Hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 12)

Sen Hồ Tây

IMG_8349copy.jpg
 
Cùng ướp trà sen nào các bác ơi!

Chọn sen trăm cánh

IMG_8398copy.jpg


Nhẹ nhàng tách lớp cánh ngoài

IMG_8403copy.jpg


Cho trà vào trong

IMG_8405copy.jpg


Bông sen đã có trà

IMG_8407copy.jpg


Gói lại rồi đem phơi nắng hoặc sấy, bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh

IMG_8415copy.jpg


Ta được món quà đãi khách quý phương xa để nhớ trà ướp hương sen Tây Hồ

IMG_8416copy.jpg


Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
 
Ô! Các bác ơi!
Anh virus nhà mình bỗng dưng yêu hoa lá cành mới lạ. Ai bẩu lấy vợ là khổ? Dù mỗi ngày anh quằn quại lau nhà, rửa bát đĩa và đổ rác nhưng bù lại anh đã biết yêu say đắm những bông hoa kỳ diệu, ngát hương này.

Chúc mừng tay máy mới của Vườn xuân 3N!

Được sự động viên của chị Anh Thư, em lại xin vào đây post hoa. Em vẫn không biết hoa nào với hoa nào đâu các bác nhé. Thấy đẹp thì em chụp mang về gửi tặng các bác.

Hoa này là hoa lan thì em biết:

IMG_1155.jpg

IMG_1156.jpg


IMG_1157.jpg


IMG_1319.jpg


IMG_1320.jpg


IMG_1321.jpg


IMG_1322.jpg


IMG_1323.jpg


IMG_1325.jpg

IMG_1158.jpg


IMG_1264.jpg


IMG_1265.jpg


IMG_1266.jpg


IMG_1338.jpg


IMG_1254.jpg


IMG_1263.jpg
 
Sân trường Sư phạm Hà Nội có 1 cây ra hoa vàng rực, vàng tươi chứ không phải vàng thu:emoticon-0100-smile Em không biết tên loài cây này. Các bác "điểm danh" nó cho em với nhé!:emoticon-0157-sun:

HSPJune002.jpg


HSPJune010.jpg


HSPJune013.jpg
 
Hi các bác!
Hom vua roi em về Vườn lạ Long An, tình cờ chụp hoa lạ này, chẳng biết tên là gì, hoa thì cánh rất dày như hoa giả bằng đất sét, cây thì như cây lá dong gói bánh chưng, thỉnh thoảng o SG có bán gọi là sen thái đấy ạ.

p/s: Em mới lây nhiễm từ anh Virus nhà mình cái bệnh ..yêu hoa

Picture%252520044.jpg

Picture%252520045.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hi các bác!
Hom vua roi em về Vườn lạ Long An, tình cờ chụp hoa lạ này, chẳng biết tên là gì, hoa thì cánh rất dày như hoa giả bằng đất sét, cây thì như cây lá dong gói bánh chưng, thỉnh thoảng o SG có bán gọi là sen thái đấy ạ.

p/s: Em mới lây nhiễm từ anh Virus nhà mình cái bệnh ..yêu hoa

Picture%252520044.jpg

Đó là hoa cây Sa nhân đấy bác AT à. Nó cùng họ Gừng với Thảo quả v.v..

Amomum_magnificum_%281832%29.jpg

Hoa sa nhân (Amomum magnificum)
 
Sân trường Sư phạm Hà Nội có 1 cây ra hoa vàng rực, vàng tươi chứ không phải vàng thu:emoticon-0100-smile Em không biết tên loài cây này. Các bác "điểm danh" nó cho em với nhé!:emoticon-0157-sun:


HSPJune013.jpg


Đó là cây hoa Osaka, hay còn gọi là Bò Cạp Nước, Muồng Hoàng Yến, Nữ Hoàng, Mai Nhật Bản.

Là loại cây thân gỗ, chiều cao lên đến 20-25m. Cây Osaka có tên khoa học là Cassia fistula L, thuộc họ Vang Caesalpiniaceae. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, Srilanca, được nhập từ Nhật Bản. Cây Osaka được người ta trồng như một loại cây cảnh trong khuôn viên nhà, chùa chiền, biệt thự, công viên, bởi chúng có hoa chùm , màu vàng tươi, như chuỗi ngọc rất đẹp. Chùm hoa có cuống dài, mọc ra từ nách lá, buông thòng, từ 30 đến 40 cm, mang từ 10 đến 30 hoa màu vàng. Mùa hoa kéo dài rất lâu từ tháng 4 đến tháng 7. Trái dài 40 -50cm, non màu xanh, già màu đen giống trái ô môi.( Hạt có thể dùng làm thuốc xổ nhuận trường).

Gửi Usy thêm mấy hình ảnh hoa osaka

Nụ và hoa


osaka3.jpg



Giống những chuỗi bông tai của nữ hoàng


osaka2-2.jpg



P/s Trước đây ở chỗ nào đó trong vườn hoa 3N, bác Geo. có gửi mấy bức ảnh hoa osaka rất đẹp hình như chụp từ vườn Tao Đàn hoặc Thảo Cầm Viên Tp HCM.
 
Đó là cây hoa Osaka, hay còn gọi là Bò Cạp Nước, Muồng Hoàng Yến, Nữ Hoàng, Mai Nhật Bản.

Tên Bò cạp Nước có lẽ là lâu đời nhất, sau này mới có các tên gọi khác do "thị trường" đặt ra cho có vẻ quí phái, sang trọng... để được "giá" hơn chắc!

Osaka còn là tên của loại cây bông màu đỏ thẫm, cách đây vài năm cũng khá "nóng", đến nay thì bình thường lại.

Cả hai loại Osaka này hiện nay đang được đề nghị đưa vào danh mục cây trồng đường phố. Ngoài vẻ đẹp rực rỡ, nghe nói chúng còn có thể kích thích ra hoa đồng loạt theo ý muốn bằng cách vặt lá như cây mai, đào tết vậy.

P10200851.jpg
 
@Chị FOR: Nhứt trí cả 2..chưn!

Gớp với chị Không một, cũng không nhiều ạ:emoticon-0136-giggl

IMG_8455copy.jpg
 
Lại đến mùa lúa chín

IMG_8459copy.jpg


Quà quê

IMG_8460copy.jpg


Lá lốt - rau gia vị không thể thiếu trong món Nem Ốc em sẽ pót sau

IMG_8462.jpg
 
Lá Phong này, nhớ hội thi chụp ảnh Phong Thu năm ngoái quá!

IMG_8590copy.jpg


IMG_8589copy.jpg


IMG_8592copy.jpg


Nhưng là lá Phong của Úc nên chẳng có mùi Nga!:emoticon-0136-giggl

IMG_8598copy.jpg
 
Chào mào chồng: "Nín đi, anh đi kiếm cho em bát ớt chỉ thiên nhé!":emoticon-0136-giggl

IMG_8473copy.jpg


Em đố các bác quả gì đây?
(Gợi ý: là món ai cũng thích mua khi đi chợ mùa hè)

IMG_8476copy.jpg
 
Back
Top