HÀ NỘI BÉ QUÁ!

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Càng ngày thì nhận định có vẻ vớ vỉn trên đây càng trở nên hiện thực. Bằng chứng là cứ nói chuyện một lúc thì hóa ra bà chị năm trên của hungmgmi hồi ở Mát là bạn của chị Rừng, rồi ông bạn thân là nghệ sĩ nhiếp ảnh là cùng cơ quan với chị Bí. Rồi ma xui quỷ khiến trưa nay thế nào lại uống bia với mấy ông anh, phát hiện ra một bác trong hội là phu quân của bác USY.Hãy nói là trưa mai tôi gặp ai là người có dây mơ rễ má ở cái trang nuocnga này?
 
Hihi, bác Hùng mới biết rằng Hà Nội là một làng nhỏ hả bác?! :lol: Hôm nọ em chat với một thành viên NNN là người Nga, "cãi" nhau một trận về nội quy của diễn đàn NNN xong, bạn ấy hỏi em "cậu có biết thằng này... đứa kia...ko". Hóa ra, em và bạn ấy có rất nhiều người bạn chung ở HN.
 
Kính thưa bác Hungmgmi, nhận định của bác không có chi là vớ vỉn cả. Hà Nội ngàn năm văn-vật của chúng ta quả là bé tẹo. Hệ thống phố (cũ) ta có thể đi hầu như không cần liếc cái bản đồ. Các phố mới (ở các quận mới) thì phải nhìn một tẹo. Nhưng ở những phố đó lại không có quán bia được nhiều người yêu thích :lol: . Một thực tế là các thành viên ngôi làng Nước Nga Trong Tôi.net đều là những người làm nhiều, nói nhiều, học nhiều, yêu nhiều nên suy ra: quan hệ cũng nhiều :D Bác là người đi nhiều, uống nhiều, gặp nhiều nên thấy Hanoi nhỏ là chuyện đương nhiên.
Nếu ở Sài Gòn thì cảm nhận khác ngay :wink: , các bác nhỉ.
 
admin nói:
Hệ thống phố (cũ) ta có thể đi hầu như không cần liếc cái bản đồ.
Bác sai hoàn toàn. Em mà có 2 cái bản đồ cũng không bao giờ dám vào cái khu "36 phố cổ Hà Nồi" vì mỗi lần em vào khu đó... em không thể nào tìm được lối ra. Cái bệnh của em tiếng Nga gọi là топографический критинизм (tiếng Việt thì em chịu) :oops: :(
 
dai_dien_Nga nói:
admin nói:
Hệ thống phố (cũ) ta có thể đi hầu như không cần liếc cái bản đồ.
Bác sai hoàn toàn. Em mà có 2 cái bản đồ cũng không bao giờ dám vào cái khu "36 phố cổ Hà Nồi" vì mỗi lần em vào khu đó... em không thể nào tìm được lối ra. Cái bệnh của em tiếng Nga gọi là топографический критинизм (tiếng Việt thì em chịu) :oops: :(

топографический критинизм có thể dịch thoáng là bệnh "loạn địa hình", Hihi!

Hà nội không những bé mà còn chật nữa, cái này Phương và Hùng gà mờ biết rất rõ!
 
Xuống HP mà ở đi các bác , thông thoáng , mát mẻ , ko bụi bặm ồn ào .I Love Hai Phòng hehhee
 
To Hungmgmi: Giời ạ? đ/c Gà Mờ vừa mới đi nhậu nhẹt với cái anh HBK ấy hả? Phu-cuôn tôi có "hoành tráng" lắm không - dân Crasnodar đấy. Nhưng tôi là tôi không dám cho ông ấy đến NNN - 4rum ta nhiều em siêu sao quá, rồi dân rusist gặp dân rusist - русист русиста видят в НыокНга издалека!) , tôi sợ lắm...Hihi :lol:
 
Một anh chàng Vietnamist người Nga có định nghĩa Sài Gòn mới là thành phố, còn Hà Nội chỉ là chỗ nhà quê thôi :wink: (Сайгон - город, а Ханой - только деревня)i, các bạn thấy có đúng không? Tôi là dân HN, nên trong vấn dề này không vô tư được. Xin nhờ các bạn Nga khách quan đánh giá. :idea:
 
To Virus: Xin lỗi em trai yêu quí, nhưng Hải Phòng là một làng nhỏ hơn cả Hà Nội. Trước đây, chị làm việc ở HP một thời gian. Đến bây giờ (hơn 4 năm qua rồi), tất cả các chú xe ôm ở Tam Bạc vẫn nhận ra mặt chị và kêu "Đằ Nẵng!" (tức là họ vẫn nhớ rằng chị đã từng làm việc ở đường ĐÀ Nẵng). :shock: Hay là tại trí nhớ của dân Hải Phòng tốt vì ăn nhiều hải sản nhỉ :roll:

To Phanhoamay: Em cảm ơn bác. Thế bệnh географический идиотизм dịch là gì hả bác?
 
географический идиотизм dịch là "mù đường" có được không (như kiểu "mù màu" âý :(
 
географический идиотизм có thể dịch là "bệnh ngố địa dư", tùy thuộc ngữ cảnh có thể dịch là "bệnh ú ớ địa dư".
 
