Cảm xúc về Tập thơ : Cánh buồm thao thức của Nguyên Anh

matador

New member
Lần đầu tiên trong đời được tặng 1 tập thơ của riêng 1 tác giả ký tặng tôi thật sự xúc động và cũng lần đầu tiên tôi lần xem 1 tập thơ nhiều bài nên cảm xúc thật là khó tả :!:

Viết vậy chắc có nhiều người thắc mắc nhưng cũng dễ hiểu cho tôi khi ở VN với 90 triệu dân thì có tới hơn 9 triệu (1/10) làm thơ , tuy vậy ra hẳn 1 tập thơ dài rồi ký tặng cho bạn đọc theo tôi biết là rất hiếm hoi :lol:


Nhưng Nguyên Anh đã dũng cảm ( duy nhất trong NNN ) cho ra 1 tập thơ dài như vậy rất đáng để cho chúng ta (tất cả thành viên NNN ) bái phục :!:

Và càng bái phục hơn nữa khi ở tuổi Anh một nhà thơ chuyên nghiệp cho ra 1 tập thơ dài đã là quá sớm , còn Anh một người bận làm khoa học kỹ thuật nhưng kịp hoàn thiện 1 tập thơ cho riêng mình thì quả là thiên tài :!:

Trở lại với tiêu đề : Cảm xúc về Tập thơ : Cánh buồm thao thức của Nguyên Anh

Tôi không dám viết là Cảm nhận về Tập thơ : Cánh buồm thao thức của Nguyên Anh ( vì thực ra tôi chẳng biết gì về thơ cả mà cảm nhận , chưa kể việc phân tích hay phê bình thơ hoàn toàn là khái niệm mơ hồ ) . Bởi hành trang khi sang Liên xô và gần như đến tận bây giờ về văn học thơ ca trong đầu tôi chỉ sơ lược vài thứ như : Tây du ký của Ngô Thừa Ân , Truyện Kiều của Nguyễn Du , 1 Tập chuyện ngắn của Jack London , hay vài câu thơ sôi nổi của Tố Hữu nhớ đứt quãng hồi phổ thông . Qua Liên Xô bao năm cố đọc cho đúng trọng âm vài câu thơ của A.X.Puskin hay M.I. Lermontov đã là khó lắm rồi , đâu có hiểu hết nghĩa mà biết hay dở ra sao :lol:

Bẵng đi quá lâu khi trở về VN thì đâu còn thời gian và ham thích thơ phú nữa :)

Mặc dù nhớ lại khi ở Nga lắm lúc đi chợ mệt phờ cũng tức cảnh sinh sự vài câu ví dụ như :

Con gà vừa gáy ...o ...o ..
Anh em đã vác quần bò ra chơ ! ( Ra chợ )


hay vài lúc đi dạo với người dưng thì cũng cố lãng mạn :

Ngoài trời lất phất mưa ngâu ,
Tay anh nóng bỏng như bầu nước sôi !


Với tý tẹo kiến thức thi ca như vậy thì việc đưa ra cảm nhận cho Tập thơ nổi tiếng của Nguyên Anh đối với tôi còn quá hơn Thầy bói xem voi :lol: :lol: :lol:

Nên tôi cố gắng tả về cảm xúc thực của mình khi xem Tập thơ Cánh buồm thao thức của Nguyên Anh ngắn gọn và dễ hiểu thế này :

Tôi : 1 chàng trai gần 40 tuổi khi được xem Tập thơ Cánh buồm thao thức của Nguyên Anh đã có cảm xúc hệt như một đứa trẻ sơ sinh : Tức là hùng hục bú chòm chọp một hồi no nê rồi lăn ra ngủ ngon lành lúc nào không biết , trên môi còn nguyên một nụ cười ngây ngô , mãn nguyện :P sau đó bất thình lình bật dậy khóc ré lên , giãy đành đạch :o

Dù sao thì tôi cũng nhận ra vài điều về tập thơ nổi tiếng trên của Nguyên Anh :

Thứ nhất :

Tôi nghi ngờ tập thơ trên không phải do Nguyên Anh viết , lý do : bởi ngoài đời Anh rất trẻ , đẹp trai , phong độ , hào hoa , nhanh nhẹn , quyết đoán , rất bén duyên với phái đẹp . Nhưng trong cả tập thơ Anh lại tỏ ra quá già kể cả ngôn từ và xưng hô ... và ....đặc biệt là vô cùng nhút nhát .
Điều này ta hy vọng 1 dịp gần đây Anh sẽ tổ chức 1 buổi offline để giới thiệu , đọc , giảng giải và giải thích cho mọi người rõ hơn . Đúng không Bác Nguyên Anh :?:

Thứ hai :

Nếu là Anh viết tập thơ trên thì có bài Anh đã vi phạm luật hôn nhân gia đình ( chế độ x vợ 1 chồng ) . Dẫn chứng : Ngay Bài số 1 : BIỂN VÀ EM . :arrow: : Biển một bên và em một bên . Biển và Em là ai chắc mọi người đoán ra , riêng tôi mong rằng cả hai đều là Vúmìn :lol:

Cuối cùng khi đưa ra cảm xúc về 1 tập thơ mà không có vài câu thơ dù là tự biên hay cóp nhặt thì quả là không THƠ tý nào . Nên tôi xin gút thế này :


Thơ Nguyên Anh không xẻ rạch đào mương ,
Mà thủy lợi hơn rất nhiều cuốc xẻng :!:

Thơ Nguyên Anh có chân như bầy kiến ,
Bò khắp mình ai tìm kiếm vị mỡ hành :lol:

Vĩ đại thay thơ của Nguyên Anh
:!: :!: :!:

PS . Thật tình mong bác Nguyên Anh thứ lỗi nếu như cảm xúc của tôi về Tập thơ của Anh còn thô thiển , thiếu sót , sơ sài :!: :!: :!:
 
Tớ chết cười khi đọc bài viết này của Ma.
Biết thế, mình nhờ ông viết bài giới thiệu cho tập thơ rồi.
Xin cám nhiều nhé!
 
ta hy vọng 1 dịp gần đây Anh sẽ tổ chức 1 buổi offline để giới thiệu , đọc , giảng giải và giải thích cho mọi người rõ hơn . Đúng không Bác Nguyên Anh?
---------------------------
Bác NA ơi, thế thì bác còn chần chừ gì mà ko tổ chức ngay một buổi đọc thơ theo yêu cầu nhỉ ? :lol: :lol: :lol:
 
Back
Top