Cát đỏ và biển Phan Thiết

Geobic

New member
Sau mấy ngày sống trong "chảo lửa" Phan Thiết, Geo xin gửi mọi người vài thu hoạch nhỏ về vùng đất này, điều mà những nhà du lịch thông thường ít để ý. Nhưng đó lại là những điều kỳ diệu của thiên nhiên, hiếm có trên thế giới, và ở Việt Nam là duy nhất.

Bóng cát

BongcatNN.jpg


Cụm tháp cát

cumthapNN.jpg


Rốn cát

roncatNN.jpg


Rạch cát

rachcatdoNN.jpg


Khe cát (chi có nước cháy sau trận mưa lớn)

khecanNN.jpg


Tháp cát

thapchamNN.jpg


Suối trong vùng cát (cũng là dòng cháy tạm thời, tan cơn mưa hết nước rất nhanh)

songcatNN.jpg


"Tầng trên tuyết phủ phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng" (Hồ Xuân Hương)
Nhưng ở Ghềnh Son (Phan Thiết) dường như có sự ngược lại ???

tangtren-thotduoiNN.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bãi đá Bảy Màu, thắng cảnh duy nhất ở Việt Nam với bãi cuội sỏi đa nguồn gốc, thay vì dải cát trải dài.

BaidabaymauNN.jpg


Phía bên phải đường ô tô là một trong 20 bãi biển đẹp nhất hành tinh

mottrong20baibienNN.jpg


Bàu Trắng - một thủy vực độc đáo giữa mênh mông cát trắng, là nguồn nước sống quan trọng của dân trong vùng, cũng như của quân giải phóng hồi chiến tranh chống Mỹ.

baucatNN.jpg


Đá chônh chênh bên đền thờ Ông Cổ, gần bãi đá Bảy Màu.

ChongchenhNN.jpg


Ngậm ngọc

tuongdaiNN.jpg


Cát Phan Thiết là một mỏ Ilmenit (Titan) khổng lồ tầm cỡ thế giới. Bạn sẽ thấy Ilmenit (màu đen) lộ ra li ti trong các gợn cát. Có chỗ khoáng sản chiếm đến 30% khối lượng cát. Một kho vàng đen gần như vô tận của xứ sở cát đỏ - trắng - vàng xen xen kẽ. Đến với khu du lịch Mũi Né, bạn đừng quên điều đó...

ilmenitNN.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chú Geo có thể giải thích cho cháu rõ về cấu tạo địa chất của "tháp cát" được không ạ? Cháu xin cảm ơn nhiều!
 
Chú Geo có thể giải thích cho cháu rõ về cấu tạo địa chất của "tháp cát" được không ạ? Cháu xin cảm ơn nhiều!

Cũng đơn giản thôi Cá Măng à, cát đỏ Phan Thiết là thành tạo địa chất cổ hơn so với cát trắng ven biển. Nó đã được cố kết để trở thành một loại "cát kết non", nghĩa là chưa rắn chắc lắm. Do vậy thành tạo này dễ bị nước mưa rửa trôi, "gặm nhấm", tạo muôn hình kỳ dị dọc theo mương xói (mà Geo gọi là dòng cháy tạm thời). Nhưng, những chỗ nào cát kết "già hơn", nghĩa là được cố kết chặt hơn, nó sẽ ít bị gặm mòn hơn, vì thế đôi khi tao nên những tháp đá rất ngoạn mục, trông như Tháp Chàm. Tuy nhiên, tuổi thọ của những tháp này không cao, có thể biến đổi hàng năm, và biến mât lúc nào không hay, do "đá cát" chưa thật sự rắn chắc, như cát kết Đồ Sơn chẳng hạn.
Vật liệu gắn kết cát vùng khô nóng Thuận Hải là oxyt sắt, chúng cũng tạo nên một màng đỏ xung quanh hạt cát, khiến cả biển cát trở nên rực hồng. Và bản thân những hạt cát, nếu được đem rửa kỹ, vẫn là lọai cát thạch anh trắng bình thường thôi.
 
Tuyệt quá bác Geo ạh! :emoticon-0171-star:

Hoa May đi Mũi Né - Phan Thiết rất nhiều lần rồi, lần nào cũng đến với đồi cát bay và suối Hồng, và mỗi lần lại mỗi thấy sự khác biệt và quyến rũ!

