Họp mặt "CHÀO 2009"!

Hình như là không hề muộn đúng không Tanhia? Và nếu đúng thì thông cảm cho tớ "nhanh nhẩu đoảng" nhé!:emoticon-0127-lipss:emoticon-0155-flowe

Cảm ơn chị USY và Cô gái di gan đã chúc mừng sinh nhật em, báo cáo cả nhà em thấy dạo này ngày nào em cũng vui như sinh nhật :emoticon-0123-party:emoticon-0159-music có điều khác là có ngày có hoa, có ngày không... :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Mong mọi người ghi vào sổ hẹn hò hộ em với, tháng sau em ra HN cho em đi uống cà-fe "đầy tháng" ạ, thêm nữa em vừa đoán đúng ảnh người đẹp ngủ trong Rừng của NNN, nên các bác cộng cho em xin thêm mấy điểm ưu tiên nhé! :emoticon-0150-hands:emoticon-0159-music
 
Đã có một buổi "gặp nhau vì nhớ" thật nhiều thú vị vào trưa thứ 7 ấy :emoticon-0115-inlov


Mừng gặp mặt, Z ô ô ô ...!


DSCF1343.jpg



Lâu không gặp, em nhớ các bác quá! :emoticon-0107-sweat


DSCF1363.jpg



DSCF1344.jpg





Thú vị đầu tiên là chúc mừng sinh nhật của Tanhia tròn .. "không biết tuổi, không biết ngày tháng", rất hồn nhiên :emoticon-0155-flowe:


Lẵng hoa sinh nhật chuẩn bị tặng Tanhia


DSCF1322.jpg




Bác Thủ lĩnh Micha chúc mừng:


Tnhia1.jpg


Tanhia tạo dáng với lẵng hoa trông rất...Nga!


DSCF1340.jpg




Thú vị thứ 2 là chào đón một thành viên mới gia nhập vào "làng SG" - Bạn xeđạp ... ơi!


DSCF1345.jpg



Thành viên mới báo cáo "lý lịch trích ngang" trước hội đồng ... "bô lão".


DSCF1332.jpg



Thú vị thứ 3 là cả hội được nhận quà từ Hà nội của bác HĐA gửi qua bạn Dùm: gói cốm xanh mềm ủ trong lá sen thơm ngát!


DSCF1324.jpg



Đón nhận rất nhiệt tình :emoticon-0136-giggl


DSCF1337.jpg



DSCF1338.jpg



Tay ải tay ai?


DSCF1334.jpg



Nào, nâng ly cám ơn và chúc sức khỏe bác HDA và các bác QKTĐ


DSCF1354.jpg


(Còn tiếp. Kỳ sau: Những chuyện ngoài lề)
 
Tay ải tay ai?

DSCF1334.jpg

"Bàn tay em là búp sen non ... chúm chím trong gói cốm" :emoticon-0136-giggl

Đoán trúng có thưởng món gì? của người chộp ảnh, hay là của người sở hữu bàn tay ấy vậy chị?
Treo giải nhanh để em đoán!!!
:emoticon-0111-blush :emoticon-0102-bigsm
 
Tay ải tay ai?


DSCF1334.jpg

Thôi, cô Hoa May dù có đoán cũng chậm hơn BZ rồi. BZ đoán luôn, trúng "tăm phần tăm" là cái chắc. Đây đích thị là bàn tay hàng ngày gõ phim miệt mài chăm sóc cho trang chủ NNN cũng như 4rum đây - tay của chị Nina yêu quý. Bác Chaika cho cháu phần thưởng nào cũng được, cháu dễ tính mà :emoticon-0136-giggl ( @ cô Hoa May, cháu đoán trước nhé, hihi :emoticon-0136-giggl).

@ Chị Tanhia: Tuổi mới, kiểu tóc mới à chị? ... NHớ phải "bánh bao" đầu mới chị nhỉ? Lần sau ra HN em mời chị cafe, còn chị "bánh bao" em kem nhé, hehe ^__^.
 
Mừng gặp mặt, Z ô ô ô ...!


DSCF1343.jpg

................
Tay ải tay ai?

DSCF1334.jpg

Bác Chaika đố ...dễ quá. Có mấy cánh tay phải đã cho xem hết ở ảnh trên rồi, tay nào cũng có dấu hiệu nhận biết ...to quá!(chiếc vòng hạt ngọc trai có mỗi em Nina mang!).
Lần sau bác nhớ crop lại ảnh, chỉ từ bàn tay không thôi, cho mờ đi tý nữa...thì mới khó đoán :emoticon-0150-handsạ!
 
