Thành viên mới tự giới thiệu - Phần 2

longlosa

New member
Chào các bạn!
Tôi là thành viên mới, rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Chúc tất cả các bạn 1 năm mới vui vẻ và nhieu thành công.
 
Chào bạn longlosa, rất vui khi có thêm bạn mới. Chúc bạn một năm mới mạnh khỏe và vui vẻ.
Thân ái
 
chào hỏi

chào mọi người.em là Ngọc Trang, học năm thứ 2 trường Đại học Hà Nội.em mới tham gia diễn đàn có gì thiếu xót mong mọi người thông cảm na:emoticon-0150-hands
 
tim vu khi bo binh cua Nga

Chào các đồng chí, tôi là thành viên mới. Có lẽ mình còn nhỏ tuổi. Rất mong được làm quen và giúp đỡ.
 
Kính chào đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết đồng chí công tác ở đơn vị nào? Cấp bậc gì? Lập trường tư tưởng ra sao? Đồng chí cần giúp đỡ những gì, xin nói rõ lý do?
 
masha90 sẵn sàng chỉ đường đến Trâu Quỳ cho những người không bình thường. Thai Ruthi cứ bình tĩnh nhé.
 
chào moi người......................
mình học năm nhất : tiếng nga, khoa quốc tế, DH quốc gia. mình mới tham gia diễn đàn. xin mọi người chỉ giáo thêm. kumon mọi người nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chuc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc.:emoticon-0100-smile
 
kumon mọi người nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chuc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn cho mình hỏi, "kumon" mọi người - dịch kiểu gì để ra là "cảm ơn" được bạn nhở (nếu mình đoán không nhầm)?

Chào mừng bạn đến với NNN. Hy vọng khi tham gia vào diễn đàn này, bạn sẽ không chỉ giỏi tiếng Nga mà còn chuẩn cả tiếng Việt nữa.
 
Sửa lần cuối:
Bạn cho mình hỏi, "kumon" mọi người - dịch kiểu gì để ra là "cảm ơn" được bạn nhở (nếu mình đoán không nhầm)?
Theo như cách hiểu của ALo thì cái này chắc bạn ấy muốn nói đến đồng Kupon-là đồng tiền giả được phát trong mỗi dịp khuyến mãi giảm giá của các cửa hàng mua sắm ở Nga chăng? Chính xác hơn là thường có ở các hệ thống cửa hàng Eldorado. Chắc bạn ấy muốn tặng Kupon cho mọi người ấy mà !
 
Kính chào các quan bác và các quan cô!
Em tuy chưa bao giờ được sống ở nước Nga nhưng cũng đã có hai chục năm gắn bó với nước Liên Xô (cũ) và Ukraine. Do hoàn cảnh xô đẩy nên giờ em lại lạc sang một xứ lạnh khác, nhưng vẫn còn nhiều vương vấn và lưu luyến với xứ cũ.
Mong được làm quen với các quan bác và các quan cô trong diễn đàn, để em cùng được ôn lại cái thời xa vắng ấy. :emoticon-0100-smile
 
Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng hình như chưa chào các anh, các chị, các cô, các chú, các bác (có thể có cả các ông, các bà) bao giờ thì phải (cháu thất lễ quá)
Em là Nguyễn Đăng Kiên, SV năm cuối khoa điện tử viễn thông Đại học Thành Đô (Hà Nội)
Mong được mọi người chỉ giáo ạ!
 
Chào cả nhà!

Mình đang là NCS tại Nga,rất vui được làm quen với mọi người.:emoticon-0111-blush
 
привет! Em xin chào tất cả mọi người. Em giờ mới đang lớp 6, đang hoc tiếng anh + tiếng nga. nếu có gì sai sót xin các anh chị, các cô chú chỉ thêm. Xin chân thành cảm ơn!!!
 
chào moi người......................
mình học năm nhất : tiếng nga, khoa quốc tế, DH quốc gia. mình mới tham gia diễn đàn. xin mọi người chỉ giáo thêm. kumon mọi người nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chuc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc.:emoticon-0100-smile

Theo em nhớ thì cảm ơn là "xờ pa xi vờ" (spasibo) thì phải chứ.
 
привет! Em xin chào tất cả mọi người. Em giờ mới đang lớp 6, đang hoc tiếng anh + tiếng nga. nếu có gì sai sót xin các anh chị, các cô chú chỉ thêm. Xin chân thành cảm ơn!!!

Thế là thêm 1 mem ít tuổi hơn mình rồi!:emoticon-0115-inlov
Em học cả tiếng Anh và Nga ở trường nào thế? ở HN hay ở đâu?
Chị có quyển "Russian in Exercises" ("Русский язык в упражнениях") S.A.Khavronina và A.I.Shirochenskaya. Sách này (chắc) dành cho người biết tiếng Anh bắt đầu học tiếng Nga.(Vì cấp II chị cũng học tiếng Anh). Nếu em ở HN chị tặng em luôn quyển này!:emoticon-0100-smile
P/S: nó hơi bẩn vì ngày trước chị làm luôn vào sách, bằng bút chì thôi! bây giờ chị bắt đầu ngồi tẩy luôn đây.:)
 
Sửa lần cuối:
Em cảm ơn lòng tốt đáng quý của chị. Đáng tiếc, em đang ở Nghệ An, học trường THCS Đặng Thai Mai. Khi nào em sẽ đi Hà Nội chơi, không biết lúc đó chị có giữ không??? Hi hi.
 
Em cảm ơn lòng tốt đáng quý của chị. Đáng tiếc, em đang ở Nghệ An, học trường THCS Đặng Thai Mai. Khi nào em sẽ đi Hà Nội chơi, không biết lúc đó chị có giữ không??? Hi hi.

Ơ hơ hơ! "lòng tốt đáng quý" nghe mà ngại chết!:emoticon-0111-blush
Chị đã giữ, vẫn giữ và mãi giữ.....Cái gì (ngoài $) chứ khoản giữ sách chị cũng khá cẩn thận.
 
Em chào cả nhà!
Vẫn là em đây. Thời gian qua nhà em có sự cố sửa đường cáp, nên bị mất net. Ở nơi làm việc thì em không dám vào 3N, vì chỗ em làm có nguyên tắc không làm việc riêng trong giờ (mặc dù không ai kiểm tra, nhưng là quy định chung, và mọi người đều thực hiện cả). Bởi vậy em biến mất một thời gian là thế.
Vậy nay em xin phép được kính cẩn ra cùng các bác ạ!:emoticon-0150-hands
 
Back
Top