Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 15)

Súng 'Hoà Bình'
DSC_0169.jpg



"Tên lửa" GHÉT chiến tranh !:emoticon-0155-flowe

IMG_0292zzz.jpg
 
Nhân bác Hoa May có ít hoa quả chia sẻ, em cũng đưa lên đây một chùm quả hồi bé bọn trẻ con thường hay ăn mà ít đứa nào biết mặt mũi cái cây nó ra sao.

#- Dâu gia đất

7852066060_c66e22610c_z.jpg

#- Còn đây là hoa muống biển đất Đồng Hới, Quảng Bình sau cơn mưa

7852075282_b453b16fc5_z.jpg

Em không có ảnh độc như đôi chuồn chuồn kim của bác FORYTCHIA, em chỉ có loại đang cô đơn thôi.

7843637882_b69a024b7b_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Dạ, thưa bác đây là quả duối ạ. Vì mải rúc vào bụi ăn quả này quên cả nấu cơm (hồi còn sơ tán) mà mông em "to như cái mâm" nên nhớ nó tới tận bây giờ các bác ạ.

Em đoán thử vì sao "to như cái mâm" nhé, :emoticon-0136-giggl chắc là do bác .. nhét mo cau vào trước khi nằm xuống chịu đòn?
Hay là "to như cái mâm" sau khi thưởng thức món đặc sản roi mây ạ? :emoticon-0136-giggl

Em có một người bạn yêu hoa, bị 1 người bạn khác dọa xử lỗi bằng món đặc sản "roi mây". Ở xứ đó khg có mo cau, cho nên anh ấy định sẽ chèn bằng ... từ điển, hihi. Phát minh mới?! :emoticon-0102-bigsm


Nhân thể, em gửi tiếp hình "quả lạ". Mời các bác đọc tên nhé:

Quả gì đây? Gợi ý, nó có cái tên mộc mạc, có vị chua ngọt thanh thanh các cô bé rất thích.

quach.jpg


Quả gì đây ạ? Gợi ý: khg ăn được, chuyên để làm thuốc.

5.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sao có người bạn nói hoa này (azalée japonaise) củng tên Đổ Quyên?

DSC06405.jpg

Hoa này không phải đỗ quyên bác phiconggia à. BZ nói chính xác đấy. bác thử vào Google tra hoa đỗ quyên mà xem (tất nhiên googler không phải đúng tất cả). Azalée japonaise cũng là một loài của chi Đỗ quyên, tuy nhiên hình này của bác cũng không giống Azalée japonaise lắm. Chi Đõ quyên có thân cây gỗ hoặc bụi, còn thân cây hoa này có vẻ thân thảo, lá rất nhỏ (?)

Ảnh dưới của Hoa May là hoa cây dứa dại sống ven biển, chưa phải QUẢ. Còn ảnh trên là quả I am chiu... he he
 
Sửa lần cuối:

Hoa của bác PCG trên google dịch là Sơn lựu hoa, tuy nhiên khi em tìm thông tin về Hoa Đỗ quyên như đáp án của BZ thì cũng thấy ra hình ảnh giống vậy.

Họ : Ericaceae hay Heath (Thạch nam)
Đỗ quyên còn có tên là sơn thạch lựu, ánh sơn hồng, mãn sơn hồng, báo xuân hoa, thanh minh hoa, sơn trà hoa

Đỗ quyên có nhiều giống với nhiều màu hoa :
- Tử quyên đỏ tía
- Hồng quyên đỏ nhạt
- Bạch quyên trắng
- Hoàng quyên vàng

Tên tiếng Anh : Rhododendron, (Azalea là một nhánh cũng thuộc trong họ cây đỗ quyên này).

Ý nghĩa : Dịu dàng, ôn hòa, nữ tính (theo quan niệm Trung Hoa).

Thông điệp : Nhớ chăm sóc và giữ gìn sức khỏe em nhé ! (Take care of yourself for me)

Đỗ quyên (Rhododendron, Azalea) là một trong những loài hoa cảnh rất được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới bởi vẻ đẹp dịu dàng của nó. Cây có nguồn gốc ôn đới, mọc nhiều ở những vùng núi cao, thích hợp với khí hậu mát mẻ quanh năm. Đỗ quyên rất sợ nắng và nơi không thoát nước (vì thế Rhodonendron còn được gọi là họ cây khô). Rhododendron rất đa dạng phong phú về chủng loại, kích cỡ và màu sắc. Trên thế giới, đỗ quyên phân bố nhiều ở vùng ôn đới Bắc Mĩ, vùng cao nguyên tiếp giáp Á - Âu và Đông Á, khá phổ biến ở Nhật và Bắc Triều Tiên. Hoa đỗ quyên cũng hay được nhắc đến trong các tác phẩm nghệ thuật như thi ca và hội họa Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc...Ở Việt Nam, đỗ quyên có ở những vùng núi cao như Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo, làng Trình Xuyên bên bờ sông Trà Lý phụ cận thành phố Nam Định...

Rhododendron được chọn là quốc hoa (national flower) xứ Nepal và biểu tượng hoa (state flower) của hai tiểu bang Washington, West Virginia ở Mĩ. Năm 1979, Azalea (một loài Rhododendron) cũng được bang Georgia chọn làm "state wildflower" - biểu tượng hoa dại (state flower của Georgia là Cherokee Rose).

Nguồn:http://doquyen.blogspot.com/ (Hình như đây là blog của chị Chaika nhà mình?)
 
