Đà Nẵng thân thương - NNN Offline 2012

Thân em xẻ làm 2 nơi...

Giờ về đến nhà tơi tả.

Giọng khản đặc nói không ra hơi...

Giờ các bác đã về đến nhà bình an. Còn rất mệt mỏi sau những ngày lên rừng xuống biển, he he!

Cho em được nói thẳng: các bác có ý định đi ọp mà không đi, hoặc các bác đơn giản không đi sẽ rất phải ân hận vì quyết định của mình. Hi hi! Em sẽ chẳng phọt nhiều ảnh như những lần trước, nhưng như thế không có nghĩa là ăn chơi nhảy múa kém vui như những lần trước các bác nhé. mà ngược lại... Ôi mấy ngày trôi qua nhanh quá!

Bên suối nước lạnh:

DSC_1763a.jpg

Các cụ phó nháy tìm vị trí để tác nghiệp. Đứng cho vững các cụ nhé:

DSC_1760a.jpg

Cụ Lebinh tác nghiệp:

DSC_1771a.jpg

Tắm tiên:

DSC_1820a.jpg

Tắm tiên:

DSC_1825a.jpg

Và tắm nửa ... tiên:

DSC_1861a.jpg

Bác Chaika tuốt ... gươm ra:

DSC_1874a.jpg

Mực trên 40 nắng mới lấy vợ có khác: tẩm bổ ghê!:

DSC_1883a.jpg

Em may mắn được một bác chộp cho cái hình. Nhưng rất tiếc chẳng thấy mặt mũi đâu:

DSC_1807a.jpg
 
Trong khi chờ đợi tác phẩm hoàn chỉnh của giới chuyên nghiệp, em xin đưa clip này lên để các bác không có dịp tham dự cuộc gặp 3 miền chiêm ngưỡng. Em xin chân thành cảm ơn các bác quangnam và chaika đã cho chúng em mở rộng tầm mắt và được thưởng thức nghệ thuật khiêu vũ đích thực!:emoticon-0171-star::emoticon-0159-music:emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe

Note: Sau một thời gian public, clip đã được đưa vào lưu trữ. Cảm ơn các bác.
 
Sửa lần cuối:
Các bác ơi, em thấy mình thật may mắn vì vượt qua được mọi khó khăn bất ngờ và ko bất ngờ để tham dự được lần sinh nhật này, chỉ có thể nói là TUYỆT VỜI!

Về đến sân bay em đã nghe các bác bàn nhau họp tiếp ở Hà nội để tổng kết, báo cáo về chuyến đi đầy gió, bản thân em cũng vẫn còn khản cổ. Nhất là lúc cả đoàn quay cuồng, chới với vì gió lớn ở cổng chùa Linh Ứng, nghĩ lại vẫn cười đau bụng, bác nào có đoạn clip ấy post lên đi ạ.

Các bác có da có thịt tí thì tay bấm máy tay túm váy, hai chân đứng tấn hết mức có thể để tác nghiệp, nhưng gió nó cứ đẩy người bông bênh bồng bềnh.. hét lạc cả giọng nhưng vẫn dũng cảm làm nhiệm vụ, đoàn phải cử thêm chú Vichia ra làm cây chống cho các bác ấy, chú này 2 tay chống vào mạng sườn đồng chí nhiếp ảnh nhà ta, một chân vẫn trụ được dưới đất, còn chân kia gió thổi bay phần phật... sợ kinh người:emoticon-0107-sweat
Hoàn cảnh nhất là hai nghệ sĩ lão thành nhà mình biết thân biết phận nên dù ôm hai cái máy rõ khủng, rõ hoành tráng nhưng cứ ngồi nép xèm xẹp vào nhau ở dưới chân cổng chùa, tóc (dù ít) cũng bơ phờ trong gió .. he..he..
 
Về đến sân bay em đã nghe các bác bàn nhau họp tiếp ở Hà nội


Chậc chậc, bây giờ cái ảnh nọ đã bị hạ (chắc là có kẻ định phi tang) chứ lúc mới dòm vào nhà miềng nghĩ ngay ra:

Này nhé, một ông khổ chủ đang hai tay ôm "món hàng" của mình (cứ đúng theo từng nhời tường thuật bóng đá của Hổ gừ nhé) là cái bức Mùa thu vàng, thòi ra bên cạnh là cái micro sans fil chắc là hàng bán kèm. Bên cạnh lại thấy một mợ hai tay đang ôm cả gánh xiếc nhà Tanhia (chắc cũng đang ôm lấy "món hàng" chứ gì).

