Nghe bài hát "Ngày Chiến thắng", tôi nhớ...

Nhina

New member
Nghe bài hát "Ngày Chiến thắng", tôi nhớ...
(gửi các bạn cùng học ở Nga)

Quỳnh Hương
Vào những ngày này, khi nghe lại những bài hát thời Chiến tranh Vệ quốc, bạn nhớ gì nào? Nhớ ngôi trường cổ kính bên sông Nheva, nhớ rặng tử đinh hương nở hoa tím biếc..., tất nhiên rồi! Riêng tôi, tôi cứ nhớ mãi một chuyện thế này: Hồi tôi học dự bị ở Minsk, quản lý ốp (ký túc xá) tôi ở là một ông già, xấu xí, khó tính và rất nghiêm khắc. Con gái chúng tôi không ưa ông ấy, bọn con trai gốc Arập, Lào và cả con trai Việt nữa càng không ưa...

Ngày 9 tháng 5 chúng tôi ra chỗ Quảng trường Pobedy (Chiến thắng) ở trung tâm thành phố, nếm món cháo lính (thứ cháo khá đặc, múc một muôi vào cái gamen lính, không có bơ), tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng.
Đây có lẽ là món quà của chị Bí dành cho NNN :lol: :lol: :lol:

Sau đó, chúng tôi trở về ốp, dự lễ do các thầy khoa Dự bị tổ chức để chúc mừng 3 cựu chiến binh làm việc tại khoa. Tôi ngẩn người nhìn ông già quản lý. Ông cũng mặc lễ phục, cũng đeo huân, huy chương đầy ngực, và đứng một mình. Không ai trong số sinh viên nước ngoài tặng ông hoa. Tôi đem bó hoa của mình tặng ông. Ông già rơm rớm nước mắt. Tôi cũng khóc....

Sau đó, chúng tôi chuyển về Len. Tôi thề không bao giờ đi nếm cháo lính, không tặng hoa bất kỳ một cựu chiến binh nào nữa, để không bao giờ phải khóc khi nhớ đến ông già quản lý ở Minsk. Nhưng hình như càng lớn tuổi tôi càng đa cảm hay sao ấy. Mỗi lần nghe các bài hát ấy là tôi lại nhớ đến ông. Ngày chiến thắng nào tôi cũng nhớ đến ông. Chắc gì ông còn sống được đến hôm nay...
 
Cháo lính (trong gamen)
10010695.jpg


Chia tay
chiatay.jpg



Qua xem tivi thấy quang cảnh mừng ngày Chiến thắng bên Nga tôi cũng xúc động thực sự và nhớ Nga quá. Tôi nhớ lại 9/5, ngày này ở Len vẫn còn rét lắm, chúng tôi dậy sớm hơn mọi khi để đi diễu hành. Đoàn diễu hành trường tôi rồng rắn từ nhà thờ Kazanxki, đi hết đại lộ Nhepxki, vòng ra quảng trường của Cung điện mùa đông, qua bờ sông Neva, hoà chung cùng với các đoàn khác, nghe bài Tạm biệt em gái Slavơ, rộn ràng, vui kinh khủng. Hơn hai mươi triệu con người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, chiến thắng của Hồng quân Liên xô là bất hủ. Các bạn nghe lại bài "Tạm biệt em gái Slavơ " nhé:

http://download.sovmusic.ru/m32/slavank2.mp3
 
Xin mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài День Победы tại đây:

[color=red:7b646f434c]День Победы[/color]

Автор текста: В.Харитонов
Автор музыки: Д.Тухманов

Download ::
http://mp3.music.lib.ru/mp3/a/aleksandr_tkach_petro/aleksandr_tkach_petro-denx_pobedy-2.mp3

[color=red:7b646f434c]РУССКИЙ ЯЗЫК[/color]

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгоревшие в пыли.
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:
Этот День Победы - порохом пропах,
Это - праздник с сединою на висках,
Это - радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей,
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот День мы приближали, как могли.

--> Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все.
Босиком бы пробежаться по росе...
Пол Европы прошагали, пол земли -
Этот День мы приближали, как могли!

--> Припев.

[color=red:7b646f434c]PHIÊN ÂM LATIN:[/color]

Dyen Pabyedư, kak on bưl ot nas dalyok,
Kak v kastrye patukhshem tayal ugalyok.
Bưli vyorstư, abgarevshiye v pưli.
Etat dyen' mư priblizhali, kak magli.

ĐK:
Etat Dyen' Pabyedư - porakham prapakh,
Eta - praznik s syedinoyu na viskakh,
Eta radast' sa slyezami na glazakh.
Dyen' Pabyedư! Dyen' Pabyedư! Dyen' Pabyedư! [size=24:7b646f434c][/size]
 
Nhina nói:
Nghe bài hát "Ngày Chiến thắng", tôi nhớ...
(gửi các bạn cùng học ở Nga)

Quỳnh Hương
Vào những ngày này, khi nghe lại những bài hát thời Chiến tranh Vệ quốc, bạn nhớ gì nào? Nhớ ngôi trường cổ kính bên sông Nheva, nhớ rặng tử đinh hương nở hoa tím biếc..., tất nhiên rồi! Riêng tôi, tôi cứ nhớ mãi một chuyện thế này: Hồi tôi học dự bị ở Minsk, quản lý ốp (ký túc xá) tôi ở là một ông già, xấu xí, khó tính và rất nghiêm khắc. Con gái chúng tôi không ưa ông ấy, bọn con trai gốc Arập, Lào và cả con trai Việt nữa càng không ưa...

