Cá cược và bình luận cùng World Cup 2006

Trận trước trắng tay, trận này làm lại phát:
Đức - Ý : 2 - 1
Pháp - Bồ: 1 - 1 hoặc 2 - 2 trong 120 phút thi đấu, đá luân lưu Pháp thắng!
Năm nay Đức vô địch!
 
Quy luật về 3 đội đăng cai rồi vô địch.

1974: Đức đăng cai - Đức vô địch.
1978: Đức đá như phẽo.
1982: Đức vào chung kết thua.
1986: Đức vào chung kết thua.

1978: Achentina đăng cai - Achentina vô địch.
1982: Achentina đá như phẽo.
1986: Achentina vào chung kết thắng.
1990: Achentina vào chung kết thua.

1998: Pháp đăng cai - Pháp vô địch.
2002: Pháp đá như phẽo.
2006: Pháp vào chung kết.

Lịch xử lặp lại, năm nay Pháp vào chung kết và sẽ thua. Kết hợp với 12 năm quy luât của Italia thì năm nay tôi đoán Italia vô địch.

Tỉ số Italia - Pháp: 1- 1 (p 4 -2).
 
Lạ thật, càng vào vòng trong thì tớ lại càng không có hứng đoán trận và lại càng không có hứng tính điểm cho các bác. Sorry các bác, thôi các bác tự nhẩm điếm nhé.
Tớ xin lấy tất tần tật điểm của mình vòng 1, vòng 2 ủng hộ cho các chàng trai Ý.
 
Bác TLV ơi, trận chung kết cho Ý và Pháp đá luân phiên phạt đền đi cho vui để ta xem được nhiều hơn. Và Ý thắng.
Giải 3-4 t hì Đức thắng.

Đức - BĐN: 2-1
Ý - Pháp: 2-2 và đá phạt đền. Ý thắng.

Sau mấy trận thua của đội Brazil rồi Đức, tôi cũng mất cả hứng đoán rồi bác Rừng ạ. Càng đoán càng sai. Thua bét nhè. Nhưng thôi. Đoán cho chót vậy.
 
Đức-BĐN: 4-2 ngay trong hiệp chính
Ý-Pháp: 3-2, Ý vô địch không cần đá penalty
 
Híc, nhà em phá sản roài nhưng thôi thì chẳng nhẽ thiên hạ chong đèn thức đêm mình lại bịt tai lại đi ngủ sớm làm sao nổi, nên đành cá nốt trận cuối này cho trót vậy! Bác gì trên kia nói chu kỳ 12 năm Ý vô địch thì sao bác lại bỏ qua chuyện truyền thống cứ Pháp vượt qua được Bồ thì vô địch :P! Thế nhưng em vẫn đoán Ý thắng Pháp, mặc dù hơi buồn, và lại thắng 2-1 do lội ngược dòng! Cố lên các đồng chí Ý Nhợn... :D
 
May bác Rừng không làm "nhà cái" nữa chứ không thì lần này "lõm" với tôi rồi nhé. Ý thắng nhờ đã luân phiên, nhưng thực tình tôi thích Pháp chơi hôm nay hơn. Tiếc và buồn cho Zidane!

Thế là lại một World Cup nữa đi qua! Thời gian trôi thật nhanh.
 
tykva nói:
Thế là xong WC thật rồi phải không các bác ơi? Ôi em mừng quá, em mừng quá :D

:lol: :lol: :lol:
Sưu tầm tặng Bí và mọi người, cũng hơi vi phạm " một tí teo" đề nghị trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo nhẹ thôi nhé!

[size=18:3074b37db2][color=red:3074b37db2]Chuyện World Cup...[/color][/size]

[color=darkblue:3074b37db2]Bốn năm mới có một lần
Ngày hội bóng đá xa gần đều mong
Mặc cho vợ ngóng con trông
Ta cùng chúng bạn lông nhông tụ bầy
Bia hơi nhậu nhẹt ngất ngây
Xem ngày ba trận mặc thây sự đời
Cá độ kiếm chút tiền lời
Biết đâu lại được ông trời ông thương
Trọn tháng ta được lên hương
Chỉ xem thôi, chẳng Sân Giường đá nhau
Còn vợ mặt cáu mày cau
Miệng lẩm bẩm khấn hết mau giải này ( giống ai Bí ơi :lol: )
Nàng bảo có thấy gì hay
Vợ thì không khoái lại say bóng tròn
Sân Giường gôn nhỏ con con
Anh mà đá trúng em còn thưởng thêm
Lúc trước anh tập hằng đêm
Hì ha hì hục đến... mềm cả ra
Bây giờ lại chẳng thiết tha
Bóng đêm không đá chuyển qua xem hình
Nghe vợ trách thật bực mình
Lại còn thách đố chẳng kinh nể gì
Sân Giường ta giỏi nhất nhì
Quyết không để vợ so bì với ai
Làm trai cho đáng nên trai
Phải cho vợ biết cái tài đá nhau...

Trận bóng còn mấy phút sau (trận Đức-Ba Lan)
Chưa phân thắng bại xem sao chán phèo
Lên giường ta đá một lèo
Dọc, ngang, trên, dưới...vèo vèo..trúng gôn
Và vợ quả thật là khôn
Co co rướn rướn làm gôn hẹp dần
Lấy sức ta sút thẳng chân
Vợ kêu oai oái...toàn thân bổ nhào
Tiếng ti-vi hét kêu..VÀO!
Nàng ta cười khẩy...vừa vào đã...ra!
Lẽ ra khi đá sân nhà
Thời gian phải kéo ít là gấp đôi
Rõ là cầu thủ chơi tồi
Biết thế bóng đá cứ ngồi mà xem
Cái ông hàng xóm thích em
Đá liền hai trận còn thèm đá thêm
Chân anh vừa ngắn vừa mềm
Sút không tung lưới, chẳng êm khi vào
Cứ như tiền đạo bổ nhào
Chẳng rê, chẳng dắt sân nào họ mê?
Điếc tai với mấy lời chê
Tôi nhất quyết lộn trở về ti vi
Hãy còn hai trận nhất nhì
Ba tư Bồ Đức sau thì biết tay
Ông sẽ đá tối đá ngày
Cho cô bỏ thói khích này khích kia...

Bạn ơi làm mấy vại bia
Rồi xem Gôn cúp chớ chia sức mình
Kẻo rồi lại bị vợ khinh...[/color]
 
Back
Top