Mùa đông Moscow đã góp phần đẩy lùi quân Đức
Đây là một trong những trận đánh có quy mô lớn nhất trong thế chiến thứ hai.
Cuối tháng 9 , nhận lệnh của Hitle, tướng Đức Guderian vội vã rời khỏi Ukraine để tung các binh đoàn thiết giáp của ông vào cách sườn phía Nam của hồng quân đang bảo vệ Moscow. Ngáy 1 tháng 10, thêm 2 binh đoàn thiết giáp nữa gia nhập”Hành quân cuồng phong”. Trong những ngày đầu xe tăng đức nắm quyền chủ động, máy bay trinh sát Liên Xô cho biết quân Đức đã vào sâu trong những tuyến đầu của quân ta.
Thời tiết bắt đầu xấu đi, những cơn mưa thác lũ mùa thu đổ xuống. Tuy quân Đức và hồng Quân không còn cách xa nhau, nhưng bùn lầy đã cầm chân thiết giáp và bộ binh Đức.Khoảng thời gian này đủ để các sư đoàn Hồng quân chuẩn bị tăng cường phòng thủ và tướng Georgi Zhukov được chỉ định chỉ huy mặt trận này. Ông điều ra phía trước một số quân vừa đủ để cầm chân bọn phát xít trong bùn lầy và bắt đầu tập quân lương và đạn dược cho trận đánh dưới mùa đông khác nghiệt sắp đến.
Tháng 11, thời tiết bắt đầu thay đổi; giá rét làm bùn đông cứng và tuyết đã thay thế cho mưa. Vấn để hậu cần mang đến cho quân đức những nguy hiểm khôn lường: cái khắc nghiệt của mùa đông nước Nga đến dần trong khi quân đức không có quần áo rét đồng thời cũng thiếu đạn dược dự trữ. Đến trung tuần tháng 11, cái rét thực sự đã đến chính mùa đông nước Nga năm xưa cũng từng làm tan rã hệ thống hậu cần và đẩy lùi quân đội thiện chiến của Napoleon. Giờ đây, nó tiếp tục góp phần tiêu diệt quân phát xít đang dòm ngó Trái tim Xô viết. Quân thiết giáp Đức giờ đây phát hiện ra rằng xăng dầu trong thiết giáp của chúng đã đông cứng, chỉ còn cách hâm nóng xăng mới có thể vận hành thiết giáp. Chính điều này đã giúp hạn chế sự linh hoạt của tăng Đức tấn công Moscow. Quân đức giờ đây tấn công Moscow với sự mệt mỏi sau những năm tháng chiến đấu, với một hệ thống hậu cần sụp đổ và cái lạnh tăng nhanh.
Tướng Zhukov, chờ cho quân thù đứt hơi và bắt tung quân phản công. Đầu tháng 12, khi quân đức đến gàn thủ đô Liên Xô ,trong cái lạnh dưới không độ và mưa tuyết, hồng quân đồng loạt phản công. Ở khắp nơi trên mặt trận Moscow, quân Đức bị tiệu diệt và đẩy lùi khỏi Moscow.
Đây là một trong những trận đánh có quy mô lớn nhất trong thế chiến thứ hai.
Cuối tháng 9 , nhận lệnh của Hitle, tướng Đức Guderian vội vã rời khỏi Ukraine để tung các binh đoàn thiết giáp của ông vào cách sườn phía Nam của hồng quân đang bảo vệ Moscow. Ngáy 1 tháng 10, thêm 2 binh đoàn thiết giáp nữa gia nhập”Hành quân cuồng phong”. Trong những ngày đầu xe tăng đức nắm quyền chủ động, máy bay trinh sát Liên Xô cho biết quân Đức đã vào sâu trong những tuyến đầu của quân ta.
Thời tiết bắt đầu xấu đi, những cơn mưa thác lũ mùa thu đổ xuống. Tuy quân Đức và hồng Quân không còn cách xa nhau, nhưng bùn lầy đã cầm chân thiết giáp và bộ binh Đức.Khoảng thời gian này đủ để các sư đoàn Hồng quân chuẩn bị tăng cường phòng thủ và tướng Georgi Zhukov được chỉ định chỉ huy mặt trận này. Ông điều ra phía trước một số quân vừa đủ để cầm chân bọn phát xít trong bùn lầy và bắt đầu tập quân lương và đạn dược cho trận đánh dưới mùa đông khác nghiệt sắp đến.
Tháng 11, thời tiết bắt đầu thay đổi; giá rét làm bùn đông cứng và tuyết đã thay thế cho mưa. Vấn để hậu cần mang đến cho quân đức những nguy hiểm khôn lường: cái khắc nghiệt của mùa đông nước Nga đến dần trong khi quân đức không có quần áo rét đồng thời cũng thiếu đạn dược dự trữ. Đến trung tuần tháng 11, cái rét thực sự đã đến chính mùa đông nước Nga năm xưa cũng từng làm tan rã hệ thống hậu cần và đẩy lùi quân đội thiện chiến của Napoleon. Giờ đây, nó tiếp tục góp phần tiêu diệt quân phát xít đang dòm ngó Trái tim Xô viết. Quân thiết giáp Đức giờ đây phát hiện ra rằng xăng dầu trong thiết giáp của chúng đã đông cứng, chỉ còn cách hâm nóng xăng mới có thể vận hành thiết giáp. Chính điều này đã giúp hạn chế sự linh hoạt của tăng Đức tấn công Moscow. Quân đức giờ đây tấn công Moscow với sự mệt mỏi sau những năm tháng chiến đấu, với một hệ thống hậu cần sụp đổ và cái lạnh tăng nhanh.
Tướng Zhukov, chờ cho quân thù đứt hơi và bắt tung quân phản công. Đầu tháng 12, khi quân đức đến gàn thủ đô Liên Xô ,trong cái lạnh dưới không độ và mưa tuyết, hồng quân đồng loạt phản công. Ở khắp nơi trên mặt trận Moscow, quân Đức bị tiệu diệt và đẩy lùi khỏi Moscow.