Các bộ phim Nga hiện đại - mở đầu: Đảo khủng bố

Lilia PinTuna

New member

Bối cảnh phim diễn ra vào năm 2157. Maxim, nhân vật chính của phim, trong một lần hạ cánh đến một hành tinh khác đã gặp gỡ những người bạn ở đây và đem lòng yêu một cô gái địa phương. Maxim cùng những người bạn của mình đã tìm cách lật đổ chế độ chuyên chế tại hành tình này.Phim được dựng dựa trên tiểu thuyết của anh em nhà Strugatsky gồm 2 phần, phần 1 đã được trình chiếu tại các rạp.Đạo diễn: Phêđor Bônachuc.
Phim có nhiều cảnh quay đẹp và cực kỳ hoành tráng. Đặc biệt diễn viên chính trong phim này: Vasily Stepanov cũng cực kỳ đẹp trai.
Đây là ảnh của Vasily:
3431465249_e5d11af7e7.jpg

3431465345_c53c759ef5.jpg


3432279450_69ce68a754.jpg

Poster phim phần 1
3440844638_a31461b5fd.jpg

Poster phim phần 2
3432279500_1e35560e0e.jpg


3432279568_82f67db6b5.jpg

3432279630_c0d4ed21a4.jpg

3440844646_c87a825636.jpg

Một cảnh trong phim
Đây là trailer phim phần 2 sẽ được trình chiếu tại các rạp vào ngày 23/4/2009:Trận chiến trên Đảo Khủng bố, cũng cực kỳ hoành tráng.
http://tr.youtube.com/watch?v=RFN3mKxTKsc&feature=related
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bạn đã giới thiệu phần 2. Mình cũng thông báo luôn là ngoài thị trường VN đã xuất hiện DVD phụ đề tiếng Việt phim này, phần 1 với tựa đề không thể..câu khách hơn:emoticon-0107-sweat:"Chiến tranh các vì sao 2009"
 
Antikiller - phim Nga theo phong cách Mỹ, nơi các "bố già" sinh hoạt theo kiểu Nhật, đi xe Đức, mất giọng theo kiểu Thái ...
 
Sửa lần cuối:
Cả bộ phim chỉ có một câu nghe được: "Санкт Петербург или Ленинград - криминальный город!".
 
thưa các bác quản trị diễn đàn, tôi chỉ biết nước Nga qua sách báo, phim ảnh, người thân kể lại nhưng cá nhân tôi lúc nào cũng dành cho nước Nga một tình cảm đạc biệt.
 
Ai đó đã nói: Dùng trí tuệ không thể hiểu được nước Nga, dùng thước đo không đo được nước Nga nhưng chỉ tin vào nước Nga là đủ. Câu nói này quả thực là bất hủ, qua bao nhiêu tao đoạn nước Nga vẫn là Nước Nga vĩ đại
 
Back
Top