Thanhxuan1974 nói:
Cám ơn bác Hoa May. Rất là đẹp. VN mình cũng đầy cát, không biết đã bao giờ tổ chức được một cuộc thi thế này chưa nhỉ.
Đã có, và đang có đó bạn Thanhxuan ạh,

http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/6/6/151026.tno
Khai mạc tháng du lịch Hội An - Cảm xúc mùa hè: Gió lộng từ Cửa Đại...
01:28:42, 06/06/2006T.Đ.T
(Không dán được ảnh chụp tác phẩm cát

hichic! )
Tạo hình nhà văn Chu Cẩm Phong trên cát (ảnh: T.Đ.T)
Gió lộng từ Cửa Đại, tên một bút ký của nhà văn Chu Cẩm Phong trong tác phẩm Rét tháng Giêng đã được các bạn trẻ Hội An thể hiện xuất sắc chiều chủ nhật 4/6 trong một tác phẩm tạo hình trên cát tại cửa biển cửa Đại, bắt đầu cho lễ khai mạc tháng du lịch Hội An - Cảm xúc mùa hè 2006.
Đây cũng là tác phẩm gây được sự chú ý của nhiều du khách. Đứa con tài hoa của đô thị cổ, trong những ước mơ cháy bỏng của mình trong chiến tranh, nay đã được các thế hệ trẻ Hội An biến thành hiện thực trong nỗ lực thu hút ngày càng nhiều du khách đến với di sản văn hóa độc đáo này. Hơn 1 vạn du khách quốc tế và nội địa có mặt trong ngày đầu tiên của tháng du lịch dường như đã chứng minh điều đó.
Một trong số gần hai mươi tác phẩm tạo hình trên cát tại bờ biển cửa Đại chiều qua có tác giả là một nhóm thanh niên đến từ Hà Nội: "Chúng ta đã làm gì với cát, với biển? Quẫy mình vượt lên chính mình bằng hướng nhìn ra biển. Thông điệp của chúng tôi là mong cho một Quảng Nam thịnh vượng với tầm nhìn đó".
(...)
T.Đ.T