nguyenthuhanh82
New member
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Xô Viết Nicôlai Ôxtrốpxky (29/9/1904-29/9/2004), mới đây tại Viện bảo tàng quốc gia -Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn mang tên N.ÔxtrỐpxki ở Mátxcơva, đã khai mạc triển lãm ''Người anh hùng của tất cả các thời đại'' để tôn vinh ông.
Trước đó ít ngày, cũng tại đây đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “N.ÔxtrỐpxki: Hôm qua, hôm nay và ngày mai'' với sự tham gia của nhiều học giả, nhà văn, nhà hoạt động văn hoá nghệ thuật trong và ngoài nước. Còn tại ngôi nhà số 14 phố Tviôscaia, thủ đô Mátxcơva, nơi tác giả cuốn tiểu thuyết bất hủ ''Thép đã tôi thế đấy'' sống những năm tháng cuối cùng, đã diễn ra cuộc gặp gỡ của các nhà phê bình văn học, nhà văn, nhà báo... những người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, bình luận và viết bài về tiểu sử anh hùng của Ôxtrốpxki. Các đại biểu nước ngoài đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba: Adécbaigian... trong các bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu sắc của tác phẩm đến số phận của đồng bào trên đất nước của họ. Nghệ sỹ nhân dân Liên Xô VLanôvôi - Người thủ vai Paven Coóchaghin trong bộ phim “Thép đã tôi thế đấy'' nói lên niềm vui sướng, tự hào được tái hiện nhân vật mà theo ông đến nay vẫn mang tính thời sự sâu sắc. Trước những năm 90 thế kỷ XX vừa qua, tên tuổi của N.Ôxtrốpxki được lấy để đặt tên cho nhiều tổ chức thanh, thiếu niên, tập thể lao động, trường học, đường phố, tầu thuỷ... ở Liên Xô. Hình tượng Paven Coóchaghin là biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc được nâng lên thành tấm gương giáo dục nhiều thế hệ thanh niên Xô Viết. Sinh thời, các nhà văn, nhà thơ, chính khách nổi tiếng như Rômen Rôlăng, Lui Aragông, Giavaháclan Nêru... vô cùng khâm phục chiến công của N.Ôxtrôpxki. Cuốn sách và cuộc đời tác giả đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức, xâm lược, trong đó có Việt Nam, đứng lên trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và chủ nghĩa xã hội.
Cùng với quyết định của BCH TƯ Đảng cộng sản LB Nga, chính quyền Mátxcơva cũng ra nghị quyết về việc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh N.Ôxtrốpxki. Tại thủ đô và nhiều thành phố lớn đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm phong phú. Trên các kênh truyền hình quốc gia và thành phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập nhiều đến con người và tác phẩm của nhà văn. Tháng 9/2004 được Mátxcơva lấy làm ''Tháng N.Ôxtrốpxki''.
Sự kiện nổi bật nhất trong lần kỷ niệm 100 năm ngày sinh của N.Ôxtrốpxky là quyết định của Uỷ ban Giáo dục Mátxcơva: Khôi phục việc giảng dạy tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy'' ở các trường phổ thông LB Nga. Trong chương trình giảng dạy văn học bắt buộc sẽ có hẳn một chương với tiêu đề: ''Paven Coócchaghin-Biểu tượng về khí phách anh hùng, lòng dũng cảm và hy sinh vì Tổ quốc''. Thư viện của tất cả các trường sẽ được phát cuốn ''Thép đã tôi thế đấy'' tái bản. Đấy là chưa kể Bộ Giáo dục LB Nga đã có kế hoạch xuất bản một loạt sách công cụ mang tiêu đề ''Sức mạnh tinh thần của các nhân vật có số phận Paven Coócchaghin''. Ông V.Môixencô- Người đứng đầu Uỷ ban Giáo dục Mátxơcơva cho biết: ''Ngay trong năm học 2004-2005 này, ''Thép đã tôi thế đấy'' sẽ được đưa vào chương trình học tự nguyện, còn hai năm sau, tức là từ năm học 2006-2007, nó sẽ trở thành chương trình bắt buộc trong sách giáo khoa văn học ở các trường phổ thông Nga. Thế là sau những thăng trầm của thời cuộc, ''Thép đã tôi thế đấy” lại được trả lại giá trị đích thực của nó''.
