Hướng về đâu??

  • Thread starter Thread starter Mimi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Mimi

New member
mình hiện đang sống ở nước nga ,cảm nhận của mình thấy 1 ngày đi làm về thật mệt mỏi muốn về nằm nghỉ ngơi ,mình muốn tâm sự về cuộc sống để tìm được sự đồng cảm ,đất nước nga bây giờ thật khó khăn nhiều khi nghĩ cũng chán nhưng cũng do mình chưa biết tiếng nga .mình rất mong nhận được những góp ý chân thành
 
Khuyên bạn thế nào nhỉ, tâm lý chung ai cũng như vậy.
Lấy gia đình và công việc làm niềm vui, chăm lo gia đình, nỗ lực hết sức trong công việc.
Gia đình vui, công việc thuận lợi là hết vào đây than ngay.
Than bao nhiêu cũng đâu có làm bớt đi cái gì, nhỉ.
Niềm vui xung quanh còn đầy, cố lên!
 
mình hiện đang sống ở nước nga ,cảm nhận của mình thấy 1 ngày đi làm về thật mệt mỏi muốn về nằm nghỉ ngơi ,mình muốn tâm sự về cuộc sống để tìm được sự đồng cảm ,đất nước nga bây giờ thật khó khăn nhiều khi nghĩ cũng chán nhưng cũng do mình chưa biết tiếng nga .mình rất mong nhận được những góp ý chân thành

Sang và trụ lại được ở nước Nga đã là 1 kỳ tích của bạn rồi. Ở nhà cũng mệt mỏi không kém (có khi còn hơn ấy chứ - vì vẫn có nhiều người muốn sang đó). Tuy nhiên sống ở bên Nga (chưa rõ bạn đã sang được mấy năm rồi) mà vẫn chưa biết tiếng Nga thì đúng là chán thật. Hãy cố gắng học tiếng Nga, dù mệt - vì sau khi biết tiếng Nga rồi chắc chắn bạn sẽ vui và ... đỡ mệt hơn! Chúc bạn thành công!:emoticon-0150-hands

PM: nếu muốn, bạn có thể gửi nội dung trao đổi riêng vào địa chỉ của Baodung hoặc bất cứ ai bạn thấy có thể chia sẻ trên Diễn này này - sẽ có ý kiến tư vấn cụ thể hơn! Thân mến!
 
Chào mọi người hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm mình sang nga,vui thì ít mà bùn thì nhiều..bây giờ bảo về thì chắc không muốn về đâu,quen nước nga rùi,chúc mọi người đang sống và làm việc ở nước nga nhiều niềm vui mỗi ngày nhé!!
 
Back
Top