Một thoáng Cambodia

htienkenzo

New member
Thưa các bác!
Đầu năm-dịp Tết Nguyên Đán, tôi có một chuyến du xuân sang quốc gia láng giềng chúng ta-Vương quốc Cambodia. Xin giới thiệu đến các bác một số hình ảnh mà tôi ghi nhận được qua chuyến đi.

Hình ảnh thường ngày

Sau khi qua khỏi Cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh, chúng ta sẽ vào đến địa phận tỉnh Svay Rieng. Trên đường đi đến thủ đô Phnom Penh theo đường xuyên Á, chúng ta đến bến phà Neak Loeung để qua đoạn sông Mekong chảy qua địa phận tỉnh Svey Rieng(Lòng sông ở đây rất khó để xây dựng chiếc cầu bắc qua đôi bờ. Nhưng phía Nhật Bản cũng đã có dự án xây dựng cầu giống như Cần Thơ, Mỹ Thuận...). Xuôi dọc theo dòng sông này (sông Bassac) khoảng 35km, chúng ta sẽ đến tỉnh An Giang.

DSC00496.jpg


DSC00502.jpg



Phía xa xa là làng bên bờ sông của người Việt Nam (Việt kiều Cambodia):

DSC00505.jpg


Tất nhiên, toàn bộ người dân sinh sống ở đây đều nghèo và thiếu thốn. Gần như họ không có giấy tờ tùy thân gì cả (cả Cambodia lẫn Việt Nam). Được về Việt Nam để hưởng không khí Tết cổ truyền quả là điều quá xa xỉ đối với họ!


DSC00513.jpg


Một đĩa xoài như vậy, người dân ở đây chỉ bán có 50.000đ (khoảng 10.000riel). Khá rẻ so với ở Việt Nam!


DSC00514.jpg


IMG_1769.jpg


Ở Cambodia, người Việt ta hay gọi xe này là xe "hút hồn". :emoticon-0136-giggl Mà quả là hút hồn thật! Xe có thể chở số lượng người cho đến khi không thể thêm ở đâu được nữa. Ngồi ở đâu, tính tiền theo giá ở đó (trong xe, trên thành cửa sổ, bám phía sau, trên mui...). Riêng phụ nữ nào xinh đẹp, ngồi bên cạnh bác tài thì được... miễn phí. :emoticon-0102-bigsm


DSC00716.jpg


DSC00717.jpg


Trên đường phố Phnom Penh hay khắp nơi, người ta bán rất nhiều loại côn trùng. Ăn rất ngon! Chỉ có điều... hơi bị nhiều bụi! :emoticon-0136-giggl


Mời được cô bạn gái đồng hành cùng thưởng thức không đơn giản chút nào:

IMG_0529.jpg



Biển Hồ.

Đến Cambodia tất nhiên phải tham quan Biển Hồ rồi:

DSC00827.jpg


Dọc theo các con rạch để ra ngoài "khơi". Mùa nước lớn, nước sẽ ngập lên đến mức của tấm bảng phía trước.


Nhà thờ Tin Lành (Hàn Quốc đang đầu tư xây dựng ở khu vực này, họ có những chương trình hỗ trợ cho người dân sống ở trên Biển Hồ.):

DSC00834.jpg



Chợ:

DSC00837.jpg



Đã ra đến ngoài "khơi":

DSC00844.jpg



Ra ngoài "khơi" có 3 khu dân cư: Champa, Khmer, Việt Nam. Phía xa xa là khu làng của người Việt:

DSC00853.jpg



Vẫn có trường học. Lớp học này có thể chứa được khoảng 100 học sinh:

DSC00869.jpg



Những đứa trẻ, khi thấy thuyền du khách, liền bám theo biểu diễn Trăn để kiếm kế sinh nhai:

DSC00845.jpg




Bé gái Việt Nam này đang dùng "bữa cơm trưa" trên thuyền do người mẹ chèo cũng vội bỏ bữa để "tập trung vào chuyên môn"-quấn Trăn mong nhận được chút lòng hảo tâm của du khách:

DSC00857-1.jpg




Và cả những chú bé tình nguyện làm "người mẫu". Cát-sê... tùy lòng hảo tâm:

IMG_0704.jpg


IMG_0705.jpg



Buổi tối dạo chơi Phnom Penh trên con đường dọc theo bờ sông Tonle Bassac. Lân la làm quen anh chàng lái xe Tuk-Tuk:

DSC00655.jpg



Tranh thủ "làm một cuốc" chở 2 người đẹp để kiếm tiền uống "trà" ANGKOR ở khu phố Tây (giống như khu Phạm Ngũ Lão-Sài Gòn):

DSC00657.jpg



Kỳ sau: Hoàng Cung và Đế Thiên-Đế Thích hùng vĩ, huyền bí.
 