Nhà miềng mới bụng bảo dạ, thôi rồi, cái bình bú kia chắc là hàng khuyến mại kèm theo chứ không dám đơn sai. Ôi thôi thôi, đích thị là mẹ mìn đang chào hàng chứ còn sai vào đâu được nữa! Thế là vội thống thiết hô lên câu của Giu-li-út Phu-xích: "Hỡi loài người, hãy cảnh giác!".

Hoan hô,

Thế là nhờ tinh thần cảnh giác cao độ của nhà miềng, gánh xiếc đã hồi hương an toàn. Thật là nhẹ cả ngài.
 
Quả Đà Nẵng lần này cũng rất không khí các bác nhỉ.
Tinh thần 3N ...muôn năm.hìhì.
For xem và đọc xong thấy rất vui.

Riêng For, cảm ơn tay quay USY quay được "Bứơc nhảy hoàn vũ 3N" của chị CK và anh QuangNam. Cảm ơn chị CK và bạn diễn về điệu Rumba rất uyển chuyển, rất giàu cảm xúc, cái đoạn kết rất hay...eo ơi, thích lắm ạ.
Vote cho chị CK, vote cho bạn diễn!
 
Old Tiger xin lỗi vì đã phọt ảnh của mem lên 4R mà chưa có sự đồng ý của khổ chủ. Cũng vì "lòng thàng" thôi. He he!!! :emoticon-0127-lipss

Ui bác ơi, em thắng được bức tranh Mùa thu vàng của bác khổ chủ Rừng Bạch Dương là em sướng nhất đoàn rồi, em cười thu hoạch như thế, bác có thấy em có ý kiến gì đâu ạ :emoticon-0150-hands
 
Mình mới về đến nhà, chưa kịp ăn trưa, thấy các bạn nóng lòng xem ảnh nên làm vội mấy ảnh phục vụ các bạn. (Chuyến này có >1000 ảnh, nên chọn khó quá!)

Đại bản doanh

DSC_0001.jpg


Mì Quảng, đặc sản Đà Nẵng

DSC_0003.jpg


Về quê Micha53

DSC_0006.jpg


Cánh đồng lúa vàng, cái này ở thành thị ít thấy, nên mình chụp hơi nhiều
.
DSC_0008.jpg


Bà con giờ cũng cơ giới hóa

DSC_0011.jpg
 
Bà con giờ cũng cơ giới hóa

DSC_0011.jpg

Khổ, căng gần lòi cả mắt ra mãi mới thấy có cái gì như cái máy (cơ giới) ở tận mãi tít xa gần các đống khói um lên. Nông dân cày đường nhựa (đích thị là nhà cháu) bèn gật gù bảo: "Ra ngày trước thì bà con quê Bá vẫn đánh lửa bằng cách chọi hai hòn đá vào với nhau, bây giờ đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã biết sài cả cơ giới để đánh lửa đốt rơm! Thế mấy hay là công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng có cái đại tiện thật".

Giờ mà ông nông dân nào lại ngồi buồn đốt một đống rơm/khói lên nghi ngút chả thơm tí nào thì tha hồ tiện, nhở?

:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party
 




Đoàn HN chúng em đã về đến nơi, hạ cánh an toàn. Một cuộc offline đầm ấm, chân tình và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự tận tụy, chu đáo của các anh chị ở Đà nẵng - một phần lớn tạo nên sự thành công cho cuộc offline này.

@ Bác Quảng Nam + Bác Chaika: Cho em xin được ngả mũ kính chào 2 bác.

@ Kéo co: Nhìn thấy bu cháu ngã "chổng vó" lên trời làm cả nhà cháu được phen cười nghiêng ngả. Hẹn gặp lại cả nhà tại cuộc offline lần thứ 8!
 
Khổ, căng gần lòi cả mắt ra mãi mới thấy có cái gì như cái máy (cơ giới) ở tận mãi tít xa gần các đống khói um lên. Nông dân cày đường nhựa (đích thị là nhà cháu) bèn gật gù bảo: "Ra ngày trước thì bà con quê Bá vẫn đánh lửa bằng cách chọi hai hòn đá vào với nhau, bây giờ đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã biết sài cả cơ giới để đánh lửa đốt rơm! Thế mấy hay là công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng có cái đại tiện thật".

