Góp thêm vài hình ảnh về chợ búa ở Melboure ,Uc , đây là chợ to nhất ở Melb , có rất nhiều người Viet, tàu bán hàng ở đây .Đủ các mặt hàng nhưng cũng phần nhiều là made in china :
Hoa quả
Giậy UGG của UC
Quầy hàng này là của anh chàng người Tau nhưng nói được một chút tiếng Viet rất ngầu :
có cả búp bê Matroska gỗ :
Chợ ở đây rất to , rộng , tên chợ là Queen victoria .Chợ Vic
Thị trấn hẻo lánh, khách đông nhưng cũng yên bình. Chỉ thấy có một đám cãi lộn. Hàng quán mua bán không nói thách quá mức, cũng không hù hạt dậm dọa khách.
Hay quá các bác à, chợ búa phản ánh đời sống sinh hoạt và nét văn hóa của từng vùng từng địa phương đấy ạ.
Đii đâu em cũng chăm chăm ngó chợ xem thế nào, có gì mua được không:emoticon-0116-evilg