Chào Xuân Tân Mão 2011!

  • Thread starter Thread starter USY
  • Ngày gửi Ngày gửi

USY

Kvas Nga - Квас
Văn Miếu ngày Xuân

Mung5Tet065.jpg


Mung5Tet112.jpg


Mung5Tet107.jpg
 
Văn Miếu ngày Xuân


Mung5Tet112.jpg

Em có bức này có vẻ hơi giống với bức của bác, có khác chăng chỉ là chiếc... giày, hi, hi ... :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands



Ngày Xuân tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo, HP)



 
Sửa lần cuối:
xin lỗi ban biên tập mình thực ra muốn muốn tâm sự rất nhiều,nhưng mình quá kém về vi tính ,u50 rồi nggayf nào mình cũng đọc ít nhất một lần xem các chương trình liên quan đến nước nga,thậm chí mình còn là phan của cheo si của abramovivk,putin đắc cử,nhận chức,các vụ tai nạn biển,sông,các vụ khủng bố... mình vui nhữ niềm vui của người Nga lo lắng hồi hộp với những lo toan của họ bởi mình yêu nước Nga,cảm ơn bbbNNN đã cho mình được nghe được hát những bài hát năm xưa mình đã hát nơi ấy đã gắn bó niềm vui nỗi buồn thậm chí máu thịt mình bị tai nạn 1983 khi mình còn rất trẻ,các mẹ các bác sĩ đã rất thương yêu động viên mình chăm sóc mình hết lòng khi xuất viện về tăng lên 5kg năm 1986 mình về nước ngày nào mình cũng đi bộ lên chân đập thủy điện có rất nhiều nơi giống nước nga mình luôn mong ước được trở lại một lần nơi ấy
 
nơi ấy là O rekhovo zuevo.nơi đó có dòng sông kliajma thơ mộng,những cánh rừng bạch dương trải dài vô tận,những giai điệu du dương của milionro,bezmehya,yanhemoguunatre,melodyaadezđa những chiều hè bầu trời xanh ngắt mình đã đưuơc tắm nắng biển sôchi một tháng chính xác là 26 ngày nhắc đến làm cho mình nhớ quá.mình xin gửi một bó hoa tặng ban biên tậpNNN cám ơn các bạn chúc các bạn cố gắng công tác tốt nói chung bcebo xaposevo mình chuyển vào tài khoản nhé
 
Mong bác hongtruonghb thường xuyên vào NNN. Bác đừng ngại về trình độ IT, ở đây nhiều người cũng mới biết sử dụng máy vi tính đấy bác hongtruonghb à, có điều, trước khi gửi bài, bác nên bớt chút thời gian rà soát lại bài mình định gửi dù chỉ là một lần. Chúc bác tìm lại cảm xúc của những ngày, tháng, năm sống ở thành phố ngoại ô Mát - Orekhovo-Zuyevo (Орехово-Зуево) cách thủ đô khoảng 85 km.
 
Back
Top