Tường thuật hội ngộ 3 miền tại Đà Nẵng tháng 4/2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mọi người ơi em cũng về đến cơ quan rồi nhé. Em đã nhận được ảnh của chị thoixavang gửi, em xin cảm ơn chị. Muốn gửi vài cái chụt chịt vào Đà Nẵng quá. Mọi điều ở Đà Nẵng đều rất tuyệt vời.
 
Em chờ tất cả các tay máy xịn của NNN post ảnh lên đã, sau đố kiểm xem mình có "chộp" được khoảnh khắc nào đáng nhớ mà các bác ấy bỏ qua hay không, mới trình làng ạ. Chứ post ảnh chung em chụp e tốn bộ nhớ của diễn đàn và mất công các bác lật trang. vì ảnh của em dù ưng mấy cũng không so được với ảnh của các bác chuyên nghiệp.
Xin post lại Con cóc là hệ quả tất yếu của tấm lòng nồng nhiệt vẫn mang âm hưởng bát mì tôm ngon tuyệt sáng 25/4 trên đỉnh Bà Nà và độ rung nhè nhẹ của chiếc xe chở cả đoàn tới địa điểm phải nói lời chia tay. Xin nói thêm là em rất cảm ơn cả đoàn đã có khoảng trên dưới 70 bàn tay vỗ ủng hộ khi em đọc Con cóc trên :emoticon-0150-hands:

Chào miền Trung, hẹn gặp lại!

Miền Trung nắng gió đủ đầy,
Lòng người ấm áp làm say lòng người!
Bà Nà một đỉnh non trời,
Để 3N mãi là người thủy chung.
Gặp nhau một buổi tưng bừng,
Để cho nghìn buổi rưng rưng trong lòng!

Xin một lần nữa cảm ơn QKMT đã vô cùng nồng hậu, vô cùng chu đáo! Cảm ơn Thoixavang, Anka, Hồ Trương, Cogaidigan, Gionhe, Old Tiger, NISH53, cùng tất cả các bạn trẻ! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun:
Cảm ơn tất cả các bạn QKMN, QKTĐ+ và cả các bạn không dự nhưng vẫn ngày đêm "dõi theo đoàn quân" NNN trong cuộc gặp lần này!
 
Sửa lần cuối:
Xin chào cả nhà!

Đến 5 giờ 25 phút ngày 26/4/2010 đoàn tàu SE4 đã đưa những thành viên cuối cùng của QKTĐ về đến Thủ đô an toàn. Như vậy, trên đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội tàu đã không bị trễ thêm phút nào.

Tất cả mọi người trên tàu đều khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái và đặc biệt vui vẻ sau một chuyến gặp mặt thành công!

Riêng Muzhik em đúng 7h30 đã có mặt tại Nông Phát, nhưng vừa mới đăng nhập được vì nhiều việc quá. Giờ xong việc rồi em tranh thủ thông báo về tình hình đoàn đi "tàu bò" để mọi người yên tâm, đồng thời, một lần nữa gửi lời cám ơn đến các anh, các chị, các bạn, các em và các cháu QKMT về tất cả những gì đã làm để buổi gặp mặt thành công và tuyệt đối an toàn về con người, sức khoẻ, tài sản. Cám ơn sự có mặt và những tình cảm chân thành của tất cả mọi người mà em chưa thể kể hết ngay lúc này được.

Giờ em xin phép "chui" vào góc nào đó để ngủ bù!
 
Sửa lần cuối:
Có vẻ như offline năm ni ko hoành tráng bằng năm trước các pác nhỉ? Tiếc quá, giá mà năm ni e kô phải đăng ký đi thăm quan cùng công ty thì đã được gặp nhiều bạn cũ rùi. Đành phải chờ dịp năm sau thui!

Có lẽ vậy, do bạn cũng bỏ 3N để đi cùng chuyến tuor của cơ quan, trong khi kế hoạch off 3N chắc chắn sẽ khó tổ chức hơn nhiều so với kế hoạch của cơ quan. Nhưng thôi, không sao. "Vui là chính"- bác Phanhoamay đã nói như vậy mà. Chắc chắn " đi là đến"!phải không mọi người nhỉ?
 
Như vậy là QKTĐ đều đã cập bến an toàn. Còn QKMN hôm nay mới về.