Các ảnh "tháp cát" có hình thù như nhũ đá - đích thị là bác Geo "tóm" được ở Suối Hồng?

Tấm ảnh bác gọi là "Bàu Trắng", HM được nghe giới thiệu tên là "Bàu Sen" - vì ở đó có rất nhiều sen, hầu như quanh năm. Thiên nhiên và trời đất kỳ diệu đã ưu ái, ở giữa nhiều cây số đường cát bay với nắng và gió như hoang mạc, bỗng hiện ra 1 cái bàu nước trong xanh mênh mông ...

Bãi đá Bảy màu - quả thực HM chưa có dịp đến. Có lẽ nó nằm ở phía khác so với Hòn Rơm, đúng không ạh? Và mỏ "vàng đen" nữa - HM cũg chưa biết ... Cảm ơn bác Geo, kỳ sau nhất định HM sẽ đến những nơi này.
:emoticon-0171-star:
 
Tháp đá này giờ chỉ còn trong ảnh của Geo. Một người làm việc ở Phan Thiết, anh Dương Huy Đức vừa phone ra cho biết, nó đã bị sập trong những cơn mưa vừa qua.

thapchamNN.jpg
 
Tiếc quá bác Geo ơi!
Em nhìn bức ảnh tháp ấy mà cứ tưởng tương ra bao nhiêu câu chuyền thần thoại quanh những kỳ ảo ấy(trẻ con thế không biết!). Kể mà nó đươc dùng làm cảnh cho những câu chuyện thiếu nhi của các cháu, em xin ...tham gia đội ngũ độc giả ngay!
 
For cũng như HM đã nói, từng ra Phan Thiết nhiều lần nhưng được đi du lịch theo kiểu khám phá thiên nhiên độc đáo qua trang ảnh của bác Geo thấy cứ như lần đầu tiên đặt chân lên những đồi cát đẹp đến thế.:emoticon-0150-hands
Không biết các bạn còn nhớ không hồi ở bên trang Nước Nga trong tôi cũ topic về Biển, For có chụp một tấm ảnh trên đồi cát Phan Thiết lúc mới sáng những vết chân chim chưa hề bị ai phá đám thấy tinh khôi và thích thú vô chừng.
Đúng là " Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc"( @ chữ ký của bác Geo), For và rất nhiều bạn đều muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Geo- người có đôi giày vạn dặm:emoticon-0100-smile!
 
For cũng như HM đã nói, từng ra Phan Thiết nhiều lần nhưng được đi du lịch theo kiểu khám phá thiên nhiên độc đáo qua trang ảnh của bác Geo thấy cứ như lần đầu tiên đặt chân lên những đồi cát đẹp đến thế.:emoticon-0150-hands
Không biết các bạn còn nhớ không hồi ở bên trang Nước Nga trong tôi cũ topic về Biển, For có chụp một tấm ảnh trên đồi cát Phan Thiết lúc mới sáng những vết chân chim chưa hề bị ai phá đám thấy tinh khôi và thích thú vô chừng.
Đúng là " Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc"( @ chữ ký của bác Geo), For và rất nhiều bạn đều muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Geo- người có đôi giày vạn dặm:emoticon-0100-smile!

Cảm ơn For và mọi người đã hưởng ứng và khích lệ. Cái Tháp cát đỏ ấy chắc cũng nhiều thập niên mới hình thành được, nhưng nó không bền chắc như thạch nhũ trong động đá vôi, do vậy gặp mưa lớn dễ bị hủy hoại. Geo không biết địa danh Suối Hồng, nên không rõ có phải nó ở đó như Hoa May nói không. Chỉ biết nó ở ngay khu vực sân bay Phan Thiết cũ, giờ không dùng nữa.

DSC_1157-1.jpg


Cây mọc trên cồn cát. Loại cát hồng này đặc trưng của Phan Thiết, nên độ For post hình lên, Geo biết ngay, không lẫn vào đâu được.

DSC_1199.jpg


DSC_1114.jpg


DSC_1177.jpg


Cuội "bảy màu"

DSC_1098.jpg


DSC_1108.jpg


Khênh thuyền

DSC_1111.jpg


"Khối tình cọ mãi với non sông"

DSC_1093.jpg


DSC_1083.jpg


DSC_1062.jpg


DSC_1067.jpg


DSC_1066.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top