@ To bác htienkenzo:

Ơ thế "tổ quốc" của bác htienkenzo là Cambodia à??? :emoticon-0136-giggl

Cho em hỏi tí: mấy con côn trùng (nhìn như con gián, cà cuống hay dế...) bác chỉ cầm chụp ảnh hay bác đã ăn thật ạ? :emoticon-0107-sweat
 
@ To bác htienkenzo:

Ơ thế "tổ quốc" của bác htienkenzo là Cambodia à??? :emoticon-0136-giggl

Cho em hỏi tí: mấy con côn trùng (nhìn như con gián, cà cuống hay dế...) bác chỉ cầm chụp ảnh hay bác đã ăn thật ạ? :emoticon-0107-sweat

Bác cứ nói thế, tôi mang "tội vong bản" mất!
Buổi tối đi dạo chơi ở thành phố Siem Riep, khi đi ngang qua ban nhạc "Tổ chức Trẻ em đường phố", họ nhìn thấy tôi và họ đã chơi nhạc và hát ca khúc "Việt Nam Hồ Chí Minh". Tất nhiên là không "đoàn chuẩn" như người Việt mình rồi! Trong tôi tự nhiên có 1 cảm giác khó tả bởi, mình đang ở xứ người.

DSC00726.jpg


Mấy hôm nay, đầu năm, công việc cũng khá nhiều nên tôi chưa thể tiếp tục bài phóng sự và cảm nhận của mình, bác ạ!
Đi qua những đất nước có thể họ giàu hay nghèo hơn Việt Nam cũng là dịp để mình so sánh và suy ngẫm. Bác chịu khó chờ tôi 1 chút nhé! :emoticon-0150-hands



Còn món côn trùng đường phố (Cà cuống, Nhện, Dế, Bọ cạp...) ăn... thật rất ngon, bác ạ! Bác không thấy cô bạn gái đồng hành cùng ăn với tôi à?
Và đây, những hình ảnh khác có vẻ thật hơn! Hi!... :

IMG_0525-1.jpg


IMG_0527-1.jpg

:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

P/s: Không có món Gián đâu, bác ạ!
 
Sửa lần cuối:
Bác cứ nói thế, tôi mang "tội vong bản" mất! ]
Em đùa vậy thôi, là vì cái tên của thread đó bác! :emoticon-0116-evilg

Còn món côn trùng đường phố (Cà cuống, Nhện, Dế, Bọ cạp...) ăn... thật rất ngon, bác ạ! Bác không thấy cô bạn gái đồng hành cùng ăn với tôi à? ]

Em thì em chẳng tin, hình như các bác chỉ đưa lên miệng để chụp ảnh hay sao ý. Chứ có bác nào nhai đâu? Như bức ảnh dưới đây:

 
Những món ăn từ côn trùng được người dân các nước Thái, Lào, Campuchia coi là món khoái khẩu, ở Việt Nam ta thì vẫn có nhưng không phổ biến lắm.
Côn trùng mà mấy loại như bạn Tienkenzo đang nếm thử là loại ngon đấy, đó là bọ cạp, con niềng niễng ở ruộng lúa nước, con dế rang...Mấy loại nầy tôi đã được thử rồi, thơm, giòn và ngầy ngậy.
Bạn babi leto chắc chưa biết ở Thái còn có nhà hàng bán món ăn bọ xít nữa đấy. Bọ xít phổ biến có mấy loài, nhưng có một loại mình khá to trông nhang nhác như con ve sầu, loại này rất khoái chích phá quả nhãn non. Khi bắt nó, để tự vệ nó xịt ra thứ dịch vàng vàng rất hôi, rửa tay bằng xà phòng mấy lần vẫn không hết mùi. Thế nhưng họ cho bọ xít vào chảo rang với mỡ thành món ăn vừa thơm, giòn, ăn một lần là nhớ mãi.
 
