dai_dien_Nga
New member
Hằng năm, vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 7, trên thế giới người ta kỷ niệm ngày lễ Sys.Admin. Đây là một này lễ chuyên nghiệp của những người quản trị các hệ thống và các máy chủ, các trang web và các diễn đàn. Ngày lễ này có trang riêng của nó www.sysadminday.com. Trên trang đó có đầy đủ thông tin về ngày lễ quốc tế này.
Vài lời về lịch sử…
Ngày lễ SysAdmin được kỷ niệm lần thứ năm rồi. Nhân dịp này lễ này, tại các cơ quan, các tổ chức, các công ty có mạng vi tính và có system administrator thường tổ chức buổi kỷ niệm rất vui vẻ đầy quà cho các nhà quản trị mạng, đầy lời chúc mừng nhiệt tình và, đương nhiên, đầy bia – cái mà thiếu nó thì không thể tượng tưởng được mộn SysAdmin nào cả.
Về ý nghĩa của ngày lễ này…
Chúng ta kỷ niệm ngày lễ này vì chúng ta muốn quan tâm đến những người mà trong bất kỳ diễn đàn nào người đó hỗ trợ sự hoạt động của diễn đàn đó một cách vô hình đối với các mem 4rum binh thường khác nhưng rất hiệu quả và thường xuyên.
Về hướng dẫn cách chúc mừng Sys.Admin...
Nhân dịp một ngày lễ quốc tế đầy ý nghĩa này, các bạn hãy chỉ cho các admin của các bạn biết rằng các bạn đánh giá cao như thế nào công việc của họ và rất hiểu rằng công việc đó rất vất vả. Hãy cho các admin hiểu rằng chúng tôi biết họ luôn luôn ỏ cùng với chúng tôi, bởi vì trong 364 ngày trong 1 năm chúng tôi thường không để ý đến các admin và công việc của họ (chỉ khi mạng có vấn đề, thì mọi người bắt đầu mắng admin, còn khi mạng vẫn hoạt động tốt, ít khi có ai nói một lời khen và cám ơn admin).
Tất nhiên, nếu như nhân dịp ngày lễ này các bạn có thể tặng cho admin một món quà lớn,chẳng hạn như chiếc ô tô, thì càng tốt. Nhưng nếu các bạn chỉ chúc mừng bằng lời hoặc tặng một quả nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, chẳng hạn như 1 con cá vobla, thì cũng được. Quan trọng nhất là bày tỏ lòng tôn trọng và yêu quí đối với các admin của các bạn.
Nhân dịp ngày lễ Sys Admin’s Day, thay mặt các thành viên 4rum NNN, em xin chúc mừng các anh admin kính mến của chúng em. Em xin tặng cho các anh một bài thơ, bao gồm cả bản dịch hơi dở
(mong các anh thông cảm).
Thưa các anh quản trị các hệ thống và các máy chủ!
Hôm nay là ngày lễ của các anh!
Tất nhiên, hôm nay các anh có lý do chính đáng
Để được thư giãn một cách vô tư, thoải mái,
Hôm nay các anh có quyền nghỉ ngơi, mở rộng rãi với lượng khoan hồng cho chính mình,
Tuy nhiên, các anh hãy nhớ rằng
Nếu thiếu các anh, thì các user và các PC sẽ không thể hiểu được nhau.
Vài lời về lịch sử…
Ngày lễ SysAdmin được kỷ niệm lần thứ năm rồi. Nhân dịp này lễ này, tại các cơ quan, các tổ chức, các công ty có mạng vi tính và có system administrator thường tổ chức buổi kỷ niệm rất vui vẻ đầy quà cho các nhà quản trị mạng, đầy lời chúc mừng nhiệt tình và, đương nhiên, đầy bia – cái mà thiếu nó thì không thể tượng tưởng được mộn SysAdmin nào cả.
Về ý nghĩa của ngày lễ này…
Chúng ta kỷ niệm ngày lễ này vì chúng ta muốn quan tâm đến những người mà trong bất kỳ diễn đàn nào người đó hỗ trợ sự hoạt động của diễn đàn đó một cách vô hình đối với các mem 4rum binh thường khác nhưng rất hiệu quả và thường xuyên.
Về hướng dẫn cách chúc mừng Sys.Admin...
Nhân dịp một ngày lễ quốc tế đầy ý nghĩa này, các bạn hãy chỉ cho các admin của các bạn biết rằng các bạn đánh giá cao như thế nào công việc của họ và rất hiểu rằng công việc đó rất vất vả. Hãy cho các admin hiểu rằng chúng tôi biết họ luôn luôn ỏ cùng với chúng tôi, bởi vì trong 364 ngày trong 1 năm chúng tôi thường không để ý đến các admin và công việc của họ (chỉ khi mạng có vấn đề, thì mọi người bắt đầu mắng admin, còn khi mạng vẫn hoạt động tốt, ít khi có ai nói một lời khen và cám ơn admin).
Tất nhiên, nếu như nhân dịp ngày lễ này các bạn có thể tặng cho admin một món quà lớn,chẳng hạn như chiếc ô tô, thì càng tốt. Nhưng nếu các bạn chỉ chúc mừng bằng lời hoặc tặng một quả nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, chẳng hạn như 1 con cá vobla, thì cũng được. Quan trọng nhất là bày tỏ lòng tôn trọng và yêu quí đối với các admin của các bạn.
Nhân dịp ngày lễ Sys Admin’s Day, thay mặt các thành viên 4rum NNN, em xin chúc mừng các anh admin kính mến của chúng em. Em xin tặng cho các anh một bài thơ, bao gồm cả bản dịch hơi dở
Thưa các anh quản trị các hệ thống và các máy chủ!
Hôm nay là ngày lễ của các anh!
Tất nhiên, hôm nay các anh có lý do chính đáng
Để được thư giãn một cách vô tư, thoải mái,
Hôm nay các anh có quyền nghỉ ngơi, mở rộng rãi với lượng khoan hồng cho chính mình,
Tuy nhiên, các anh hãy nhớ rằng
Nếu thiếu các anh, thì các user và các PC sẽ không thể hiểu được nhau.