BelayaZima
Moderator
BZ đã làm lại clip, có cả dịp sinh nhật NNN nữa đấy ạ. Mời các bác cùng xem :emoticon-0155-flowe.
Click here
Click here
Bác USY đã tính 2 nữ của Hải phòng trong số 6 người trên chưa đấy? Để tránh nhầm lẫn đáng tiếc, đoàn HP chúng em tính quân số thuộc đoàn QKTĐ. Tất cả em đã đăng ký với lãnh đạo QKTĐ rồi. Thống nhất như vậy, các bác nhé.Nữ QK Thủ Đô có tất cả 6 người, đề nghị chủ nhà ĐN đặt hộ 2 phòng 3 giường nhé. Còn các bác nam thành phần ra sao xin thông báo để BTC dược rõ ạ.
BZ đã làm lại clip, có cả dịp sinh nhật NNN nữa đấy ạ. Mời các bác cùng xem :emoticon-0155-flowe.
Click here
Thưa bác, nhà thơ butgai của chúng ta lần này là 2 vợ chồng son trốn con đi chơi:emoticon-0136-giggl, cháu Minh trẻ nhất đoàn là con trai của một thành viên mới bác ạ.Đề nghị đoàn Hà Nội ưu tiên bố trí cho gia đình nhà thơ (dịch giả) Butgai vào một phòng gồm có hai người nhớn và hai cháu nhỏ.
Tu bác Hổ già rất là kính yêu!:emoticon-0155-floweBuồn nhỉ, chẳng thấy các bác nhắc gì đến Dung Quất cả! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
Cá Măng vì một việc bận bịu đột xuất sẽ phải quay trở ra Hà Nội sớm một ngày so với các bác khác trong đoàn; cụ thể là Cá Măng sẽ tạm biệt Dung Quất và Đà Nẵng để đi chuyến tàu Sorry Airline lúc 20h50 ngày 13/12/2008 số ký hiệu VN318 DAD - HAN. Vì vậy Cá Măng chân thành nhờ bác Hổ già tư vấn cho Cá măng một lịch riêng trong ngày thăm Dung Quất làm sao để cho kịp giờ tàu xe, chứ không chẳng may bị kẹt lại Đà Nẵng thì chắc Cá Măng chỉ có nước đâm đầu vào chăn bông tự tử.
Vâng ạ, cảm ơn bác Hổ già rất nhiều ạ! Cá Măng hy vọng sẽ kịp đi thăm Sơn Mỹ. Chúc bác Hổ mạnh khỏe và chụp nhiều ảnh đẹp!Hoặc ham vui tý nữa Bác cùng về QN đi thăm Chứng tích sơn Mỹ, Núi Ấn rồi khoảng 4 rưỡi 5 giờ đưa bác đón xe đi ĐN, ra sân bay vẫn còn kịp.
.
Ý kiến của bản mỗ đây chứ của ai nữa. Thế mà tuyệt nhiên chả có bác nào hưởng ứng mới lạ:emoticon-0107-sweat. Lần trước tớ đề nghị bài Thời thanh niên sôi nổi đấy. Các bác thấy còn bài nào nữa ko?Các bác ơi, cái vụ chuẩn bị 1 số bài hát tủ ra sao rồi ạ? Em thấy ý kiến của ai hôm trước rất hay, mà chắc chắn là phải có rồi. Vấn đề là giờ BTC "đề cử" ai đó để chuẩn bị 1 số bài, post giúp cho nhạc, lời Nga, lời Việt (nếu có). Để mọi người còn in ra mà tập trước!
Cảm ơn Cogaidigan và các bác chủ nhà Danang đã lên kế hoạch đón tiếp chu đáo! :emoticon-0150-hands
Ngày 11/12, từ Tp HCM ra ĐN có 1 anh chàng "đẹp chai" đi lẻ đoàn, đến trễ so với đoàn 11 người khoảng 90 phút. Hành trình của anh ấy đây:
Chuyến bay BL8598 Thành Phố Hồ Chí Minh 19:15 -> Đà Nẵng 20:30
Bởi vì nick là NLac, và tên là N Lạc, nên anh ấy rất sợ .. bị lạc giữa Đà nẵng xinh đẹp. Vì thế, có mong muốn được giúp đỡ. Mong các bác chủ nhà tính dùm ạh.
@Cogaidigan và chủ nhà ĐN: Các bác mới "bật mí" chương trình đưa đón, ăn uống, và tham quan. Có lẽ các bác còn bí mật nội dung giao lưu toàn đoàn ạh? hihi :emoticon-0136-giggl
(Ví dụ các trò chơi giao lưu, quà tặng, thi hát/ hoặc karaoke tiếng Nga, bán đấu giá ... ?)