Phnom Penh và Cung Hoàng gia

Tôi xin tiếp tục phần phóng sự "Một thoáng Cambodia".

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đi trong địa phận Cambodia nói chung, Phnom Penh nói riêng là rất yên tĩnh, cuộc sống ở đất nước này diễn ra khá chậm. Mùa này đi qua các tỉnh ở Cambodia: Svay Rieng, Pray Vieng, Kampong Thom, Kampong Cham, Siem Riep... hai bên đường, đồng ruộng bỏ hoang. Bởi, Cambodia thiếu nguồn điện, không thể bơm nước để trồng lúa tiếp vụ 2, vụ 3... Nhưng có điều là gạo, cá, gà, vịt, heo... ở đây ăn rất ngon. Các sản phẩm trên được nuôi trồng một cách tự nhiên, không phân bón, thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu...
Đường phố Phnom Penh không đông đúc như Sài Gòn, Hà Nội hay các thành phố khác của Việt Nam chúng ta. Xe ô tô nhiều hơn xe gắn máy và chủ yếu là các dòng xe của Nhật Bản.

DSC00605.jpg


Hoàng cung nằm trên đại lộ Samdach Sothearos. Người dân ở đây đi trên đường phố khá "tự do" :emoticon-0136-giggl. Tất nhiên không đến nỗi loạn xạ do dân số Phnom Penh khá ít (khoảng 2 triệu dân)


DSC00558.jpg


DSC00566.jpg



Trong khuôn viên Hoàng cung không hề thấy cảnh sát bồng súng bảo vệ. Kể cả ở bên trong cũng chỉ có 2 người mặc trang phục truyền thống chỉ để nhắc nhở mọi người thực hiện đúng với quy định khi vào thăm viếng Hoàng cung.

DSC00560.jpg



Ngôi chùa Bạc hay còn gọi là chùa Vàng-Bạc:

DSC00570.jpg


Toàn bộ nền của chùa được lót bằng những tấm Bạc có kích thước khoảng 200mmx200mm. Trong chùa có bức tượng Phật bằng vàng ròng nặng khoảng 90kg nên người ta gọi gộp luôn là chùa Vàng-Bạc.


Trong khuôn viên cũng có những Stupa, mới nhìn tôi cứ ngỡ làm bằng đá. Nhưng khi lại gần, bên ngoài chỉ là lớp sơn mà thôi. Bên trong có lẽ là vữa xây bình thường!:

DSC00585.jpg



Người dân Cambodia rất sùng kính 2 vị vua:
- Vua Jayavarman 7: Vị vua đã tạo nên quần thể Angkor Thom, ngày nay, hàng năm đã đem lại hàng trăm triệu USD từ việc tham quan... cho đất nước Cambodia.
- Vua Norodom Sihanuk: Vị vua đã giành lại được nền độc lập cho Cambodia từ tay người Pháp vào năm 1953.

DSC00595.jpg


DSC00820.jpg


DSC00817.jpg


Vua Sihamoni hiện giờ đã là người tu hành. Thế nên, có lẽ Hoàng gia sẽ rất khó khăn để chọn người nối dõi.
Hoàng Thái hậu Monique rất thích màu tím, vì thế dọc đường phố Phnom Penh người ta cho trồng cây Bằng Lăng.


Khách sạn 5*****-NAGA WORLD, nơi tôi lưu trú nằm trong 1 tổng thể rất đặc biệt. Trong đây có 1 Casino lớn nhất Cambodia:

DSC00621.jpg


Đặc biệt ở chỗ: Phía sau-bên trái là Nhà Quốc hội, bên trái là cầu Kim Cương, bên phải là Học viện Phật giáo.
Các Nghị sĩ đem tiền qua Casino đánh bạc, tất nhiên là thua nhiều hơn thắng. Nếu dằn vặt, có thể bước sang Học viện Phật giáo để sám hối, tu hành. Còn không chịu đựng được thì nhảy xuống sông dưới chân cầu Kim Cương.


DSC00609.jpg


Cầu Kim Cương rộng khoảng 6m, dài khoảng 50-70m. Bên đảo Kim Cương cũng chẳng có gì ngoài những chương trình tạp kỹ như những vùng ven đô ở bên Việt Nam mình. Thảm kịch xảy ra khi có khoảng 1000 người đứng trên cầu và dẫm đạp nhau chết khoảng 350 người.


