daithieugia
New member
Thế chiến II, Đức quốc xã tiến hành một thử nghiệm đặc biệt đối với các nhà bác học do thái. Họ bắt một số nhà bác học, bịt mồm, trói chân, trói tay đồng thời dán lên trán một số nhà bác học một mảnh giấy ghi số 0 và dán mảnh giấy ghi số 1 vào trán một số nhà bác học khác. Sau đó họ tống các nhà bác học này vào một căn phòng kín trống rỗng và đặt họ ngồi xung quanh căn phòng sao cho một người có thể đọc được mảnh giấy dán trên trán của tất cả những người còn lại và tuyên bố rằng bất cứ nhà bác học nào đoán ra được con số dán trên mặt mình thì sẽ được giải phóng ngay lúc đó, nếu họ đoán sai sẽ ngay lập tức bị xử tử. Cứ 15 phút lại có một viên chức quốc xã vào hỏi han từng nhà bác học về con số trên trán của mỗi người. Và kỳ lạ là sau 3 tiếng thì toàn bộ các nhà bác học đều được giải phóng.
Hỏi là có bao nhiêu nhà bác học ở trong phòng? , bao nhiêu bị dán số 0? và bao nhiêu bị dán số 1? biết rằng các nhà bác học này đều tuân theo một tín ngưỡng trong đó có quy định là thà chết chứ không bao giờ đoán mò, chỉ nói khi biết chắc chắn điều mình nói ra là đúng.
Hỏi là có bao nhiêu nhà bác học ở trong phòng? , bao nhiêu bị dán số 0? và bao nhiêu bị dán số 1? biết rằng các nhà bác học này đều tuân theo một tín ngưỡng trong đó có quy định là thà chết chứ không bao giờ đoán mò, chỉ nói khi biết chắc chắn điều mình nói ra là đúng.