Góc kỷ niệm - Những khoảnh khắc khó quên.

Gửi bạn Saomai,

Rất tình cờ cách đây không lâu mình đọc được bài này trên blog của một người quen:

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même
Ils ne sont plus que cent, je brave encore Sylla;
S’il en demeure dix, je serai le dixième;
Et s’il n’en reste qu’un, je serais celui-là !

Đây là trích trong 1 bài thơ chiến đấu của hải đăng lưu vong Victor Hugo chống lại Napoléon bé nhỏ (đệ tam).

Nguồn:
http://cavenui.wordpress.com/2006/07/24/tien-gamzatovich-hugo/

Cảm ơn Nina vì sự tìm tòi và kết quả là đã có bản Pháp văn của bài tứ tuyệt được cho là của Hugo.

Trong bài tiếng Pháp, nhận vật trữ tình là Silla, còn trong bài của Gamzatov, ông lấy chính tên mình.

Dù sao cũng là những bài thơ rất hay.

Gamzatov lấy ý tưởng của bài tiếng Pháp (hay ngược lại cũng không biết nữa - vì chưa có đủ những bằng cớ văn bản học, lưu trữ, ít ra là SM chưa được biết).

Lermontov từng có những bài dịch thơ của Byron và Goethe sang tiếng Nga, in trong những tập thơ của mình, với phụ đề "phỏng theo...". Khi dịch các bài bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga ấy ra tiếng Việt, nếu là cùng 1 dịch giả, sẽ cho ra 1 bản tiếng Việt duy nhất thôi! :emoticon-0136-giggl
 
Chúc mừng Hổ Già đã trở lại rừng!

Em cảm ơn bác nhiều! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0150-hands

Nào, hãy kể chuyện 1 tháng qua Hổ Già ăn Tết ra sao?

Dạ, báo cáo bác sau đêm giao thừa hầu các cụ từ TW về đón xuân ngay trong NM cùng chúng em (Hic! Năm nào cũng vậy các cụ ấy quá quan tâm đến chúng em, cứ nhất nhất phải "vào đón Tết cùng chúng nó" - chúng em đến khổ vì sự ưu ái quan tâm đó) sáng ngày mùng Một Tết em chở cả gánh xiếc đi Nha Trang chơi. Em định đạp luôn vào SG cùng các bác nhưng Gấu không chịu: sợ đi đường dài mệt, bọn em có ít thời gian, mùng 5 thằng lớn nhà em phải bay mà vé thì không trả lại được.

He he sau này về em mới biết lúc đó ở Nha Trang có cả bác Matador và vhnga. Tiếc hùi hụi.

Ở Dung Quất có gì hay không?
Lúc nào cũng nhiều cái hay bác ạ. NM chúng em đang chạy ổn định, xăng dầu SX không kịp.

Nghe bàn dân thiên hạ "nhém" xăng chờ tăng giá mà nóng hết cả ruột!:emoticon-0111-blush

Ôi giá mà chúng em cũng "nhém" được xăng dầu đợi tăng giá rồi bung ra bán thì hay biết mấy, ha ha!!!
 
Tài năng lớn nhỏ đều có điểm ... chung nhau?

DSC_1062.jpg


DSC_9512.jpg
 
Thông qua 4R NNN cuối tuần rồi OT tìm được 2 người bạn trước đây cùng học và thân thiết bên Nga.

Người bạn thứ nhất: Phu quân của một bác gái là mem trên 4R này và chắc nhiều mem cũng quen biết bác ý. Đã 23 năm anh em mới gặp nhau. Thật là mừng mừng, tủi tủi. Tha hồ "ôn nghèo kể khổ" về những ngày đi học bên Liên Xô. Bác ấy là họa sỹ và giáo viên, ngày xưa cũng ở bến Metro Sokol, gần chỗ cụ Tổng trưởng và bác Kóc.

Chia sẻ cùng các bác:

DSC_0839a.jpg

Một bác nữa cũng sau 10 năm mới gặp lại. Bác này học tại Trường Công Đoàn Leningrat. Chắc cụ Lý có quen bác này:

DSC_1041aa.jpg
 
Các bác ạ!

Có một tên cùng ở QN với em biết về NMLD Dung Quất có khi còn... hơn em. Hỏi đâu hắn cũng biết. Nhưng hôm qua hắn mới thú thực là từ hôm NM xây xong đến giờ hắn chưa được vào thăm. He he!!!

Tội nghiệp hắn quá, thương tình hắn quá, hôm qua nhà em mới dẫn hắn vào xem. Đó chính là tên Nghiahoa.

Các bác cùng vào đây ném đá hắn nhé!

DSC_1654a.jpg


DSC_1671a.jpg


DSC_1689a.jpg


DSC_1678a.jpg
 
Tình cảm của 2 thành phố kết nghĩa Hải Phòng - Đà nẵng.