Xin cám ơn các bác QKMT. Cuộc gặp gỡ 3 miền vui quá. Thật tiếc là Admin không tham gia được đêm lửa trại :emoticon-0107-sweat :emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin.

Nào chúng ta lại tiếp tục đi cày để dành kinh phí cho cuộc off lần sau :emoticon-0116-evilg.

:emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands
 
Thưa các bác!

Vì ham vui quá nên giờ này OT mới rờ đến máy. Các bác thông cảm nha.

Trước hết xin chân thành cảm ơn tất cả các mem khắp mọi miền Đất nước đã tụ hội về miền Trung tiếp tục làm lên một cuộc gặp mặt lịch sử nữa. Thành công của Đại lễ này chính là nhờ sự góp mặt của mọi người đó ạ.

Xin chân thành cảm ơn “Đội” chủ nhà. Những ngày qua các mem của chủ nhà đã rất nhiệt tình, chu đáo và vất vả. Tin rằng sự thành công của lần gặp gỡ này sẽ làm chúng ta tan biến hết mệt mỏi. :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Xin bắt đầu phóng sự (he he dù là hơi muộn) bằng những gương mặt thân yêu của Diễn đàn NNN.

Quốc vương Admin và Hoàng hậu. Mặc dù phải lo trăm công nghìn việc, nhưng Quốc vương và Hoàng hậu vẫn tranh thủ thời gian để đến vui cùng thần dân của Người:

3-2.jpg

Phuongnn: một trong những người sáng lập ra Nuocnga.net:

5-2.jpg

Phan tiên sinh – nhà văn, nhà thơ của 4R NNN:

3-1.jpg

Lão Mu:

1-4.jpg

Bác lạc:

38.jpg

Bác Dum:

40-1.jpg

Bác HAD và bác Lac:

37-1.jpg

“Góa phụ áo đen” và Plestinka:

5-3.jpg

Bác HHV và Còi tầm:

2-6.jpg

Chàng lính thủy Mikola70:

1-5.jpg

Cogaidigan:

2-5.jpg

Anka:

34-1.jpg

Hồ Trương:

9-1.jpg

Quốc vương và Thoixavang:

16-1.jpg

Totet


42-2.jpg

Doia

6-1.jpg

Raiva:

14-2.jpg


15-1.jpg

Đại diện QK Thừa Thiên Huế: Chị Kim Dung và Buile cùng với HAD và Anka:

2-4.jpg


Một số mem nhí:

7-1.jpg


8-1.jpg


32-1.jpg

Tam cọp của 4N NNN:

4-3.jpg
 
Đi offline lần này có nhiều kỷ niệm vui quá. Doia xin kể thêm 1 chuyện đi xem "mưa cát" tại Đà Nẵng. Tối 22/04 bác Tieuboingoan nói có mưa sao băng nên 23.30 ba bác Huonghongvang, Tieuboingoan, Huongtudinh và Doia ra bờ sông Hàn xem. Đi được 15f thì gió lốc đến, cát bay mù mịt, mọi người vội vã lên xe máy ra về, chỉ có 4 bác cháu phải chạy bộ. Mưa sao băng thì chả thấy đâu, 4 bác cháu phải đi giật lùi để về khách sạn, cát bay rát hết cả chân (Bác Huonghongvang nhớ post cái ảnh sau khi đã về tới khách sạn để minh họa cho bài viết cho bài viết của cháu nhé vì máy cháu chả có cái ảnh này:emoticon-0123-party).
 
:emoticon-0100-smile
Có lẽ vậy, do bạn cũng bỏ 3N để đi cùng chuyến tuor của cơ quan, trong khi kế hoạch off 3N chắc chắn sẽ khó tổ chức hơn nhiều so với kế hoạch của cơ quan. Nhưng thôi, không sao. "Vui là chính"- bác Phanhoamay đã nói như vậy mà. Chắc chắn " đi là đến"!phải không mọi người nhỉ?


