Báo chí hiện nay đang lên án gay gắt hiện tượng quay cóp, gian lận có tổ chức tại các kỳ thi. Tôi rất ủng hộ thái độ này. Nhưng có điều tôi thật sự ngạc nhiên và thậm chí thất vọng khi thấy báo chí chẳng dám động đến 1 nhân vật đáng lên án nhất trong chuyện gian lận thi cử xấu xa này. Đó là ông quan Đoàn Đào Ngọc Dung. Được biết, tại kỳ thi nghiên cứu sinh tổ chức tại Học viện hành chính quốc gia hồi cuối tháng5 vừa qua, ông Bí thư TƯ Đoàn này đã mang tài liệu vào phòng thi để quay cóp và bị lập biên bản đình chỉ thi.Ôi nhục nhã thay cho thủ lĩnh thanh niên VN, cho một tân uỷ viên TƯ Đảng. Người đứng đầu một tổ chức hàng đầu của thanh niên mà lại hành động không biết xấu hổ như thế thì trách gì ngày nay thanh niên, học sinh cứ quay cóp triền miên và coi đó là chuyện đương nhiên, đứa nào ko làm là ngu, là điên. Khi mà mọi định hướng giá trị bị đảo lộn như thế thì xã hội sẽ như thế nào?
Trở lại chuyện ông Dung, một chuyện có thật, nhiều người biết, mà tại sao báo chí ko dám lên tiếng? Phải chăng có 1 vùng cấm khoanh riêng cho các vị quan chức cấp cao? Báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ... ko dám động đến chắc vì sợ ông này là sếp của mình. Nhưng các báo khác thì sao?, chẳng lẽ cũng ngại động đến quan? Vậy thì dũng khí của nhà báo ở đâu?, trách nhiệm nghề nghiệp ở đâu?
Nhân tiện cũng lưu ý , đây ko phải là lần đầu các quan Đoàn gian lận.Vụ Đinh Đức Lập gian lận bằng cấp vẫn chưa xa...
Trở lại chuyện ông Dung, một chuyện có thật, nhiều người biết, mà tại sao báo chí ko dám lên tiếng? Phải chăng có 1 vùng cấm khoanh riêng cho các vị quan chức cấp cao? Báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ... ko dám động đến chắc vì sợ ông này là sếp của mình. Nhưng các báo khác thì sao?, chẳng lẽ cũng ngại động đến quan? Vậy thì dũng khí của nhà báo ở đâu?, trách nhiệm nghề nghiệp ở đâu?
Nhân tiện cũng lưu ý , đây ko phải là lần đầu các quan Đoàn gian lận.Vụ Đinh Đức Lập gian lận bằng cấp vẫn chưa xa...