Kim Đồng 1984
Dịch giả: Bùi Thúc Long và Nguyễn Đình Hiền
IMG_8079.jpg

Bán 30k
 
Back
Top