Phía xa xa là hợp lưu của 2 con sông: Tonle Sap và Mekong (sông Bassac):

DSC00617.jpg



Đài Độc lập (được xây dựng năm 1962-kỷ niệm 9 năm thoát khỏi ách đô hộ):

DSC00529.jpg


Bên trái là dinh thự của Thủ tướng Hun Xen.


Tượng đài Hữu Nghị Việt Nam-Cambodia:

DSC00525.jpg



Khoảng cách giàu-nghèo ở Cambodia khá lớn. Những hạng xe "khủng" rất nhiều trên đường phố Phnom Penh và Siem Riep:

DSC00626.jpg



Buổi tối uống bia trên khu phố Tây chia tay Phnom Penh để lên đường đến thành phố du lịch Siem Riep-nơi có những đền đài Angkor Wat, Angkor Thom hùng vĩ và linh thiêng:

DSC00661.jpg


Đó chính là những điểm đến khá thú vị đối với tôi.
 
Sửa lần cuối:
He hé,

Xem vô đây ngứa nghề quá, không châm chọc một phát không chịu nổi ạ.

Bình loạn cho 2 cái ảnh trên phải dư lày mới xứng danh Ong chứ:

[I]Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình[/I]

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

"... Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa:
"Khi sao phong gấm rủ là?
"Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?
"Mặt sao dày gió dạn sương?
"Thân sao bướm chán ong chường bấy thân?" "
:emoticon-0136-giggl

(Nguyễn Du, Truyện Kiều.)
 
Mình có một ít 'cơm nguội' về Campuchia, xin góp vui



1. Tượng thần Bayon may mắn có 4 mặt với nụ cười phúc hậu
DSC_0593.jpg


2. Angkor Wat hùng vĩ, kỳ quan thế giới
DSC_0347.jpg


3. Chùa Vàng chùa Bạc trong Hoàng cung
DSC_0107.JPG


4.
DSC_0144.jpg


5.
DSC_0136.jpg


6. Một bức tượng
DSC_0185.jpg


7. Casino Naga
DSC_0204.jpg


8. Xe đò chở thoải mái
DSC_0238.jpg


9. Săn ảnh
DSC_0246.jpg


10. Chùa đặc trưng của Campuchia, nơi lưu giữ cốt của người Campuchia
DSC_0262.jpg


11. Cầu Rồng ngàn năm tuổi
DSC_0285.jpg


12. Angkor Wat
DSC_0349.jpg


13. Nét chạm tinh xảo
DSC_0372.jpg


14. Bên trong huyền bí
DSC_0374.jpg


15. Đền Taprohm cổ kính hoang tàn trong phim Bí mật ngôi mộ cổ
DSC_0540.jpg


16. Nàng Apsara kiều diễm
DSC_0671.jpg
 
17. Những ô cửa sổ
DSC_0545.jpg


18. Sức sống
DSC_0583.jpg


19. Người Việt trên Biển Hồ
DSC_0613.jpg


20. Cổng vào Angkor Thom (Đế chế Vĩ đại)
DSC_0658.jpg


21. Angkor Thom
DSC_0661.jpg


22. Thần Bayon bốn mặt mang lại may mắn
DSC_0684.jpg


23. Trên núi Bakheng ngắm cảnh hoàng hôn sau đền Angkor Wat
DSC_0768.jpg


24. Ngọn nến trời lung linh
DSC_0750.jpg


25. Thưởng thức cảnh hoàng hôn
DSC_0742.jpg


26. Qua kẽ thời gian
DSC_0748.jpg


27. Cửa sổ trời
DSC_0740.jpg


Vâng đất nước chùa tháp đã gia nhập WTO trước ta, nhưng vẫn còn nghèo. Tuy vậy, cũng có những điều ta cần suy nghĩ: đi đường họ rất nhường nhịn nhau, không nghe thấy tiếng còi xe thúc giục như ở ta.
Mỗi người khi sinh ra đều vào chùa 3 năm, sau đó mới ra đời thường. 90% dân số theo đạo Phật.
Không thấy mồ mả, vì họ đều mang vào chùa thiêu và lưu cốt ở tháp trong chùa.

Cũng không biết nữa, nhưng mình vẫn quen ở nhà hơn, thân thuộc hơn.
 