Bác Thủ lĩnh Micha chúc mừng:

Tnhia1.jpg


Thú vị thứ 2 là chào đón một thành viên mới gia nhập vào "làng SG" - Bạn xeđạp ... ơi!

Thú vị thứ 3 là cả hội được nhận quà từ Hà nội của bác HĐA gửi qua bạn Dùm: gói cốm xanh mềm ủ trong lá sen thơm ngát!

Nhưng HM "bật mí" chút: "nấp nó" áo màu cam chính là nhân vật mới đấy :emoticon-0136-giggl- rất trẻ trung, năng động!)

Các bác phóng viên thường trú ơi, trong ảnh này có một bác mới, mà lại không ai chú thích cả. Cho em hỏi có phải bác ý ở trên TW không muốn lên hình, và bác ý đã từng đánh tennis với bác Hổ già tên là Hải béo phải không ạ?
Tay ải tay ai?


DSCF1334.jpg

Cháu có đề xuất với bác Chaika: đặt tên bức ảnh này tên là "Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm. Chạ biết tay ai làm lá sen" - sang năm dự thi Khoảnh khắc vàng!

P/S: Chị Nina thông cảm cho em nhá, chẳng qua lâu ngày không buôn, có tý nhớ:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:
 
Đón nhận rất nhiệt tình :emoticon-0136-giggl
DSCF1337.jpg


Tay ải tay ai?
DSCF1334.jpg

Lúc mà đĩa cốm tròn đầy thế này thì không có mặt Hoa May, hic! :emoticon-0106-cryin

Vì vậy, em théc méc chút xíu: cái muỗng to để trong đĩa cốm để làm gì thế ạh, hihi :emoticon-0136-giggl


Cá Măng nói:
Các bác phóng viên thường trú ơi, trong ảnh này có một bác mới, mà lại không ai chú thích cả. Cho em hỏi có phải bác ý ở trên TW không muốn lên hình, và bác ý đã từng đánh tennis với bác Hổ già tên là Hải béo phải không ạ?

Ừ, nhìn lại cũng thấy giống "bạn Hải béo" thật!

Nhưng mà đó là bạn "Dùm béo" thân mến của chúng ta - người mang gói quà đặc sản Hà Nội của bác HĐA vào cho SG đấy, hihi :emoticon-0136-giggl Bạn này đâu có là người mới ???
Em CM tự phạt mình món gì nộp quỹ đi !!
 
Lúc mà đĩa cốm tròn đầy thế này thì không có mặt Hoa May, hic! :emoticon-0106-cryin

Vì vậy, em théc méc chút xíu: cái muỗng to để trong đĩa cốm để làm gì thế ạh, hihi :emoticon-0136-giggl


Thưởng thức cốm dẹp làng Vòng đúng điệu phải "nhúm" bằng tay (các bác Hà nội nhỉ?). Cái thìa để đề phòng bác nào quên...rửa tay trước khi ăn, hic!
 

Bàn tay năm ngón - sao còn lại bốn ngón ? hề hề. Nếu không "nộ" vòng hạt trắng trên tay thì sẽ không ai đoán nổi "tay ải tay ai".
Không thấy chú Cuong trong các ảnh, đề nghị QKSG phạt nặng chú ấy nếu không có lý do chính đáng, vì chú Hổ này "gầm gào" mọi người gặp mặt mà. :emoticon-0150-hands
 
Xin gửi chia sẻ mọi người xem 1 tác phẩm trình diễn quá hay tình cờ xem được từ 1 người bạn gửi: vào link này nhé: http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo&feature=related



Clip hay tuyệt và rất lạ, cứ nghĩ làm tranh cát đã giỏi, nhưng xem cách vẽ tranh cát thế này sinh động và thú vị hơn nhiều. Cám ơn bác NguyênLac nhá.
Nhưng hình như bác lại tiếp tục đi... lạc nhỉ? CK nghĩ là nó gần với thể loại "Thế giới muôn màu" hơn là "Hoạt động chung", he he.:emoticon-0102-bigsm
 
Clip hay tuyệt và rất lạ, cứ nghĩ làm tranh cát đã giỏi, nhưng xem cách vẽ tranh cát thế này sinh động và thú vị hơn nhiều. Cám ơn bác NguyênLac nhá.
Nhưng hình như bác lại tiếp tục đi... lạc nhỉ? CK nghĩ là nó gần với thể loại "Thế giới muôn màu" hơn là "Hoạt động chung", he he.:emoticon-0102-bigsm

Hehe! tại vì muốn chia sẻ ngay cho các Bác cùng thưởng thức món ăn tinh thần ý mà! vì chúng ta cũng vừa thưởng thức món ăn ..... tại 3A vừa xong! Đã quá!!!!