Tình hình là hết mình cho mấy ngày ở ĐN nên em dành cả buổi sáng nay "nạp năng lượng", giờ mới vào để diện kiến các bác! :emoticon-0100-smile

Phải rất nhiều năm rồi Raiva không có điều kiện tham gia ở chỗ nào: đông, vui, tình cảm, chân thành mà chỉ toàn "ta với ta" như thế này! :emoticon-0123-party

Cháu xin chân thành cảm ơn cô Thoixavang - một người thầm lặng nhưng luôn có bóng dáng trong mọi thành công của lần gặp mặt này, cô Anka - người tràn đầy nhiệt huyết nhưng thật nhẹ nhàng, tinh tế (hai cô đã tạo nên thương hiệu "An Tâm" rồi :emoticon-0100-smile ), chị Hồ Phương - một phụ nữ rất xinh đẹp, xứng đáng với danh hiệu "phụ nữ 3 đảm đang", chị cogaidigan - người "đi nhanh, làm nhanh, nói nhanh, giải quyết công việc nhanh". Cháu cũng cảm ơn bác Hongducanh, anh Muzhik đã tổ chức cho đội tàu bò "đi đến nơi, về đến chốn - an toàn, tiết kiệm" (rất tiếc là không có một bức ảnh chung của mọi người - những người góp rất nhiều công sức cho thành công của buổi gặp mặt!)

Cảm ơn bác phanhoamay với những kinh nghiệm và những câu chuyện tuyệt vời! cảm ơn các bạn trẻ ĐN sôi nổi nhiệt tình. Cảm ơn bác Chaika, bác Nish, bác Old tiger, cô Dang Thi Kim Dung, anh Le Van Dum vì những tình cảm dành cho đoàn HN.

Cũng phải cảm ơn tất cả chúng ta: những người có điều kiện tham gia buổi gặp mặt cũng như những thành viên luôn hướng về ĐN giúp cho buổi off trọn vẹn!
Cuộc gặp mặt qua đi nhưng có lẽ, tình cảm và tình người trong NNN sẽ là những thứ còn mãi!

(Cháu ít khi "bày tỏ" dài dòng như thế này nhưng thực sự cảm xúc còn rất nhiều và thấy cần phải xả van "ngay lập tức" như bác lạc :emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm )
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn các bác, đặc biệt là Phan Tiên sinh đã kịp thời đưa những bức ảnh nóng hổi trong những ngày gặp mặt. Ảnh của OT hết mất tính thời sự rồi, nhưng cũng xin up lên cho mọi người cùng thưởng thức với khía cạnh đặc tả.

Quốc vương Admin và những thần dân của Người:

45-2.jpg


17-1.jpg


11-1.jpg


10-2.jpg

Những khuân mặt tươi trẻ, hớn hở lần đầu tiên được đi dự Ọp ẹp NNN toàn Quốc:

12-1.jpg

Chơi kéo co:

21-1.jpg


19-1.jpg


41-2.jpg


20-1.jpg


56.jpg

Quốc vương cũng tham gia nhiệt tình:

48-2.jpg


49.jpg


50.jpg

Chơi đi 3 chân:

Chuẩn bị:

51.jpg

Chạy:

27-1.jpg


26-1.jpg


25-1.jpg

Chơi nhày bao bố:

52.jpg


53.jpg


31-1.jpg

Chơi cướp cờ:

Cờ:

22-1.jpg

Trọng tài:

23-1.jpg

Cướp cờ:

24-2.jpg

Niềm vui chiến thắng:

33-1.jpg


54.jpg

Sơn nữ:

35-1.jpg

Quốc vương và thần dân của Người trên bãi biển Tiên Sa:

18-1.jpg


55.jpg

 
:emoticon-0100-smile

(Cháu ít khi "bày tỏ" dài dòng như thế này nhưng thực sự cảm xúc còn rất nhiều và thấy cần phải xả van "ngay lập tức" như bác lạc :emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm )

Diễn văn 100 từ của bạn rất hay. Xin tặng bạn:

8-2.jpg
 
Bài thơ tếu trên Bà Nà

Đêm 24 tháng 10 Đại hội 3N tổ chức đốt lửa trại. Hongducanh yêu cầu tôi phải viết dăm câu văn vần cho vui. Với tinh thần "vui là chính", không câu nệ, tôi đã viết ngay một bài và đã đọc cho mọi người nghe
Lửa mới nhóm, khói mù, ai nấy mắt cay xè. Sương đọng trên các giằng thép của tháp phát sóng Đài chuyển tiếp FM rơi xuống lộp bộp.
Người dân tộc Kinh 3N nhảy múa vui đùa quanh đống lửa cuồng nhiệt hơn bất kỳ dân tộc thiểu số nào trên thế giới.
Cuộc vui có một không hai này sẽ được nhiều người tường thuật, tôi xin chép bài thơ trường phái "5 phút" vào đây cho vui.

