Buổi họp mặt cựu LHS kỷ niệm 20 năm ngày sang LX 1987 - 2007

matador

New member
Vừa qua khóa sang LX năm 1987 bọn Ma đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm 1987 - 2007 . Xin post 1 số hình đã hứa với Bác TrungDN khi Ma song ca với chị M.D chủ quán Con Ngựa Vằn bài " Без Меня " .

DSC_0113.jpg

DSC_0115.jpg

DSC_0119.jpg
 
Hôm qua đến thấy tháo mất cái ảnh đẹp đó đi rồi.
Phát hiện thêm nữa là cô quản lý ở đó (Không phải cô chủ quán đâu nha) ở đó là người quen cũ của bác daochien. Người mà mười mấy năm trước gặp nhau ở Mát, giờ vẫn nhớ nhau chỉ vì ánh mắt (!!!). Cô quản lý cảm động rưng rưng nước mắt luôn. Còn bác daochien phấn khích hát vang trong nhà hàng luôn, chắc chắc là "hét to" hơn Matador + cô chủ quán rồi.
Tôi đang chiêu dụ cô quản lý vào đây, ngõ hầu nếu có ọp ẹp thì anh chị em mình cũng có nơi nương tựa.
 
Bác Ma ơi, vậy là bác đi cùng năm với mình rồi, mới đó mà đã 30 năm rồi. Bác có học ở Thanh Xuân không vậy?
 
phucanh nói:
Bác Ma ơi, vậy là bác đi cùng năm với mình rồi, mới đó mà đã 30 năm rồi. Bác có học ở Thanh Xuân không vậy?
Chắc 30 năm là kỷ niệm ngày 2 bác cùng vào lớp 1?
 
Hì, em già rồi, mắt kém nên gõ nhầm, bác cứ bắt bẻ em thế này thì làm sao em dám tới buổi ofline sắp tới để gặp bác đây?
 
Phucanh viết :

Bác Ma ơi, vậy là bác đi cùng năm với mình rồi, mới đó mà đã 20 năm rồi. Bác có học ở Thanh Xuân không vậy?

Phucanh thân mến ! Tôi ko nhớ ! Còn hôm họp mặt sao ko đến ?
 
Theo các bài đã post thì các bác gặp nhau ở HN thì phải? Mà lúc đó mình vừa mới tham gia NNN nên còn chưa kịp đọc hết các bài viết mà.
Thôi hẹn dịp khác vậy nhé.
Mình học lớp C Thanh Xuân năm 87, còn bạn?
 
phucanh viết :

Theo các bài đã post thì các bác gặp nhau ở HN thì phải? Mà lúc đó mình vừa mới tham gia NNN nên còn chưa kịp đọc hết các bài viết mà.
Thôi hẹn dịp khác vậy nhé.
Mình học lớp C Thanh Xuân năm 87, còn bạn?

Đâu có ở SG mà , tổ chức tại quán Nga con ngựa vằn ở Q1 , đội đi từ MN và từ MB đều thông báo chủ yếu là ai biết ai thì gọi chứ ko dùng báo chí và 4rum , nhưng đến đựơc gần 30 người , đi từ MB có 5 người , có 1 người lớp C thanh xuân với bạn đấy . Tôi học lớp A 5 .
 
Mình học C4, có 2 người bạn học A6 sau này sang học trường xây dựng Odessa. Thật tiếc là không có dịp gặp lại bạn cùng khóa, nhưng chắc sẽ còn nhiều dịp khác đúng không?
 
Back
Top