Em đoán thử vì sao "to như cái mâm" nhé, :emoticon-0136-giggl chắc là do bác .. nhét mo cau vào trước khi nằm xuống chịu đòn?
Hay là "to như cái mâm" sau khi thưởng thức món đặc sản roi mây ạ? :emoticon-0136-giggl

Nhân thể, em gửi tiếp hình "quả lạ". Mời các bác đọc tên nhé:

Quả gì đây? Gợi ý, nó có cái tên mộc mạc, có vị chua ngọt thanh thanh các cô bé rất thích.

quach.jpg

@-Hoa May: Thưa bác! "Cái mâm" của em xuất phát từ phương án 2 bác ạ.

Còn cái quả bác đố ở trên thì hồi đi sơ tán em đã phải ngồi trên cây đó ăn quả trừ bữa do bị con chó nó cứ gầm gừ ở dưới gốc mà em không dám xuống. May mà là quả chín không thì ruột gan em nó thành cháo mất.
- Em xin giải đố luôn: Đó là quả Chay.
 
Ảnh dưới của Hoa May là hoa cây dứa dại sống ven biển, chưa phải QUẢ. Còn ảnh trên là quả I am chiu... he he

Em thấy giống quả đây mà chị: hình quả khô em chụp ở Hà Tiên ~4 năm trước:

Tdai.jpg



Và hình này của em chụp quả dứa dại + quả gì gì ở Hatien, - sáng nay tình cờ thấy trên mạng public, thì ra họ lấy hình của mình đưa lên đó (có dẫn links hình của HM, hihi).
http://www.google.com.vn/imgres?hl=...w=185&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82

tdmq.jpg


@ Bác Tuan: Bác thật là giỏi, biết tên nhiều thứ quả "độc", hihi. Vậy bác có biết quả màu xanh trong hình trên gọi là quả gì khg ạ? Quả đó kết hợp cùng với dứa dại cùng với vài thứ khác để tạo thành bài thuốc làm mát gan, lợi tiểu ...
 
Sửa lần cuối:
tdmq.jpg


@ Bác Tuan: Bác thật là giỏi, biết tên nhiều thứ quả "độc", hihi. Vậy bác có biết quả màu xanh trong hình trên gọi là quả gì khg ạ? Quả đó kết hợp cùng với dứa dại cùng với vài thứ khác để làm mát gan, lợi tiểu ...

@-Hoa May: Câu đố của bác khó quá. Bác cứ dấu đồ vào trong túi ni-lon làm em nhìn mãi mà không ra. Em chưa được vào Hà Tiên nên chịu. Câu đố này chắc là phải chờ bác giải đáp giúp cho vậy.

Em vô duyên chỉ có mỗi cái cây để "chưng" các bác thôi.

7614084014_8d81e1f7b7_z.jpg

Em còn có loại quả này mà tên gọi trong dân gian cũng rất thú vị?

7894420266_59b61e53a1_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Quả gì đây? Gợi ý, nó có cái tên mộc mạc, có vị chua ngọt thanh thanh các cô bé rất thích.

quach.jpg


Quả chay. Món này ở MN hổng có, chỉ có ở MB và MT.
Đúng là lâu lắm rồi mới nhìn thấy quả chay. Chà, khi chín, ăn ngon phết ( hay tại hồi xưa ăn quả gì cũng thấy ngon kể cả quả ổi non chát xin xít )
 
@-Hoa May: Câu đố của bác khó quá. Bác cứ dấu đồ vào trong túi ni-lon làm em nhìn mãi mà không ra. Em chưa được vào Hà Tiên nên chịu. Câu đố này chắc là phải chờ bác giải đáp giúp cho vậy.
Người xứ đó gọi là quả Mỏ Quạ bác ạ. Có thể là đầu mũi nó khoằm khoằm như mỏ quạ nên có tên gọi như thế?

Không biết các bác đã chán xem quả lạ chưa, dù sao thì em cũng vẫn gửi thêm vài quả lạ khác nhé:

Quả này tên gì ạ?
Gợi ý: tên quả mang 2 thứ bệnh hiểm nghèo, hihi :emoticon-0136-giggl

6.jpg


Máy thứ quả sau đây em cũng chưa từng biết chúng, chỉ biết tên do nghe người ta nói, hihi.

Quả này như chùm nho Mỹ. Tên nó là quả Trâm:

quatr.jpg

Quả này có cái tên nghe đã muốn ... say: Quả Chùm rượu!

quachr.jpg


Quả này có dáng vẻ kiêu sa. Tên nó là gì?

quachp.jpg
 
Không biết các bác đã chán xem quả lạ chưa, dù sao thì em cũng vẫn gửi thêm vài quả lạ khác nhé:

Quả này tên gì ạ?
Gợi ý: tên quả mang 2 thứ bệnh hiểm nghèo, hihi :emoticon-0136-giggl

6.jpg

Quả này có dáng vẻ kiêu sa. Tên nó là gì?

quachp.jpg

@- Hoa May: Quả trên thì em chịu, còn quả dưới hồi đi sơ tán đội nùm rơm em chén đến chua cả bụng. Tên thường gọi của nó là "Tầm bóp" hoặc "Đèn lồng", quê em bà con cứ gọi theo kiểu Thiếu nữ e thẹn là "Thòm bóp". He! He! Không biết em đoán có đúng không, nhưng bác có bức ảnh này nhìn "phê" phết.
 
Nhân đây em cũng góp vào một vài loại quả quá quen với các bác.

#- Sung Thanh Hóa

7854549396_f18e40ee5a_z.jpg


#- Bưởi Quảng Bình

7854533856_8c54debb09_z.jpg
 
Hoa may: Mấy thứ quả của Huế, mình chịu thôi:)

Vàng ...đang lên gía:)
7968543516_5e7482d479_z.jpg



Thật còn chưa ăn ai nữa là Giấy...hihi..
7968545742_c8ba968b52_z.jpg



Cam nhưng cam này hổng ăn được.
7968542580_d800d0b1d3_z.jpg
 
Back
Top