Đêm nay nay trên ngực Bà Nà (1)
Lửa lòng hừng hực vốt cà ra vô
Thịt em nướng khơ ra sô (2)
Xé phay anh bóp, đụng vô ngon liền (3)
Ngắm em cứ ngỡ nàng tiên
Làm anh quá giống thằng điên xổng về
Sương rơi từng giọt tê tê
Mắt cay hơn cả con đề về sai
Cho nhau hơi ấm bờ vai
Cho nhau giây phút một hai ban đầu
Bây giờ và mãi mai sau
Nước Nga chấm nét gặp nhau là cười

Sông Hàn nước chảy về xuôi
Tình ta chảy ngược về nơi Bà Nà!


(1) Chỗ đốt lửa trại chưa phải là đỉnh Bà Nà, mới cỡ ngực Bà Nà thôi
(2) Chị em phụ trách món Xashlyk
(3) Đ/c Lạc biểu diễn món gà xé phay
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn O.T về những bức ảnh đầy chất thời sự của bác. Bây giờ xem lại những bức ảnh này vẫn cười nghiêng ngả như khi đang kéo co vậy. Những kỷ niệm tuyệt vời!
Tiếp bước Doia, KD tôi cũng có kỷ niệm muốn chia sẻ với mọi người đây.
- Tối 23 sau khi vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng ở khách sạn, mặc dù đã rất khuya, nhưng không ai muốn ngủ cả. Mấy chị em bèn rủ nhau đi ngắm cảnh Đà Nẵng. Đội quân đi đêm gồm có:bác nguyenlac, Hoamay, Le Van Dum,Kim Dung và Vananhbuile. Vananh kiêm luôn quái xế. Trước hết Vananh làm nhiệm vụ quan trọng là tống tiễn chị Anka và thoixavang về tận doanh trai, sau đó quay lại đón đoàn quân đi bộ trên cầu sông Hàn.
Cả 5 anh em nhét lên xe của Vân Anh chật cứng và bắt đầu hành trình. Dọc đường Vananh đưa ra ý tưởng là sẽ đưa cả hội đi ăn trứng vịt LỘN trên đường Hoàng Diệu. Theo chỉ dẫn của Kim Dung, Vânanh chở 5 anh em đi vòng vèo khắp cả thphố Đà Nẵng. Khi tìm được quán vịt lộn của Bà già thì đã gần 12 giờ đêm! Bà già đã soạn sửa ra về, nhưng nhận ra Vânanh là khách quen, nên lại vui vẻ soạn trứng ra bán. May quá! 5 chị em xì xụp ăn ...trứng lộn. Bác nguyenlạc sẽ post ảnh để minh hoạ cho bài viết này của tôi. (Khi về đến khách sạn tôi nhận lỗi với Vânanh về cái vụ chỉ sai đường, bắt vânanh chạy cả chục km(Tốn xăng lắm đây),nhưng nghĩ lại chắc không phải tại tôi, mà tại vì chúng tôi đi ăn trứng LỘN, lại có bác LẠC thì đi lung tung là đúng rồi!hehe.)
 
Cuộc gặp mặt tối 23.4 đã được các bác đưa tin, em xin cung cấp thêm một số hình ảnh.

6-2.jpg

Quốc vương và chai “trà” của Old Tiger.

10-3.jpg

Gấu nhà em và Cọp con:

16-2.jpg

Nông Đức Phương đọc diễn văn 100 từ:



11-2.jpg


7-2.jpg


9-2.jpg


5-4.jpg


20-2.jpg


13a.jpg


12-2.jpg

Bác Chaika và HM đại diện của QKSG đến:

[
14-3.jpg

Mọi người vui mừng đón nhận quà của các bác QKSG:

15-2.jpg


19-2.jpg

Diễn văn của chị Chaika:

26-2.jpg

Văn nghệ biểu diễn của bác Lac:

21-2.jpg

Tác phẩm "Nợ" của Phan tiên sinh:

22-2.jpg

Ngồi tựa mạn thuyền của lão Mu và Doia:

23-2.jpg


24-3.jpg

Phần biểu diễn của Totet và bạn gái:

27-2.jpg

Milola70 với tác phẩm “Các ngài sỹ quan!”:

28-1.jpg


29-1.jpg


30-2.jpg


31-2.jpg


32-2.jpg

Toàn cảnh không OT:

36-2.jpg

Toàn cảnh có OT he he!!!

