BelayaZima
Moderator
Xin chào tất cả các thành viên của nuocnga.net!
Zima là thành viên mới của diễn đàn và thực sự cảm thấy rất vui vì biết được trang web này. Zima chưa từng đến đất nước Nga xinh đẹp, cũng không hề biết một chữ tiếng Nga nào nhưng Zima yêu nhạc Nga, văn học Nga và nhiều điều khác nữa. Từ khi còn rất nhỏ , Zima đã được nghe các bài hát Nga rất hay, những bài hát vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. Rồi Zima được học những tác phẩm văn học Nga, được đọc những truyện ngắn rất nổi tiếng của Nga, từ đó tình cảm với nước Nga cứ thế lớn dần lên. Và đặc biệt nước Nga là nơi mà hai người vô cùng thân thiết với Zima đã từng sống, làm việc và học tập tại đó.
Chưa một lần đặt chân đến nước Nga. Nhưng Zima tưởng tượng được mùa đông ở Nga chắc là đẹp lắm, lung linh với những bông hoa tuyết tinh khiết và dịu dàng. Mùa đông thật là đẹp, dù ở Hà Nội hay ở Nga thì mùa đông vẫn luôn luôn đẹp. Chạm vào hoa tuyết, rồi chúng tan ra. Điều này , Zima chưa trải qua, chỉ được nghe kể lại từ một người Zima vô cùng yêu quý, nhưng Zima tưởng tượng được chắc là hoa tuyết phải đẹp lắm, một vẻ đẹp tuyệt vời.
Zima thích nghe các bài hát của Sophia Rotaru. Đầu tiên là do một người rất đặc biệt đã tặng Zima bài hát Ja Chebia Proprezhnhemu liubliu, thật sự khi nghe bài hát này có một cảm giác tuyệt vời đến khó tả và từ rất lâu rồi, sau những bài quen thuộc, Zima mới biết thêm được những bài hát rất hay, lãng mạn và giàu ý nghĩa. Âm nhạc Nga luôn mang đến cho mọi người sự thanh thản, nhẹ nhàng, ấm áp và nhiều điều tuyệt vời nữa. Nếu ai đã từng nghe Belaya Zima, chắc hiểu vì sao Zima thích bài này. Hầu như bài nào của Sophia cũng hay cả. Và Zima thích nhất mùa đông , thích một ngày đông giá lạnh, thích những bông hoa tuyết trong tưởng tượng của Zima. Ôi! Một ngày mùa đông không xa nữa, hãy đến nhanh đi nào, và chúng ta sẽ cũng ngắm tuyết rơi!
Mùa đông ở Nga hẳn là đẹp lắm!
Zima là thành viên mới của diễn đàn và thực sự cảm thấy rất vui vì biết được trang web này. Zima chưa từng đến đất nước Nga xinh đẹp, cũng không hề biết một chữ tiếng Nga nào nhưng Zima yêu nhạc Nga, văn học Nga và nhiều điều khác nữa. Từ khi còn rất nhỏ , Zima đã được nghe các bài hát Nga rất hay, những bài hát vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. Rồi Zima được học những tác phẩm văn học Nga, được đọc những truyện ngắn rất nổi tiếng của Nga, từ đó tình cảm với nước Nga cứ thế lớn dần lên. Và đặc biệt nước Nga là nơi mà hai người vô cùng thân thiết với Zima đã từng sống, làm việc và học tập tại đó.
Chưa một lần đặt chân đến nước Nga. Nhưng Zima tưởng tượng được mùa đông ở Nga chắc là đẹp lắm, lung linh với những bông hoa tuyết tinh khiết và dịu dàng. Mùa đông thật là đẹp, dù ở Hà Nội hay ở Nga thì mùa đông vẫn luôn luôn đẹp. Chạm vào hoa tuyết, rồi chúng tan ra. Điều này , Zima chưa trải qua, chỉ được nghe kể lại từ một người Zima vô cùng yêu quý, nhưng Zima tưởng tượng được chắc là hoa tuyết phải đẹp lắm, một vẻ đẹp tuyệt vời.
Zima thích nghe các bài hát của Sophia Rotaru. Đầu tiên là do một người rất đặc biệt đã tặng Zima bài hát Ja Chebia Proprezhnhemu liubliu, thật sự khi nghe bài hát này có một cảm giác tuyệt vời đến khó tả và từ rất lâu rồi, sau những bài quen thuộc, Zima mới biết thêm được những bài hát rất hay, lãng mạn và giàu ý nghĩa. Âm nhạc Nga luôn mang đến cho mọi người sự thanh thản, nhẹ nhàng, ấm áp và nhiều điều tuyệt vời nữa. Nếu ai đã từng nghe Belaya Zima, chắc hiểu vì sao Zima thích bài này. Hầu như bài nào của Sophia cũng hay cả. Và Zima thích nhất mùa đông , thích một ngày đông giá lạnh, thích những bông hoa tuyết trong tưởng tượng của Zima. Ôi! Một ngày mùa đông không xa nữa, hãy đến nhanh đi nào, và chúng ta sẽ cũng ngắm tuyết rơi!
Mùa đông ở Nga hẳn là đẹp lắm!