Sao địa chỉ trên google lại là
Nha Khach T20
233 NGUYỄN VĂN THOẠI, Phước Mỹ
Đà Nẵng, Việt Nam
(0511) 394 0879
các bác nhỉ? Nhưng vị trí ven biển quá đẹp.
Sao địa chỉ trên google lại là
Nha Khach T20
233 NGUYỄN VĂN THOẠI, Phước Mỹ
Đà Nẵng, Việt Nam
(0511) 394 0879
các bác nhỉ? Nhưng vị trí ven biển quá đẹp.
KG các bác
Chốt lại danh sách để đặt phòng các bác nhé, không thì muộn rồi, có ý kiến nào khác thì các bác bổ sung ngay cho.
...
QKSG
1/ Bác Mỳ
2/ Hoamay
3/ LeBinh
4/ Dmitri Tran
5/ Chaika
6/ Bạn Hoamay
7/ Lê Văn Dùm
Sẽ đặt 4 phòng cho QKSG, đúng như đề nghị của Thư ký Hoamay và 1 phòng dự trữ.
Tổng cộng 10 phòng. Thời gian ở bắt đầu từ tối 19/4/2012
Các bác cho ý kiến ngay nhé
Bác Nish à, đoàn QKSG có 8 người như TK đã thông báo:KG các bác
Chốt lại danh sách để đặt phòng các bác nhé, không thì muộn rồi, có ý kiến nào khác thì các bác bổ sung ngay cho.
QKSG
1/ Bác Mỳ
2/ Hoamay
3/ LeBinh
4/ Dmitri Tran
5/ Chaika
6/ Bạn Hoamay
7/ Lê Văn Dùm
Sẽ đặt 4 phòng cho QKSG, đúng như đề nghị của Thư ký Hoamay và 1 phòng dự trữ.
Tổng cộng 10 phòng. Thời gian ở bắt đầu từ tối 19/4/2012
Các bác cho ý kiến ngay nhé
Cháu gái của tôi, 13 tuổi, tử Kon Tum về nên không đi máy bay với đoàn, nhưng ăn, ở, chơi... kể cả bán đấu giá (Cháu đang mê 5 em Matryoska) các bác cho đăng ký như là 1 thành viên!Các bác BTC kính mến,
Đoàn Miền Nam hiện có 8 người, 4 nam và 4 nữ. Thay mặt đoàn, em xin đăng ký 4 phòng đôi. BTC giúp đoàn Miền Nam với nhé!



Hẹn gặp các bác vào dịp khác.
lại còn dự định thêm:Còn để tăng thêm tinh thần đoàn kết, nhà em xin đăng ký một chỗ ngủ cùng các bác ạ. Tốt nhất là với chị em nào lẻ lẻ ạ. :emoticon-0136-giggl
thì làm offline luôn ở QK Miền Nam!. Mục thứ 1 thì theo tiền lệ, chỉ cần nộp lệ phí sung công quỹ (đây là chỉ thị của bác Cả), mục thứ 2 thì sông SG trong tầm tay, rất tiện... để còn vớt lên!Nhà em đang định ném máy KTS xuống sông Trà để quay lại máy phim đây ạ.:emoticon-0116-evilg
Mình cũng nghĩ như bạn mực, dấu , và dấu ! nên bớt đi thì sẽ đẹp hơn.
chỉ cần nộp lệ phí sung công quỹ
Thì đây, trước ba quân thiên hạ (Mama Tổng Quản đã biểu quyết đồng ý):Dmitri Tran viết: chỉ cần nộp lệ phí sung công quỹ!
Có thật thế không bác, để nhà em còn bắt đầu bỏ ống? :emoticon-0136-giggl
KG các bác
Chốt lại danh sách để đặt phòng các bác nhé, không thì muộn rồi, có ý kiến nào khác thì các bác bổ sung ngay cho.
QKTĐ
1/ Bác Phan
2/ Bác Quảng nam đăng ký 3 người và vào sớm hơn, đề nghị cho biết ngày giờ cụ thể, số phòng cần đặt.