35-2.jpg

Quân khu Thủ đô:

37-2.jpg

Quốc vương và QKSG:

40-2.jpg


41-3.jpg


Chị em phụ nữ 3N thật là tuyêth vời! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

42-3.jpg

@ To all: Ai có nhu cầu ảnh gốc xin PM với OT.
 
Doia xin kể thêm 1 chuyện vui nữa. Tối 24/4 tại Bà Nà. Trong chương trình trò chơi có mục 3 đoàn QKTĐ, QKĐN và QKMN phải trình diễn tài năng. Cogaidigan cử anh Myжик đại diện cho đoàn HN. Anh Myжик "quả bí" quá liền nghĩ ra cách bế Doia nhảy 3 lần qua đống lửa. Rất may là em chỉ cỡ trên 40kg một teo chứ nếu không anh Myжик mà trượt tay thì em đã thành món Sashlik cho các bác rùi. he he:emoticon-0102-bigsm
 
Khi tiếng loa trên tàu “thống nhất” thông báo chuyến tàu S4 đang chuẩn bị “cặp bến” cũng là lúc tất cả các thành viên của đoàn QKTĐ hồi hương an toàn. Cách tôi một hàng ghế là cô Siren, vâng cô ấy đã than rằng: bác ngáy to quá và lại có cả “melodia” nữa! và lập tức được cháu Raiva xác nhận là từ khi đến Vinh! – Ôi chao, đi hơn quá nữa chặng đường mới “hát” được là may mắn cho tôi lắm rồi…

Những tưởng được nghỉ ngơi sau chặng đường dài, nhưng không sao-công việc là tốt rồi! tôi lại vui với công việc, mãi đến 10g sáng nay mới rời ra được… đến gặp Hungmgmi để chuyển món quà ân tình từ Đà Nẵng, tiện thể nhờ Hungmgmi chữ đẹp viết hộ cái phong bì để đi dự đám cưới… Xin lỗi hơi lạc đề một chút (dưng mà không nói không yên lòng vì rằng con trai của anh bạn cùng công tác với tôi ở Nga lấy vợ) Cháu Hải Nam và Yami Yoko được tổ chức ở cung văn hóa… Thật xúc động chứng kiến đám cưới được tổ chức ấm áp và trọng thị. Ông bố vợ thay mặt cả gia đình lên phát biểu: (Em gái chú dể dịch trực tiếp từ tiếng Nhật) đại để là:
- Lời đầu tiên, tôi thay mặt dòng họ Yoko và gia đình gửi đến đám cưới lời cám ơn chân tình, đặc biệt cám ơn đến ông bà thông gia đã tạo điều kiện tốt nhất để gia đình tôi đến dự đám cưới này.
- Kính thưa! … Việc con gái tôi lấy chồng là một việc trọng đại của gia đình chúng tôi, chúng tôi luôn tôn trọng quyết đinh của cháu, mặc dù khoảng cách địa lý và các tập tục văn hóa có khác giữa hai dân tộc Nhật và Việt. Chính điều này, rất mong ông bà hãy dạy bảo cháu thêm.
- Xin chúc cho hai con sống với nhau thật sự hạnh phúc, cho dù các con lập nghiệp ở Việt Nam, Nhật hay ở Úc nơi mà các con đã cùng học với nhau hơn 10 năm!
……………….
Bây giờ về đến nhà mới có điều kiện viết lên những cảm xúc của mình sau khi ở Đà Nẵng.

Trước tiên, xin cám tất cả những người đã có ý tưởng tạo ra sân chơi đầy ý nghĩa này. Xin cám ơn tất cả các thành viên trực tiếp đến Đà Nẵng và các thành viên không có điều kiện đến được Đà Nẵng đã nhiệt tình ủng hộ để cuộc gặp mặt nhiều ngày tại Đà Nẵng thành công CHÂN TÌNH - VUI VẺ - AN TOÀN - TIẾT KIỆM và KHỎE MẠNH !