Em cũng nhất trí với Bác HDA về vụ phạt Bác Cương, nhưng phải thưởng cho em vì e dù bận đi Tập huấn ở Vũng Tàu từ thứ 4 đến thứ 7 mới về nên không biết gì về nghị quyết tụ họp tại 3A cả, nhưng em vẫn đến dù muộn xíu. Em phải dược thưởng mới công bằng! Hihi!
 
Còn em thì rất cảm ơn các bác, đặc biệt là bác Chaika với câu đố "tay ải tay ai". Nhờ đó mà em mới biết bác Nina "dung mạo' thế nào. Cảm ơn "suông" bác Nina rất nhiều lần đã giúp em hiểu thêm về ông A.Blok, nay mới biết bác (dù vẫn mong một ngày được diện kiến bác thực sự). Một lần nữa cảm ơn các bác!
 
@ BZ: Đúng là mới đấy BZ ơi he..he.. (cười ruyên 1 tí), buôn chuyện nhí nhố luôn em nghe, chẳng là vướng víu quá nên chị quyết đầu tư 1 quả bờm nhựa cho nó sành điệu :emoticon-0157-sun:, nhưng do chưa quen là mình có phụ kiện trên đầu nên hôm qua dừng xe trong bãi gửi xe rộng mênh mông của ST Lotte, đang ruyên ráng gỡ nón bảo hiểm ra tự nhiên thấy cái gì rơi loằng ngoằng xuống cổ, chị bèn hét lên 1 tiếng như xé vải ở giữa sân ST, thế là nhất loạt mọi người quay lại nhìn, chả biết giải thích thế nào, ngại ghê, quả thật cứ tưởng con rắn ở trên cây nó rơi vào cổ mình, đau hết cả tim :emoticon-0111-blush

Cá Măng cầm đèn chạy trước máy bay siêu quá, hy vọng thế nào cũng có vụ đi xem răng cánh cam thật hoành tráng ở Sapa. Cầu mong chuyến đi này sẽ thành sự thật[-O<
 
Các bác có tụ họp gì ở Hà nội thì ới em một tiếng nha. Em có chai коньяк армянский 4 tuổi muốn mang đến để góp vui với các bác. Không biết có được добро пожаловать không ạ?
 
Các bác có tụ họp gì ở Hà nội thì ới em một tiếng nha. Em có chai коньяк армянский 4 tuổi muốn mang đến để góp vui với các bác. Không biết có được добро пожаловать không ạ?

Thưa bác dienkhanh, NNN lúc nào cũng "Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát", dù có cô-nhắc hay không (nếu không có sẽ sang Cam-pu-chia để kiếm về bác ạ!:emoticon-0136-giggl) Hoan nghênh bác! Sắp tới chắc có hôm đón bác rocketVN (cũng chưa rõ ngày nào), bác đến nhé!:emoticon-0150-hands
 
Bác rocketvn hôm nay về VN, bác ấy đã nói là về nước xong là đi chào, đi thăm một loạt các bà mẹ vợ đã, sau đó mới có mặt trở lại HN vào cuối tuần sau. Tuần sau quân khu HN và miền Bắc tụ tập các bác nhá, chiều tối thứ sáu 9/10 hay trưa 10/10 cũng được. Thời gian địa điểm tôi sẽ xin thông báo sau. Có lẽ trưa thứ bảy thì tiện hơn, các bác nhỉ?
 
Được tham dự bữa offline tại 3N với các bác vừa rồi, em thấy các bác thật là chân tình. Quả thật là các thành viên của 3N, cho dù có đến từ nhiều Cty khác nhau, người thì ( hình như ) vẫn còn là công chức, người có Cty riêng, người làm thuê cho tư bản… nhưng các thành viên vẫn có một điểm chung dễ nhận thấy ( & ko lẫn với đời thường ) là chân thật

P/S : đúng là chỉ còn các bác mới còn duy trì kiểu “ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu “
 
Back
Top