LEV YASHIN

nguoi_cs29

New member
1 vài bức ảnh về LEV YASHIN
232885_MEDIUMSQUARE.jpg


thumb_s_yashin_i.jpg


20020425_yashin.jpg

horizontal_yashin_lev.JPG

http://cards.littleoak.com.au/196667_abc_world_cup_stamps/196667_abc_world_cup_stamps.htm
 
Tôi cũng hâm mộ anh, người thủ môn vĩ đại của bóng đá LX & TG.
Tìm trên mạng, có nhiều bài ca ngợi về anh .
 
Không hiểu sao người ta hay gọi là gấu Nga và sư tử Anh nhỉ? Theo tôi chỉ có nước Nga mới có cả sư tử (Lev) lẫn gấu (medvedev), thậm chí Soviet Union còn có cả một thành phố sư tử (Lvov), còn người Anh tôi chưa thấy. Có ai biết giải thích dùm tôi.
 
Đội tuyển Anh còn được người ta gọi là Tam sư-tức là 3 chú sư tử. Logo của Đội tuyển bóng đá Anh có in rõ hình 3 con sư tử:
england-football-emblem.jpg
 
hungmgmi viết: Đội tuyển Anh còn được người ta gọi là Tam sư-tức là 3 chú sư tử. Logo của Đội tuyển bóng đá Anh có in rõ hình 3 con sư tử.

Lý giải có thể chấp nhận được, nhưng logo đội tuyển Nga có con gấu nào đâu??? :?:
 
Nickname của một đội tuyển không nhất thiết là phải dựa vào logo của đội bóng đó, mà dựa vào...nhiều thứ khác nữa :lol: . Bạn có thể xem qua bài báo về nguồn gốc nickname của các đội bóng tham dự ASIAN CUP vừa qua theo đường link này sẽ hiểu thêm điều đó:
http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/The-thao/News-page?contentId=32925
Còn vì sao lại gọi các cầu thủ Nga là các chú gâú Nga? Thật ra đâu chỉ các cầu thủ Nga, mà cả các vận động viên Nga, chiến binh Nga...cũng đều được gọi tuốt luốt là Gấu Nga. Nguồn gốc của cách gọi này, theo Hungmgmi là do trong đời sống văn hóa Nga người ta vẫn luôn coi Gấu là vật tổ-totem (Тотемный зверь России).
Chúng ta đã biết đến Gấu Misha trong Olimpic-80 tại Matxcơva. Và tại Thế vận hội mùa Đông 2014 tại Sochi, biết đâu ta sẽ gặp lại chú Gấu khi đa số người Nga hiện đang bỏ phiếu hoặc gọi điện "tín nhiệm" chọn chú làm linh vật cho kỳ Đại hội này.

Mà sao đang nói về cụ Yashin, ta lại chuyển sang Gấu gủng thế nhỉ? Lạc đề mất rồi, đc Ớt thân mến ạ :lol: . Nhân tiện nói thêm câu là Lvov hiện không ở Nga, mà là ở Ucraina, sát Ba Lan.
 
À ra vậy, người ta dùng hình tượng trên logo của đội tuyển Anh để đánh nhau với vật tổ của người Nga. Tôi e rằng việc so sánh này thật là khiên cưỡng.

Nói thêm là tôi là người rất sùng bái Lev Yashin, thủ môn đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất đoạt quả bóng vàng châu âu, một danh hiệu cao quý đối với bất cứ cầu thủ nào.
 
Back
Top