Xin cám ơn BQT NNN.

Xin cám ơn các bác và các bạn thuộc QKMT, vô cùng nhiệt tình tạo ra một sân chơi thực sự thoải mái và bổ ích. Tôi không muốn nói riêng ai đã làm nên kỳ tích này, bởi đây là một tập thể đoàn kết và có sự thống nhất trong chỉ đạo!

Xin cám ơn bác Micha53 đã có những bông hoa tươi thắm gửi chúc ngày sinh nhật NNN, Cám ơn bác Anh Thư đã gửi tặng 1.000.000đVN, bạn ADAM đã gửi 5 kg hạt dẻ Trùng Khánh ( Lão Muzihk nói đùa: lần sau chú gửi tặng đoàn thì gửi gấp hai ba lần cho bõ nhé!).

Q8.jpg


Có một bạn ở Phan Thiết htienkenzo cũng gửi đến Đà Nẵng 2kg mực khô, món này thực sự rất hấp dẫn khi ở độ cao gần 2000m và trời đầy sương mù.


Q7.jpg


Xin cám ơn Forytchia đã gửi chocolate những hai hộp và được chế tạo nhỏ như quả chứng của con "kiến" nên Hoa May có dịp qua lại biểu diễn thời trang mùa hè trên ôtô

Q1.jpg


Xin cám ơn hungmgi đã gửi 10 gói hương liệu để nướng món thịt lợn!


Q5.jpg


Siren đi tận Mộc Châu để mua mận tăng đoàn


Q6.jpg

Các bác ở TP HCM, OT, bác ngbinhdi, weekdaysman đã gửi món ăn khô, rượu Vodka các loại, đĩa nhac...

Q9.jpg


Q3-1.jpg



Q4.jpg

Đặc biệt xin cám ơn chú rocketvn đã gửi bức tranh tuyệt đẹp để làm sinh động đêm đấu giá gây quỹ NNN.


Q2.jpg

XIN CÁM ƠN TẤT CẢ - HẸN GẶP LẠI :emoticon-0150-hands
 
Bây giờ về đến nhà mới có điều kiện viết lên những cảm xúc của mình sau khi ở Đà Nẵng.

Trước tiên, xin cám tất cả những người đã có ý tưởng tạo ra sân chơi đầy ý nghĩa này..

Xin cám ơn BQT NNN.

Chúng nó đây.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

 
Cô Kim Dung nói trong bức ảnh này bác Hongducanh có 3 tay và nhờ Doia post lên. Đố các bác biết 1 tay nữa của bác Hongducanh ở đâu mọc ra vậy?:emoticon-0102-bigsm
CIMG0152.jpg
 
Cảm ơn bằng 100 từ!

Đến giờ phút này nhà em vẫn lâng lâng, cảm giác tròng trành như đang trên tàu giữa ngút ngàn hoa và biển xanh sóng vỗ, giữa mênh mông mây ngàn và sương giăng như một tấm voan trên đỉnh Bà Nà...
Nhà em vẫn say các bác ạ, dù không uống rượu!
Tạm biệt miền Trung xinh đẹp, trong em có một cảm giác khó tả thành lời, em xin được chân thành gửi lời cảm ơn tới các bác, các anh, các chị, các bạn trẻ của quân khu miền Trung nhiệt thành, chu đáo và hiếu khách!
 
Câu chuyện 100 từ về chiếc kính

Vì mang tâm trạng lưu luyến Đà Nẵng nên Siren em bỗng trở nên lú lẫn:emoticon-0111-blush. Lúc tạm biệt các bác quân khu miền Trung để ra ga tàu nhà em không thấy kính đâu cả, dù các bác trong đoàn nhiệt tình tìm đi tìm lại trên taxi nhưng em tặc lưỡi: " cũng phải để lại vật gì lưu lại ĐN chứ".
Khi ra đến phòng chờ Ga ĐN, Sirén em tình cờ phát hiện ra chiếc kính vẫn ở trên đầu!!!:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush
Chiếc kính ở trên đầu nhưng trái tim và trí não của em thì để lại Đà Nẵng!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top