Anh chụp một năm trước tại cuộc offline tại Hà Nội. Hi vọng rằng sắp tới các bạn sẽ gặp nhau tại Quảng Trị. Cảm ơn những người bạn của tôi. :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov

DSC_0212a.jpg



DSC_0213.jpg


DSC_0214.jpg
 
@ Bác Hổ: Đưa hình lên để ném đá thì lần sau em ...cạch nhé! Chỉ xin làm chân phó nháy thôi!:emoticon-0127-lipss
 
Nhưng hôm qua hắn mới thú thực là từ hôm NM xây xong đến giờ hắn chưa được vào thăm. He he!!!

Tội nghiệp hắn quá, thương tình hắn quá, hôm qua nhà em mới dẫn hắn vào xem.

Thật tình Kun cháu đây còn nỏ biết gì về NMLDDQ cả, và cũng chưa bao giờ vào đó cả. Bác có thấy tội nghiệp, hay thương tình thì hè này cháu vào Quảng Ngãi, bác dẫn cho vào thăm cho biết DQ là thế lào ạ...
 
Ồ! Bác TB và bác thích ngắm hoa trông hoành t...ráng quá nhẩy.
Hai bác có đến Đông Hà vui chơi lần này không đới?
Phen này chắc chắn là hơi bị tốn "trà" với hai bác rồi.
 
Đưa hình lên để ném đá thì lần sau em ...cạch nhé!

Dễ gì được người khác ném đá đâu. He he!

Thật tình Kun cháu đây còn nỏ biết gì về NMLDDQ cả, và cũng chưa bao giờ vào đó cả. Bác có thấy tội nghiệp, hay thương tình thì hè này cháu vào Quảng Ngãi, bác dẫn cho vào thăm cho biết DQ là thế lào ạ...

Всегда готов!


Phen này chắc chắn là hơi bị tốn "trà" với hai bác rồi.

Cụ ơi hôm nào anh em đến QT, cụ tiếp đãi chúng cháu bằng loại "trà" xanh này cũng được cụ nha:


DSC_0408.jpg
 
Ồ! Bác TB và bác thích ngắm hoa trông hoành t...ráng quá nhẩy.
Hai bác có đến Đông Hà vui chơi lần này không đới?
Phen này chắc chắn là hơi bị tốn "trà" với hai bác rồi.

Sao có 2 thôi nhỉ?:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat
 
Các bác và anh chị em đến Đông Hà với những thời gian khác nhau nên em rất tiếc là sáng 15/4 em không thể tham gia hoạt động với đoàn được rồi. Nếu em đi thì ai ở nhà tiếp các bác đến sáng hôm đó, em đoán tầm 10 giờ sáng QKĐN mới đến Đông Hà...
@ Bác Micha: Là em thấy hai bạn í vừa khôi ngô tuấn tú, lại nhìn dáng thì biết là "cây trà" cổ thụ rồi nên em hơi bị lạnh, thêm bác với chú Hổ nữa là em rét luôn.
@ Chú Hổ: Cái xanh xanh đó hình như chỉ phảng phất hương vị thôi, không có thì dùng tàm tạm, còn sắp đến có các bác QKTĐ vào, ở Mát về thì chắc phải có thứ zin hơn ấy chứ.
Gì thì gì, phải giữ đúng nguyên tắc: Không lẫu, không trứng, không cả nước xôđa...đã là anh em bạn bè phải cấm tiệt dùng mẹo...
He...he...phen này chắc tớ được xem lão Hổ "nấu chè" thế nào...
 
Thật tình Kun cháu đây còn nỏ biết gì về NMLDDQ cả, và cũng chưa bao giờ vào đó cả. Bác có thấy tội nghiệp, hay thương tình thì hè này cháu vào Quảng Ngãi, bác dẫn cho vào thăm cho biết DQ là thế lào ạ...

Ồ ! tớ cũng vậy, có đi thì nhớ "réo" cho tớ cùng đi nhé
 
Ồ ! tớ cũng vậy, có đi thì nhớ "réo" cho tớ cùng đi nhé

Ơ cháu tưởng lần ọp ẹp mấy năm trước các bác đã lên đại náo Bể chứa xăng dầu của nhà bác Hổ rồi chứ ạ... Có bác đi cùng nữa thì vui còn gì bằng :):emoticon-0102-bigsm
 
Ơ cháu tưởng lần ọp ẹp mấy năm trước các bác đã lên đại náo Bể chứa xăng dầu của nhà bác Hổ rồi chứ ạ... Có bác đi cùng nữa thì vui còn gì bằng :):emoticon-0102-bigsm

Lên kế hoạch đi Kun ơi ! kẻo Bác Hổ già bận công cán thì nguy!
 
Cầu "treo" qua sông Cà Ty
P10206811.jpg


Chủ nhà, kỷ niệm và chia tay
P10205251.jpg


P10206401.jpg


P10206821.jpg


"Điệu"
P10205741.jpg


Biển nào xanh hơn?
P10206071.jpg


P10206081.jpg


P10206051.jpg


Nhìm cái gì?
P10206661.jpg


Tội nghiệp cái cây!
P10206091.jpg


... của tôi đó, khủng chưa!
P10206481.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top