Theo Trịnh Văn Quý, Báo Tiền Phong
http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=6&subtopic=20&id=BT1100450378
Trước đó ít ngày, cũng tại đây đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “N.ÔxtrỐpxki: Hôm qua, hôm nay và ngày mai'' với sự tham gia của nhiều học giả, nhà văn, nhà hoạt động văn hoá nghệ thuật trong và ngoài nước. Còn tại ngôi nhà số 14 phố Tviôscaia, thủ đô Mátxcơva, nơi tác giả cuốn tiểu thuyết bất hủ ''Thép đã tôi thế đấy'' sống những năm tháng cuối cùng, đã diễn ra cuộc gặp gỡ của các nhà phê bình văn học, nhà văn, nhà báo... những người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, bình luận và viết bài về tiểu sử anh hùng của Ôxtrốpxki. Các đại biểu nước ngoài đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba: Adécbaigian... trong các bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu sắc của tác phẩm đến số phận của đồng bào trên đất nước của họ. Nghệ sỹ nhân dân Liên Xô VLanôvôi - Người thủ vai Paven Coóchaghin trong bộ phim “Thép đã tôi thế đấy'' nói lên niềm vui sướng, tự hào được tái hiện nhân vật mà theo ông đến nay vẫn mang tính thời sự sâu sắc. Trước những năm 90 thế kỷ XX vừa qua, tên tuổi của N.Ôxtrốpxki được lấy để đặt tên cho nhiều tổ chức thanh, thiếu niên, tập thể lao động, trường học, đường phố, tầu thuỷ... ở Liên Xô. Hình tượng Paven Coóchaghin là biểu tượng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc được nâng lên thành tấm gương giáo dục nhiều thế hệ thanh niên Xô Viết. Sinh thời, các nhà văn, nhà thơ, chính khách nổi tiếng như Rômen Rôlăng, Lui Aragông, Giavaháclan Nêru... vô cùng khâm phục chiến công của N.Ôxtrôpxki. Cuốn sách và cuộc đời tác giả đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức, xâm lược, trong đó có Việt Nam, đứng lên trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và chủ nghĩa xã hội.
Cùng với quyết định của BCH TƯ Đảng cộng sản LB Nga, chính quyền Mátxcơva cũng ra nghị quyết về việc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh N.Ôxtrốpxki. Tại thủ đô và nhiều thành phố lớn đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm phong phú. Trên các kênh truyền hình quốc gia và thành phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập nhiều đến con người và tác phẩm của nhà văn. Tháng 9/2004 được Mátxcơva lấy làm ''Tháng N.Ôxtrốpxki''.
Sự kiện nổi bật nhất trong lần kỷ niệm 100 năm ngày sinh của N.Ôxtrốpxky là quyết định của Uỷ ban Giáo dục Mátxcơva: Khôi phục việc giảng dạy tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy'' ở các trường phổ thông LB Nga. Trong chương trình giảng dạy văn học bắt buộc sẽ có hẳn một chương với tiêu đề: ''Paven Coócchaghin-Biểu tượng về khí phách anh hùng, lòng dũng cảm và hy sinh vì Tổ quốc''. Thư viện của tất cả các trường sẽ được phát cuốn ''Thép đã tôi thế đấy'' tái bản. Đấy là chưa kể Bộ Giáo dục LB Nga đã có kế hoạch xuất bản một loạt sách công cụ mang tiêu đề ''Sức mạnh tinh thần của các nhân vật có số phận Paven Coócchaghin''. Ông V.Môixencô- Người đứng đầu Uỷ ban Giáo dục Mátxơcơva cho biết: ''Ngay trong năm học 2004-2005 này, ''Thép đã tôi thế đấy'' sẽ được đưa vào chương trình học tự nguyện, còn hai năm sau, tức là từ năm học 2006-2007, nó sẽ trở thành chương trình bắt buộc trong sách giáo khoa văn học ở các trường phổ thông Nga. Thế là sau những thăng trầm của thời cuộc, ''Thép đã tôi thế đấy” lại được trả lại giá trị đích thực của nó''.
Theo Trịnh Văn Quý, Báo Tiền Phong
http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=6&subtopic=20&id=BT1100450378