Cảm ơn ban quản lý!

vietnhan

New member
Vietnhan thực sự cảm ơn các anh chị đã tạo điều kiện cho Vietnhan tham gia vào diễn đàn này . Vietnhan xin nhắc lại rằng, việc khóa những loại diễn đàn như thế này là rất đúng đắn, Vietnhan xin hoan nghênh .
Vietnhan viết bài "Cứu vãn một hệ tư tưởng" chỉ là để cho ai đó hiểu thêm về cốt lõi của vấn đề thôi, chứ Vietnhan cũng không mong muốn bàn về chính trị nhiều lắm . Động lực của bài viết là do "ai đó" có quá nhiều tư tưởng không đúng (Vietnhan không dám nói là "sai lầm"), và Vietnhan rất mong muốn ban quản lý, một là xóa tất cả những bài viết như thế này, còn nếu giữ lại thì phải giữ lại bài viết của Vietnhan . Bởi lẽ phản ánh 2 mặt vấn đề mới chính xác .
Xin đa tạ .
 
Chào Bạn Vietnhan. Tranh luận về các vấn đề học thuyết là điều đã xảy ra trong Diễn đàn này. Kết quả không được vui cho lắm, các thành viên từ tranh luận lại chuyển sang mạ lị lẫn nhau. Chính vì thế và cũng theo tinh thân nội quy của Diễn đàn Nước Nga Trong Tôi, Ban quản trị quyết định khóa (chứ không xóa) các nội dung có nội dung như trên. Nếu nội dung có thể gây tổn hại cho diễn đàn, chúng tôi sẽ xóa ngay.
Cảm ơn Bạn đã đóng góp cho Diễn đàn. Chúc Bạn tiếp tục có nhiều post cho Diễn đàn. Trân trọng.
 
Hơn 1 ngày không vào được net. Mình sử dụng của Viettel. Cả tổi thứ 7 gọi số máy 2555888 (số mày "trực 24/24 của Viettel) để "cầu cứu" mà không được. Lúc nào nó cũng bảo là "các bàn trả lời" đều bận. Đợi đến 2h đêm, nản quá, đi ngủ.

Sáng Chủ nhật dậy, gọi điện lại, thì gặp được một cậu nhân viên. Nó hỏi số điện thoại (để kiểm tra) và bảo là net khu vực "bác ở" đang nâng cấp, cả ngày hôm nay không có net (và (may) họ cũng không quên "xin lỗi" -nên, mình đành "cười trừ" và lặng lặng "rút lui".

Mười giờ tối, sau bao nhiêu loay hoay, gọi điện cho Viettel thì đến thế nào cũng không được, sực nhớ phuongnn bảo cũng dùng của Viettel, liền gọi điện cho phuongnn. Nhưng "số máy bạn gọi hiện nay không liên lạc được".

Gọi "hú họa" cho hungmgmi. Và trình bày: 1 phút.
"Bác mở Control Panel, và..."- hungmgmi hướng dẫn - 10 giây-(có đến thế không nhỉ?). Xong.
Máy đã nối vào mạng Internet được.
Nếu gọi Viettel thì chắc cả đêm nay cũng sẽ không gọi được.

Thế mới biết kiến thức IT quan trọng thật. Không biết thì cả ngày ngồi "mày mò" cũng chẳng ra trong lúc nếu biết thì chỉ cần vài giây, vài phút.

Không biết viết lời cám ơn này cho bạn hungmgmi vào đâu, đành viết vào đây (định viết ở box IT nhưng thấy "ngượng" quá). Hy vọng ai kiến thức mạng...mù mịt như tôi, khi cần có thể cứ "gõ" cửa nhà bác hungmgmi, biết đâu lại chẳng may như tôi.
 
Ấy, bác mà để lộ ra việc em có biết tí ti IT thì ối người cười vão cái mũi của em đấy. Thật ra em có biết gì đấu, đó là kinh nghiệm mày mò của em sau mấy lần "bị" như bác thôi mà :lol:
 
Back
Top