Dementieva
New member
Phim Svolochi (Bọn đểu - Сволочи)
“Việc có rất nhiều tội ác hình sự do trẻ vị thành niên tiến hành – đó là sự thật. Còn tất cả những gì còn lại, theo tôi, là hư cấu” – đạo diễn dàn dựng và đồng tác giả kịch bản phim “Svolochi” Alekxandr Atanesian tuyên bố sau khi Cục An ninh Liên bang (FSB) Nga bác bỏ thông tin về sự tồn tại cơ sở lịch sử thực tế của bộ phim.
“Trung tâm quan hệ xã hội của FSB Nga thông báo rằng trong hồ sơ của Cục An ninh và Ủy ban An ninh Dân tộc nước Cộng hòa Kazakhstan không hề có bất kỳ tư liệu nào xác nhận sự tồn tại trong hệ thống các cơ quan của NKVD-NKGB các kiểu “trường học vu hồi thiếu niên” tương tự với trường học được mô tả trong truyện vừa “Svolochi”. Các tư liệu hồ sơ về các chiến dịch tung các nhóm phá hoại gồm các trẻ em vị thành niên của các cơ quan an ninh quốc gia vào hậu phương kẻ địch trong những năm Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại là hoàn toàn không có” – đó là những lời trong thông báo của Trung tâm quan hệ xã hội của FSB Nga
Trong khi đó thì tại FSB Nga người ta thừa nhận rằng có các thông tin tư liệu về thực tế sử dụng trẻ em trong các mục đích phá hoại của các lực lượng đặc biệt của nước Đức phát xít. Theo các tư liệu hồ sơ, các cộng tác viên của Abver (cơ quan tình báo quân sự và phản gián Đức thời kỳ 1919-1941) đã tiến hành tuyển lựa trẻ em để đào tạo trong các địa phương bị Đức chiếm đóng tại các nhà trẻ mồ côi ở các thành phố Orsha và Smolensk
Hóa ra là bản thân đạo diễn cũng không có kỳ vọng rằng mọi điều trong phim đều là sự thật. Theo thông tin của ông thì ở Liên Xô không có những trường vu hồi thiếu niên. “Tôi ủng hộ quan điểm rằng nghệ thuật không sử dụng các phạm trù sự thực, mà sử dụng các phạm trù hư cấu nghệ thuật, nhưng hư cấu phải hấp dẫn và thống nhất về mặt xúc cảm” – ông Atanesian nói khi trả lời phỏng vấn của RIA Novosti. Nhà văn Vladimir Kunin, tác giả quyển “Svolochi”, một phần của cuốn sách này đã trở thành cơ sở kịch bản phim cũng ủng hộ ông Atanesian trong vấn đề này. Ông Kunin tuyên bố “Tôi cho rằng nhà văn có quyền hư cấu, phỏng đoán, có quyền có cái nhìn riêng, cũng như bất kỳ tưởng tượng nào. Chưa kể là tôi không có ý định viết một truyện vừa tài liệu”.
Các sự kiện của phim “Svolochi” xảy ra trong thời kỳ Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại. Năm 1943 ở Liên Xô có 670 000 trẻ em cơ nhỡ. Một số khá đông trong đó đã liên kết lại thành các băng đảng. Trước chiến tranh đã ban hành sắc lệnh, theo đó vận dụng cho trẻ vị thành niên tất cả các điều luật “người lớn”, kể cả xử bắn. Theo kịch bản phim vào năm 1943 vài chục trẻ vị thành niên bị kết án tử hình (điều kiện bắt buộc – chúng phải là trẻ mồ côi, để không ai và không bao giờ tìm kiếm chúng), được đưa đến một trại bí mật ở Kavkaz và được huấn luyện thành các nhóm phá hoại để hoạt động trong vùng núi. Ban giám đốc và các thầy dạy của trại này – các chuyên gia leo núi, kỹ thuật chiến đấu, sử dụng chất nổ - cũng được đưa đến đây từ GULAG. Chính ở trong cái trường trừng giới – đặc nhiệm toàn trẻ vị thành niên này đã diễn ra các hành động của phim.
Phim được nhân 400 bản để chiếu (bằng với số lượng bản của “King Kong” và “Đại đội 9” ở Nga). Theo tính toán, ít nhất doanh thu của phim sẽ đạt đến 450 ngàn đô la Mỹ.