Giờ mà ông nông dân nào lại ngồi buồn đốt một đống rơm/khói lên nghi ngút chả thơm tí nào thì tha hồ tiện, nhở?

:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party


Vâng, nếu chưa cơ giới hóa thì ngoài đồng đầy người bác ạ. Phải có cái máy thì các cháu nó mới về quê, không thì chúng nó vào thành phố ngồi đánh laptop sướng hơn.

Bạn Micha53 về quê tươi cười hớn hở

DSC_0013.jpg


Quê nhà có nhiều thứ mà thành thị không có

Bông mẫu đơn rất to
DSC_0019.jpg


Con bọ (rất to) trên lá


DSC_0026.jpg


Con gà tây nhé

DSC_0029.jpg


Chân dung, đẹp trai không?
DSC_0032.jpg
(Mình có hỏi chú tây là có được post ảnh chú lên diễn đàn không? Chú nói: lên diễn đàn nước Nga hử? Được được, tớ đang nhớ nhà lắm, post lên cho gia đình tớ xem tớ ăn nên làm ra ở cái xứ nóng này.)


Dân bản xứ

DSC_0033.jpg


Nhiều con lắm

DSC_0039.jpg
 
Cảnh quê hương yên bình
DSC_0050.jpg


Gánh lúa về

DSC_0075.jpg


Trâu ta nghỉ ngơi

DSC_0080.jpg


Khu công nghiệp, cái này thành thị có nhiều

DSC_0085.jpg
 
Các bác ơi, em thấy mình thật may mắn vì vượt qua được mọi khó khăn bất ngờ và ko bất ngờ để tham dự được lần sinh nhật này, chỉ có thể nói là TUYỆT VỜI!

Về đến sân bay em đã nghe các bác bàn nhau họp tiếp ở Hà nội để tổng kết, báo cáo về chuyến đi đầy gió, bản thân em cũng vẫn còn khản cổ. Nhất là lúc cả đoàn quay cuồng, chới với vì gió lớn ở cổng chùa Linh Ứng, nghĩ lại vẫn cười đau bụng, bác nào có đoạn clip ấy post lên đi ạ.

Các bác có da có thịt tí thì tay bấm máy tay túm váy, hai chân đứng tấn hết mức có thể để tác nghiệp, nhưng gió nó cứ đẩy người bông bênh bồng bềnh.. hét lạc cả giọng nhưng vẫn dũng cảm làm nhiệm vụ, đoàn phải cử thêm chú Vichia ra làm cây chống cho các bác ấy, chú này 2 tay chống vào mạng sườn đồng chí nhiếp ảnh nhà ta, một chân vẫn trụ được dưới đất, còn chân kia gió thổi bay phần phật... sợ kinh người:emoticon-0107-sweat
Hoàn cảnh nhất là hai nghệ sĩ lão thành nhà mình biết thân biết phận nên dù ôm hai cái máy rõ khủng, rõ hoành tráng nhưng cứ ngồi nép xèm xẹp vào nhau ở dưới chân cổng chùa, tóc (dù ít) cũng bơ phờ trong gió .. he..he..

Hi hi, ảnh đây, người tạo dáng đang tác nghiệp là bạn Hotruong

IMG_2757Large.jpg


IMG_2759Large.jpg


IMG_2760Large.jpg
 
Chuẩn bị xe cộ

DSC_0095.jpg


Mới gặt xong cày ruộng ngay

DSC_0096.jpg


Lúa vàng

DSC_0099.jpg


Chiêng cồng

DSC_0101.jpg


Ngôi nhà thân thương

DSC_0105.jpg
 
Dù bận, nhưng được cụ Ong vò vẽ "động viên" nên nhà em cố gắng vừa xoa đầu vừa up cái Cờ-lip đầu tiên lên đây.

Thưa một số bác! Vì đây là hoạt động chung, dù cho em đã rất ý thức nhưng ống máy của không tránh khỏi lia vào một số bác không muốn có hình trên 4R. Vậy mong các bác thông cảm cho.

Màn 1: Gặp gỡ - chào hỏi - giới thiệu:

 
Xem video của bạn Old Tiger thích quá! Mình lần đầu tiên đi off với NNN rất vui và cảm động. Mọi người đều nhiệt tình và vui vẻ. Mong NNN ngày càng phát triển, tiếp tục là một sân chơi bổ ích cho những người cùng tấm lòng yêu quý CCCP - nước Nga, người bạn lớn của chúng ta.


