*Mật vụ "trang chủ nuocnga" vừa thông báo lên cao ủy TW một tin khẩn cấp : Em pé Godblessyou nhà ta đã BỊ MẤT TÍCH . Bà con đang lo lắng, các cô thì đang xì xụp khóc lóc vì không còn gặp Godbessyou nữa, cả cái ông Oleola gì đó thì kèm nhèm, tóc rối xù lên . Cả vương quốc nuocnga đang tựa như trong màn đêm, bóng tối bao trùm lên tất cả . Hỡi "nhành hoa nuocnga", nhận được tin này thì về gấp .
*Cao ủy TW lập tức ủy quyền cho Bộ chính trị, ra lệnh cho Bộ được sử dụng toàn bộ nhân lực, trí lực của nuocnga để mang về cho bằng được Godblessyou trong 24 giờ tới . và đây là mật thư của Bộ gửi tới Trưởng đặc khu các địa phương (Chiến dịch "ánh sáo SAO"):
1. Lệnh cho Russian Weapons làm Tổng chỉ huy - Tổng tư lệnh chính trị . Tăng hàm từ cấp sỹ lên Thượng Tướng (3 sao) . Toàn quyền quyết định tất cả mọi vấn đề trong chiến dịch, ra lệnh mà không cần báo trước lên cao ủy TW . sử dụng tất cả võ khí cũng như phương tiện thông tin hiện đại nhất của LX để phục vụ chiến dịch .
2. Lệnh cho danngoc, Virus, embelienxo làm Sư trưởng thông tin . có nhiệm vụ phân tích, dịch những tài liệu mật từ tiếng Nga sang tiếng Việt để kịp thời phục vụ chiến dịch, lập ra các đội đặc nhiệm trinh sát . các anh này khi có thông tin phải báo cáo ngay cho Thống soái RW để phối hợp tác chiến .
3. Lệnh cho Vietnhan làm Lãnh tụ Tư tuởng . Phải dùng ngòi bút của mình để bẻ gãy mọi luận điểm xuyên tạc, bóp méo sự thật . cũng như đấu tranh tư tưởng và đưa ra đường lối, chính sách thích hợp cho chiến dịch . phân tích thông tin để có những phương án cụ thể .
4. Lệnh cho pà con nhà ta không được mất bình tĩnh . Ai có sức góp sức, ai có vật chất đóng góp vật chất . Chúng ta phải cùng hành động để chiến dịch được thắng lợi . Các cô mềm yếu cũng không được khóc lóc nỉ non, không "mít ướt" tức là đã góp phần vào xây dựng chiến dịch .
5. Các Tổng tư lệnh, Lãnh tụ tư tưởng và các Sư trưởng thông tin phải làm bằng mọi giá để đưa về cho bằng được "Nhành hoa của nuocnga" trong 24 giờ tới . Nếu không các anh sẽ chịu tội trước Đảng, trước Dân nuocnga .
..................
(hic, Goblessyou đừng xuất hiện sớm wá nhe, nếu không thì chiến dịch hỏng bét)
*Cao ủy TW lập tức ủy quyền cho Bộ chính trị, ra lệnh cho Bộ được sử dụng toàn bộ nhân lực, trí lực của nuocnga để mang về cho bằng được Godblessyou trong 24 giờ tới . và đây là mật thư của Bộ gửi tới Trưởng đặc khu các địa phương (Chiến dịch "ánh sáo SAO"):
1. Lệnh cho Russian Weapons làm Tổng chỉ huy - Tổng tư lệnh chính trị . Tăng hàm từ cấp sỹ lên Thượng Tướng (3 sao) . Toàn quyền quyết định tất cả mọi vấn đề trong chiến dịch, ra lệnh mà không cần báo trước lên cao ủy TW . sử dụng tất cả võ khí cũng như phương tiện thông tin hiện đại nhất của LX để phục vụ chiến dịch .
2. Lệnh cho danngoc, Virus, embelienxo làm Sư trưởng thông tin . có nhiệm vụ phân tích, dịch những tài liệu mật từ tiếng Nga sang tiếng Việt để kịp thời phục vụ chiến dịch, lập ra các đội đặc nhiệm trinh sát . các anh này khi có thông tin phải báo cáo ngay cho Thống soái RW để phối hợp tác chiến .
3. Lệnh cho Vietnhan làm Lãnh tụ Tư tuởng . Phải dùng ngòi bút của mình để bẻ gãy mọi luận điểm xuyên tạc, bóp méo sự thật . cũng như đấu tranh tư tưởng và đưa ra đường lối, chính sách thích hợp cho chiến dịch . phân tích thông tin để có những phương án cụ thể .
4. Lệnh cho pà con nhà ta không được mất bình tĩnh . Ai có sức góp sức, ai có vật chất đóng góp vật chất . Chúng ta phải cùng hành động để chiến dịch được thắng lợi . Các cô mềm yếu cũng không được khóc lóc nỉ non, không "mít ướt" tức là đã góp phần vào xây dựng chiến dịch .
5. Các Tổng tư lệnh, Lãnh tụ tư tưởng và các Sư trưởng thông tin phải làm bằng mọi giá để đưa về cho bằng được "Nhành hoa của nuocnga" trong 24 giờ tới . Nếu không các anh sẽ chịu tội trước Đảng, trước Dân nuocnga .
..................
(hic, Goblessyou đừng xuất hiện sớm wá nhe, nếu không thì chiến dịch hỏng bét)