(còn tiếp)
Dịch từ http://www.rian.ru/review/20060202/43289865.html
“Việc có rất nhiều tội ác hình sự do trẻ vị thành niên tiến hành – đó là sự thật. Còn tất cả những gì còn lại, theo tôi, là hư cấu” – đạo diễn dàn dựng và đồng tác giả kịch bản phim “Svolochi” Alekxandr Atanesian tuyên bố sau khi Cục An ninh Liên bang (FSB) Nga bác bỏ thông tin về sự tồn tại cơ sở lịch sử thực tế của bộ phim.
“Trung tâm quan hệ xã hội của FSB Nga thông báo rằng trong hồ sơ của Cục An ninh và Ủy ban An ninh Dân tộc nước Cộng hòa Kazakhstan không hề có bất kỳ tư liệu nào xác nhận sự tồn tại trong hệ thống các cơ quan của NKVD-NKGB các kiểu “trường học vu hồi thiếu niên” tương tự với trường học được mô tả trong truyện vừa “Svolochi”. Các tư liệu hồ sơ về các chiến dịch tung các nhóm phá hoại gồm các trẻ em vị thành niên của các cơ quan an ninh quốc gia vào hậu phương kẻ địch trong những năm Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại là hoàn toàn không có” – đó là những lời trong thông báo của Trung tâm quan hệ xã hội của FSB Nga
Trong khi đó thì tại FSB Nga người ta thừa nhận rằng có các thông tin tư liệu về thực tế sử dụng trẻ em trong các mục đích phá hoại của các lực lượng đặc biệt của nước Đức phát xít. Theo các tư liệu hồ sơ, các cộng tác viên của Abver (cơ quan tình báo quân sự và phản gián Đức thời kỳ 1919-1941) đã tiến hành tuyển lựa trẻ em để đào tạo trong các địa phương bị Đức chiếm đóng tại các nhà trẻ mồ côi ở các thành phố Orsha và Smolensk
Hóa ra là bản thân đạo diễn cũng không có kỳ vọng rằng mọi điều trong phim đều là sự thật. Theo thông tin của ông thì ở Liên Xô không có những trường vu hồi thiếu niên. “Tôi ủng hộ quan điểm rằng nghệ thuật không sử dụng các phạm trù sự thực, mà sử dụng các phạm trù hư cấu nghệ thuật, nhưng hư cấu phải hấp dẫn và thống nhất về mặt xúc cảm” – ông Atanesian nói khi trả lời phỏng vấn của RIA Novosti. Nhà văn Vladimir Kunin, tác giả quyển “Svolochi”, một phần của cuốn sách này đã trở thành cơ sở kịch bản phim cũng ủng hộ ông Atanesian trong vấn đề này. Ông Kunin tuyên bố “Tôi cho rằng nhà văn có quyền hư cấu, phỏng đoán, có quyền có cái nhìn riêng, cũng như bất kỳ tưởng tượng nào. Chưa kể là tôi không có ý định viết một truyện vừa tài liệu”.
Các sự kiện của phim “Svolochi” xảy ra trong thời kỳ Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại. Năm 1943 ở Liên Xô có 670 000 trẻ em cơ nhỡ. Một số khá đông trong đó đã liên kết lại thành các băng đảng. Trước chiến tranh đã ban hành sắc lệnh, theo đó vận dụng cho trẻ vị thành niên tất cả các điều luật “người lớn”, kể cả xử bắn. Theo kịch bản phim vào năm 1943 vài chục trẻ vị thành niên bị kết án tử hình (điều kiện bắt buộc – chúng phải là trẻ mồ côi, để không ai và không bao giờ tìm kiếm chúng), được đưa đến một trại bí mật ở Kavkaz và được huấn luyện thành các nhóm phá hoại để hoạt động trong vùng núi. Ban giám đốc và các thầy dạy của trại này – các chuyên gia leo núi, kỹ thuật chiến đấu, sử dụng chất nổ - cũng được đưa đến đây từ GULAG. Chính ở trong cái trường trừng giới – đặc nhiệm toàn trẻ vị thành niên này đã diễn ra các hành động của phim.
Phim được nhân 400 bản để chiếu (bằng với số lượng bản của “King Kong” và “Đại đội 9” ở Nga). Theo tính toán, ít nhất doanh thu của phim sẽ đạt đến 450 ngàn đô la Mỹ.
(còn tiếp)
Dịch từ http://www.rian.ru/review/20060202/43289865.html