Em mà có 2 cái bản đồ cũng không bao giờ dám vào cái khu "36 phố cổ Hà Nồi" vì mỗi lần em vào khu đó... em không thể nào tìm được lối ra. Cái bệnh của em tiếng Nga gọi là топографический критинизм

Chẳng riêng gì Đại diện Nga, chị cũng chịu, không dám một mình lớ xớ vào cái bát quái trận đồ của 36 phố ấy bao giờ. Và chị không bao giờ tự đi nữa, toàn đi xe ôm thôi, lúc thì xe nhà, lúc thì đi xe thuê. Già rồi, đành chịu vậy.
 
USY nói:
To Hungmgmi: Giời ạ? đ/c Gà Mờ vừa mới đi nhậu nhẹt với cái anh HBK ấy hả? Phu-cuôn tôi có "hoành tráng" lắm không - dân Crasnodar đấy. Nhưng tôi là tôi không dám cho ông ấy đến NNN - 4rum ta nhiều em siêu sao quá, rồi dân rusist gặp dân rusist - русист русиста видят в НыокНга издалека!) , tôi sợ lắm...Hihi :lol:

To USY: Chị ơi, em cũng từng ở Krasnodar - Tổng hợp Kuban 1 năm "na-praktike Ruskovo" nè chị. Thấy có người nhắc đến "Krasnodar" là em sáng mắt lên vui mừng, mặc dù biết chị đã nói trước với vẻ không "hoan nghênh" lắm, hihihi ... Đừng lo sợ nhé chị, bởi vì ... em không là "siêu sao" đâu chị ơi!
:lol:
 
To Hoa May: Em học năm nào thế, dân TH Cu-ban thì nhiều lắm, thậm chí còn được gọi là Краснодарские мафиозы cơ mà! Nhưng nếu em chỉ đi thực tập tiếng 1 năm thôi thì trong nước em học trường nào thế, khóa bao nhiêu vậy (tớ phải thanh tra trước mới được(!), biết đâu mình lại biết nhau từ lâu rồi? :lol:
 
USY nói:
To Hoa May: Em học năm nào thế, dân TH Cu-ban thì nhiều lắm, thậm chí còn được gọi là Краснодарские мафиозы cơ mà! Nhưng nếu em chỉ đi thực tập tiếng 1 năm thôi thì trong nước em học trường nào thế, khóa bao nhiêu vậy (tớ phải thanh tra trước mới được(!), biết đâu mình lại biết nhau từ lâu rồi? :lol:
Ahhh, nói vậy nghĩa là, anh và chị cũng học ở TH Cuban hả? Hay quá! Em ở đó năm 87-88. Chi thi sao?
:P
 
Mình không học ở Nga, mình học ở nhà. Năm 1987 thì mình đã đi làm được mấy năm rồi. Thằng con mình sinh năm 1987 đấy. Bạn học trường nào ở VN, khoá bao nhiêu ? Nhưng nếu ở HCMc thì mình không biết đâu, vì như mọi người vừa nói, Hà Nội bé, nhưng HCMc thì rộng hơn nhiều! :wink:
 
USY nói:
(...) như mọi người vừa nói, Hà Nội bé (...) :wink:

Em học ở ĐH Sư phạm Huế chị àh. Chắc chị cũng chẳng biết đâu, mặc dù, Huế bé tẻo tèo teo ... Hà Nội còn bị nói là bé cơ mà, hihihi ...
:P
 
Ở Huế thì chắc Hoa May biết chị Hiền ở hội Việt-Nga phải không? Bây giờ bạn đang làm việc ở CQ nào thế? Huế thì nhỏ thật nhưng mình cũng coi là chưa biết Huế. Mình chỉ có diễm phúc "sờ" chùa Thiên Mụ vào ban đêm thôi, chứ chưa được thăm Huế ban ngày bao giờ. Hy vọng khi nào có dịp vào Huế ... :)
 
To USY: Chị ơi, có người "théc méc" là em và chị "xì pam" quá đó chị ơi. Stop chuyện riêng ở đây nhé. Mình sẽ chuyện riêng chỗ khác vậy.
Hi vọng rằng không chỉ Hànội bé mà Tp HCM cũng ... bé để có nhiều người quen có cơ hội gặp và kết bạn với nhau!
:D :P :lol:
 
Các Bác cứ nói rằng Hà Nội bé quá, TP HCM cũng bé, và cuối cùng trái đất này cũng bé quá. Nhân tiện đây tớ xin kể với các Bác một chuyện riêng của tớ:

Hôm nọ trong lúc tớ lang thang tìm bài thơ tiếng Nga "Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ" của Epghênhi Eptusencô thì thơ chắng tìm được mà lại "chộp gọn" được một Bác nhà mình tại một forum của những người hâm mộ đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Thế mới hay chứ. Người ta cứ kháo nhau mạng Internet là bao la lắm, vĩ đại lắm. Vậy mà chộp nhau dễ không, chỉ cần 1 cái click chuột là có gọn gián điệp trong tay :lol:
 
Back
Top