Bằng lăng tím cả Đà Nẵng, tượng trưng cho tình thương mến, chung thủy
DSC_0108.jpg


Một bông hoa ban tim tím sau vườn

DSC_0393.jpg


Cây cầu hoành tráng đang xây

DSC_0112.jpg


Điện ở đây như rừng

DSC_0068.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đà nẵng – Thành phố đáng sống!

Bình minh
DN_01-1.jpg


DN_02-1.jpg


Chào buổi sáng
DN_03-1.jpg


Thành phố trẻ
DN_04.jpg


Ra biển lớn
DN_05.jpg


“Người bảo vệ Thành phố”
Kính mong Bà bảo vệ cả Diễn đàn của chúng con.
DN_06.jpg


Hoàng hôn
DN_07.jpg


Đêm bên sông Hàn
DN_08.jpg
 
Tôi xin nhường phần ảnh nghệ thuật cho đ/c chí Lê Bính và các đ/c khác, tôi chỉ làm ảnh phóng sự thôi.

Trước tiên là những bức ảnh có tính chất tập thể, sau sẽ đến ảnh ít người hơn, còn ảnh cá nhân thì tôi sẽ gửi qua mail như đã hứa.

1. Dạo chơi (đúng hơn là kiếm quán để ăn tối) trong buổi tối 19/4, trời tối rồi mà chụp không đèn:
7105733105_85e509c8e1_b.jpg


2. Đi tham quan khu du lịch Suối Đôi:
7105755559_43285b5ac9_c.jpg


Chụp ảnh chung để làm kỷ niệm lần gặp nhân 7 năm thành lập 3N
6959664616_553fac6d69_b.jpg


3. Đêm Gala (Sẽ có nhiều ảnh, chỉ đưa 1 tâm cái đã)
7105768775_4222df9b3c_b.jpg


4. Lên chùa xin cho 3N mãi mãi vui vẻ đoàn kết:
6959661372_5857ac59ec_b.jpg


6959661964_4721da22f7_b.jpg


7105732007_b3db99707c_b.jpg


Tiếng Việt gọi là "Cười như nghé"!
7105731547_69e75ac37e_b.jpg


5. Sau đó xuống biển giao lưu. Đây là hình ảnh bên thắng trận kéo co. Thắng mà lăn đùng ngã ngửa như thế thì chắc bên thua còn ngã ngửa lăn đùng nhiều hơn?:
Đã gỡ bỏ theo yêu cầu của một người trong ảnh, mặc dù theo tôi đây là một bứac ảnh đẹp và sinh động.

5. Đi tham quan Hội an. Mỗi người đi một hướng, mặc dù Hội an chỉ có một hướng nên không có ảnh tập thể. Tuy nhiên để đảm bảo đúng tiêu chí "tập thể", tôi có bức ảnh chụp hát bài chòi ở Hội An:
6959721014_921247e16b_c.jpg


6. Thăm một nhà trẻ mồ côi và trao quà của Diễn đàn Nước Nga trong tôi cho các cháu:
6959663396_08f618800e_b.jpg


Số tiền nhỏ nhưng tình cảm thì vô biên:
7105825569_e1f48db2aa_z.jpg


Trên đây là minh họa một số hoạt động chính trong dịp hoạt động nhân kỷ niệm 7 năm 3N.

Bây giờ xin phép đưa một cái ảnh có tính chất cá nhân một chút. (Đề ra lệ để có ngoại lệ mà!)

Đây là một "Cặp đôi hoàn hoàn hảo" trong số những vị rất chi là hoàn hảo trong việc hoạch định, tổ chức và tham gia góp sức vào thành công của nhiều đợt kỷ niệm SN 3N:
6959736298_5e31280b0d_c.jpg


Cuối cùng, xin tặng tất cả các bạn một bông hoa đỏ thắm, chụp ở chùa Linh Ứng Đà Nẵng, đó là một loại hoa mới du nhập vào Việt Nam, chưa rõ tên là gì? (Một lần nữa khẳng định tôi là chuyên gia về không biết tên các loại hoa)
6959749766_438593bf6e_c.jpg


Chú ý: Bạn nào muốn tải ảnh về máy để lưu trữ, xin hãy bấm vào ảnh để xem kich thước đầy đủ rồi hẵng tải về!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top