Làng quê tôi...

hongducanh

Moderator
"Quê hương là chùm khế ngọt..."

10-2.jpg

Là những lũy tre,

2-4.jpg

Là những rặng cây che bóng mát

22.jpg

Ở những miền Trung du cách Hà Nội khoảng 30km trở ra, có rât nhiều đất dai Với sự sáng tạo, chúng ta có thể làm nên những khu sinh thái của gia đình.

23.jpg


24.jpg


20-1.jpg
 
Khoảng không tĩnh lặng

11-1.jpg

Cổ vật được tìm thấy khi đào ao trên núi

9-2.jpg

Những bông hoa trong vườn

8-2.jpg

Những nghệ nhân xây dựng thời nay

5-3.jpg

Và một thoáng mát mẻ

7-2.jpg
 
Loài hoa chưa biết tên

4-2.jpg

Trong vườn

3-3.jpg


Chủ nhân khu vườn là cựu nghệ sĩ tuồng Mạnh Vượng-đoàn tuồng Bắc trung
ương. Cụ sinh năm 1917, năm nay cụ tròn 90 tuổi. Cụ vẫn đều đặn sáng 3 chén rượu, trưa 3 chén rượu và tối 2 chén. Cụ kể lại những năm tháng cụ đóng vai "ốc" trong vở tuồng "Ngêu, Sò, Ốc, Hến" và vào thập kỷ 70 thế kỷ 20 vở tuồng đuợc chuyển thể sang phim cùng tên. Thật bất ngờ lại được thưởng thức khúc ca quan họ Bắc Ninh (quê cụ) do chính cụ trình bày ở độ tuổi "trẻ" 90 !

1-3.jpg

Bạn thân hàng ngày của cụ-Cụ tự giới thiệu.

12-1.jpg
 
Làng tôi nghèo, mái lá nhà tranh
Các anh về xôn xao làng bé nhỏ...

Nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở...

NhaViethai1NN.jpg


NhaVietHai2.jpg


NhaViethai3NN.jpg


NhaVietHai4.jpg


NhaVietHai5NN.jpg


NhaVietHai6.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top