3/ Phuongnn (cần xác báo lại)
4/ Rừng Bạch dưong
5/ Admin
6/ Daquen
7/ Tanhia + gánh xiếc ở 1 phòng
8/ USY
9/ HDA
10/ Hungmg
Ngoại trừ bác Quảng nam chưa có thông tin, sẽ đặt 5 phòng cho QKTĐ
Chắc bạn hungmt sướng mê tơi khi được bác HDA nhắc đến:emoticon-0116-evilg. Vì "nhà doanh nghiệp" thì NNN nhiều lắm và chưa chắc bạn hungmt đã thích được tôn vinh như thế, nhưng mà "trẻ" trên NNN thì đúng là tuyệt vời!:emoticon-0171-star:10/ Hungmg chính xác là Hungmt bác NISH kính mến a. Nhà doanh nghiệp trẻ đây!
Đúng thế thật, bác TBHP này ọp tích cực lắm. Nếu bác HDA có số liên lạc của TBHP nhờ bác nhắn cậu ấy vào đăng ký với bác Nish sớm với ạ:emoticon-0150-handsCòn anh bạn rất ít on nhưng off luôn là tay máy ảnh khủng - đó là TBHP. Bác NISH lưu ý anh bạn này nhé. Chưa biết chừng anh ấy đi từ Hải Phòng đến thẳng Đà nẵng cùng nhiều người nữa.
Còn về chương trình, nếu chúng ta chọn được khách sạn nào ven biển, em đề nghị như sau:
Ngày 19: đón các đoàn
Ngày 20: Ban ngày: Gặp gỡ, giao lưu, vui chơi tắm biển tại khu vực khách sạn
Tối: Gala-dinner
Ngày 21: Ăn sáng khách sạn. Đi chơi Suối Đôi, vui chơi, ăn trưa ở đó. Chiều đi Hội An, ăn chiều ở Hội An, sau đó thưởng thức đêm phố cổ Hội An lung linh.
Các bác cho ý kiến đi ạ. Và cũng nên bàn và định ra 1 mức giá phòng nào đó, trên cơ sở đó bọn em sẽ dễ khoanh vùng tìm kiếm hơn. Thuê phòng trong trung tâm có lẽ rẻ hơn, nhưng không tranh thủ tắm biển được, và cũng không có không gian để tổ chức các hoạt động.
Em cũng rón rén đề nghị:
Chiều ngày 20, Nên chăng ta tổ chức thăm 1 cơ sở từ thiện? Gồm: thăm hỏi, trao tiền, quà...
Còn về tổng thể, đề nghị BTC Địa phương theo nguyên tắc:
Ngon - Bổ - Rẻ
Mình nên ở Đà Nẵng, chỉ đến đây chơi Mama tổng quản ĐN nhỉ. Chứ ở đó nó đợi sẵn mài dao sắc lắm!
Theo em cả một ngày lang thang tắm biển ở Red Beach cũng phí. Có thể theo ý kiến bác Mì, buổi chiều ta đi thăm một địa điểm từ thiện nào đó.
Hoặc chỉnh sửa kế hoạch:
Sáng 20 cà phê, cà pháo đón những người đến buổi sáng, sau đó đi Suối Đôi, chơi cả trưa và chiều. Tối về Gala.
Hôm sau 21 Đi Non Nước leo núi, tắm biển. Sau đó vào Hội An ở lại đêm. Hoặc vào thẳng Hội An chơi ở Biển Cửa Đại, Sau đó thăm thú khám phá Hội An, Tối ở lại quậy.
Các bác cho ý kiến đi chứ. Cuộc hội ngội hứa hẹn đông vui mà chẳng thấy các bác hưởng ứng hay cho ý kiến mấy. Ngại quá!
Còn chương trình offline thì em mạnh dạn phát biểu là mong các bác giảm thiểu chuyện đi lại vì dư này ạ: mục đích chính của chúng ta là gặp gỡ giao lưu, vui vẻ là chính; thám hiểm hay du lịch là phụ. Suốt ngày ngồi trên xe trên tàu chị em say xe (sóng) rũ rượi thì chẳng lẽ giao lưu bằng... mắt ạ :emoticon-0136-giggl.:emoticon-0111-blush
Em hãi nhất là cảnh lênh đênh sóng biển, say sóng, đau đầu, chóng mặt... xong lại vội vã khăn khăn gói gói lủng lẳng nháo nhào ra tàu bay cho kịp giờ.