...
Vâng đất nước chùa tháp đã gia nhập WTO trước ta, nhưng vẫn còn nghèo. Tuy vậy, cũng có những điều ta cần suy nghĩ: đi đường họ rất nhường nhịn nhau, không nghe thấy tiếng còi xe thúc giục như ở ta.
Mỗi người khi sinh ra đều vào chùa 3 năm, sau đó mới ra đời thường
. 90% dân số theo đạo Phật.
Không thấy mồ mả, vì họ đều mang vào chùa thiêu và lưu cốt ở tháp trong chùa.

Cũng không biết nữa, nhưng mình vẫn quen ở nhà hơn, thân thuộc hơn.

Vâng, đúng thế, bác ạ!

Những tấm ảnh của bác rất đẹp! Có những tấm trở thành tác phẩm được đấy!
Tôi đã chuẩn bị bài viết giới thiệu toàn bộ cụm Đền, Tháp Angkor. Nhưng do thời gian này bận nhiều việc quá, chưa thể sắp xếp để đưa lên chia sẻ cùng mọi người.
Cảm ơn bác đã "hâm nóng" lại đề tài này! :emoticon-0150-hands Tôi sẽ cố gắng đưa lên sớm.
 
Năm ngoái tôi có dịch một phim tư liệu trong seri : "Phương đông huyền bí" nói về lịch sử và những bí ẩn của Ang kor Vat, bác Kenzo có chưa để tôi gửi cho làm tư liệu tham khảo nhé (phim dài gần 1h, có bản sub tiếng Anh và Việt riêng).
 
Năm ngoái tôi có dịch một phim tư liệu trong seri : "Phương đông huyền bí" nói về lịch sử và những bí ẩn của Ang kor Vat, bác Kenzo có chưa để tôi gửi cho làm tư liệu tham khảo nhé (phim dài gần 1h, có bản sub tiếng Anh và Việt riêng).
Đẹp thật, cảm ơn các bác vì hình ảnh của đất nước Chùa Tháp. Bên chỗ em cũng có vài cụ cựu chiến binh trong hành trình về chiến trường xưa mới về. Em xem cả hai bên, cũng cảnh đó nhưng xem hai bên lại thấy khác nhau ??? mới lạ. Bác kenzo cứ tập hợp đi, em sẽ bổ sung thêm ít cho nó xôm tụ. Khi nào có dịp qua đó chắc em sẽ quay nguyên bộ phim về hành trình này quá!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands
 
Một vài ảnh về Angkor Wat
DSC_0073.jpg

DSC_0044.jpg

DSC_0069.jpg

Thế thôi ạ! Mời chủ thớt tiếp tục, em sẽ bổ ...nhào theo sau!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands
 
Năm ngoái tôi có dịch một phim tư liệu trong seri : "Phương đông huyền bí" nói về lịch sử và những bí ẩn của Ang kor Vat, bác Kenzo có chưa để tôi gửi cho làm tư liệu tham khảo nhé (phim dài gần 1h, có bản sub tiếng Anh và Việt riêng).

Cảm ơn bác đã quan tâm!
Vâng, như thế thì còn gì bằng, thưa bác!
Nếu được, bác nén file (có dung lượng lớn) và gửi cho tôi nhé!
Email: tienkenzo@gmail.com

Một lần nữa, chân thành cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands

P/s: Hy vọng đợt này bác sắp xếp để có mặt cùng vui cuộc gặp gỡ NNN Sài Gòn tại Phan Thiết-thành phố "Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng"! Lâu lắm, mấy lần off ở Sài Gòn không gặp bác. :emoticon-0150-hands
 
31.Đồng cỏ đặc trưng của Campuchia
DSC_0871.jpg


32. Nhà sàn đặc trưng Campuchia
DSC_0859.jpg


33. Sân đấu voi trước khi ra trận
DSC_0707.jpg
 
Tiếp nhé

28. Múa Apsara
DSC_0811.jpg

...

Đây là một điệu múa Cung đình và quý tộc. Các vũ nữ phải khổ luyện và được đào tạo rất bài bản, phải mất rất nhiều năm. Các động tác uốn bàn tay, bàn chân và uốn người phải chính xác và thật tinh tế trong suốt bài múa. Điệu múa này chỉ để trình diễn trong Hoàng Cung và dành cho vua thưởng thức.
 
Back
Top