Em phải chào lại - vì đã pót bài trong topic của Oleola

stephen

New member
Hi all!
Xin lỗi em lại chào bằng tiếng Anh.
Em biết đến diễn đàn Nuocnga.net khi tình cờ đọc bài thơ Những hàng thuỳ dương bên sông V của AZ-PLuto trong 3M => đọc xong => mê tít nhưng không biết cách đăng ký làm thành viên nên em đã làm khách khá lâu
Em học tiếng Nga 7 năm - suốt thời cấp 2 và cấp 3 - nhưng rất tiếc j còn nhớ được rất ít (cười). Nhưng những năm tháng đó đã hình thành trong em 1 tình yêu tha thiết đối với nước Nga. Còn bây j - 1 lý do nữa - bạn trai em đang sống và làm việc ở Moscow! - Dù hình ảnh nước Nga trong lòng lão ấy rất "lọ lem"
Em rất vui vì diễn đàn Nuocnga.net đã mở rộng cửa cho các thành viên mới như em.
Step.
PS: Oleola - em xin lỗi được lôi đứa con tinh thần đầu tiên của em ra ngoài cái ạ
 
Back
Top