Em lại một nách 2 cún con, vì đ/c giúp việc nhà em dịp đó lại bận không đi theo được, phù... em đang tập thể hình để tăng sức dẻo dai, em quyết tâm đã ăn chơi thì không sợ gì mưa rơi bất ngờ. Giá được ở resort như bác Thời xa vắng nói thì hay quá, cả đời vất vả vội vã rồi đi chơi cũng vội vã vất vả nữa thì nhọc quá :emoticon-0107-sweat
Hình như em chưa thấy kế hoạch đấu giá diễn ra lúc nào ạ? Việc đi từ thiện, theo em nên chọn 1 ngày cuối đợt, ít nhất là sau cuộc đấu giá chứ a?
(Vì việc đi từ thiện là 1 nột dung phụ của Đại hội, cho nên chọn ngày cuối, nếu ai còn ở lại thì tham gia với đoàn chủ nhà.)
CK đồng ý với quan điểm của các bác nêu ra trên đây:emoticon-0150-hands.
Theo CK chúng ta chỉ nên ở một KS trong suốt thời gian off. Đi đâu cũng nên về lại đó nghỉ ngơi, tránh check in check out, di chuyển phức tạp, kẻ cả chơi tối ở Hội an, quậy chán rồi lại lên xe về ĐN nghỉ được không các bác? Có gần 30 cây số với đường mới thẳng băng êm ru, chưa đầy 30' đã về tới nhà.
Chương trình bác Hổ đưa ra tương đối gọn gàng. CK đóng góp thêm: khi các bác ĐN cụ thể hóa các chương trình thì đưa phần thi văn nghệ vào đêm galadiner (tối 20/4)( như offline lần thứ nhất ở bên bờ sông Hàn, có Ban bánh khảo chấm thi vui đáo để !). Chương trình đầu giá "tài sản" nên đưa vào cuộc giao lưu tại bãi biển sáng 21/4 cùng với các trò chơi khác.
Chương trình từ thiện đúng như HM, phải sau ngày đấu giá, vây chúng ta có thể t/c vào sáng CN 22/4 được không các bác? Bác nào bay trưa CN vẫn có thể tham gia được cho vui và hoành tráng. Bác nào cần đi chợ búa không tham gia được cũng không sao.
Các bác nêu ý kiến tiếp cho rôm rả nhé!:emoticon-0150-hands
Sau đây là các thông tin về " trại lính" :
- Tiền phòng : 550.000/phòng đôi/đêm. Tuy nhiên cô reception xinh đẹp cho biết, nếu các bác có nhu cầu thì chúng cháu sẽ kê thêm giường.
- Hội trường có đầy đủ hệ thống âm thanh, đèn, karaoke
- Giá cả ăn uống thì tuỳ nhu cầu.
Muốn biết vị trí của "trại lính" , các bác vào Google Earth và gõ chữ Nhà khách T20, tp.Đà nẵng là thấy.
Ý kiến :
" Trại lính" có nhiều ưu điểm : giá cả phải chăng, vị trí thuận lợi cho việc giao lưu, tắm biển và và sinh hoạt trên bãi biển như trò chơi, đấu giá...
Có vị trí thuận lợi cho việc đi lại tham quan : Cách cầu Sông Hàn chỉ khoảng 3km về phía Tây Bắc, cách chùa Linh Ứng bãi Bụt khoảng 5km về hướng bắc...
Các bác cho ý kiến đẽo nhé
Nếu đúng là 'nó' ở trong khoanh tròn, thì mình cũng xác định vị trí đó.Bác LeBinh
Tên đúng như thế nhưng không phải ngôi nhà ấy! Nó nằm ở vị trí này bác à
![]()
@Old tiger: Dấu ! chỉ có nghĩa thêm thắt, gào to lên thôi. Dấu , cũng chẳng làm cho cái khẩu hiệu nó đúng hơn. Với lại ai cần đúng sai ở đây nhỉ. Tiếng Nga chẳng ra tiếng Nga. Tiếng Việt cũng chẳng phải.