Bác làm em nhớ lại cái hàng rào ngăn cách giữa nhà em và nhà hàng xóm, ngày xưa là cả một hàng cây này, giờ đã bị "gạch hóa" mất rồi. Nhớ hồi nào thi thoảng vẫn giấu một chùm trong túi rồi nghịch ngợm xoa lên đầu cô láng giềng. Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa?
@ Bác LeBinh: Khi chụp mấy hoa có màu rực rỡ, bác để Iso thấp và dìm sáng 1 chút mới không bị bết màu , For cũng chả rành rọt chụp lắm đâu nhưng cảm nhận đại loại thế.
Ảnh này bắt đầu bấm là đã nghĩ tới "2 đoạn thẳng cắt nhau tại 1 điểm" hìhì
Dừng chân ghé vườn hoa 3N tặng mọi người một sắc hoa đầu Đông rồi vội vàng chạy tiếp....:emoticon-0102-bigsm
Cho XMV gửi một lời cám ơn tới tất cả (vì không kịp nhấn nút Tks):emoticon-0102-bigsm