Ngày 9 tháng 5 chúng tôi ra chỗ Quảng trường Pobedy (Chiến thắng) ở trung tâm thành phố, nếm món cháo lính (thứ cháo khá đặc, múc một muôi vào cái gamen lính, không có bơ), tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng.
Đây có lẽ là món quà của chị Bí dành cho NNN :lol: :lol: :lol:

Sau đó, chúng tôi trở về ốp, dự lễ do các thầy khoa Dự bị tổ chức để chúc mừng 3 cựu chiến binh làm việc tại khoa. Tôi ngẩn người nhìn ông già quản lý. Ông cũng mặc lễ phục, cũng đeo huân, huy chương đầy ngực, và đứng một mình. Không ai trong số sinh viên nước ngoài tặng ông hoa. Tôi đem bó hoa của mình tặng ông. Ông già rơm rớm nước mắt. Tôi cũng khóc....

Sau đó, chúng tôi chuyển về Len. Tôi thề không bao giờ đi nếm cháo lính, không tặng hoa bất kỳ một cựu chiến binh nào nữa, để không bao giờ phải khóc khi nhớ đến ông già quản lý ở Minsk. Nhưng hình như càng lớn tuổi tôi càng đa cảm hay sao ấy. Mỗi lần nghe các bài hát ấy là tôi lại nhớ đến ông. Ngày chiến thắng nào tôi cũng nhớ đến ông. Chắc gì ông còn sống được đến hôm nay...
Nhina ơi, đây là món quà mà Nheva danh cho Bí đấy. Chẳng là cach đây vài tháng, khi cả lũ đang tán về chủ đề Bài hát Nga, chị thấy cái tứ này của Bí hay quá, liền "nhớ lâu thù dai"đợi có dịp là mang ra dùng. Chị liền save ngay lại với tiêu đề Ngày chiến thắng. Tiếc là tuần vừa rồi chị bận quá , mãi chiều 8/5 mới gửi cho các chiến hữu Minsk-thư ký tòa soạn Lao Động, lúc đó bài vở sắp xếp gần xong, lại có 1 bài to đùng của Lưu Quang Định "Odessa mùa hoa phượng trắng", nên bài của mình phải gác sang ngày 10/5
@ Bí à, chị xin lỗi là có viết thêm và biên tập đôi chút, ngoài ra do đất chật, tòa soạn cũng cắt đi vài câu. Có nhận ra phần chị thêm, bớt ko?
 
Nheva nói:
@ Bí à, chị xin lỗi là có viết thêm và biên tập đôi chút, ngoài ra do đất chật, tòa soạn cũng cắt đi vài câu. Có nhận ra phần chị thêm, bớt ko?
Em bận đi học, mãi đến đêm khuya mới vào mạng, đọc được bài này trên báo Lao động điện tử, điên lên gửi cho họ e.mail buộc tội đạo văn vì đã đăng mà chẳng xin phép tác giả, ban quản trị forum cũng như ban biên tập web NNN :oops:
Em không biết là chị gửi cho họ :D
 
tykva nói:
Nheva nói:
@ Bí à, chị xin lỗi là có viết thêm và biên tập đôi chút, ngoài ra do đất chật, tòa soạn cũng cắt đi vài câu. Có nhận ra phần chị thêm, bớt ko?
Em bận đi học, mãi đến đêm khuya mới vào mạng, đọc được bài này trên báo Lao động điện tử, điên lên gửi cho họ e.mail buộc tội đạo văn vì đã đăng mà chẳng xin phép tác giả, ban quản trị forum cũng như ban biên tập web NNN :oops:
Em không biết là chị gửi cho họ :D
Thế họ có nói lại gi ko? Chị thư ký TS bên ấy là Minh Tam bạn chị cũng học ở Min, nhưng là dân Artileristov, cả V.M.Cường phó tổng biên tập cũng vậy. tội nghiệp thế là họ bị mắng oan.
 
nheva nói:
Thế họ có nói lại gi ko? Chị thư ký TS bên ấy là Minh Tam bạn chị cũng học ở Min, nhưng là dân Artileristov, cả V.M.Cường phó tổng biên tập cũng vậy. tội nghiệp thế là họ bị mắng oan.
Chẳng oan ức gì đâu chị ơi. Đến tận hôm nay có hồi âm gì đâu :cry: Công tác bạn đọc của báo chí VN ta kém thật đấy. (Hì, cũng giống như có ai đó gửi thư đến báo em á, sau một tuần có hồi âm là ... nhanh rồi :oops: )
 
tykva nói:
nheva nói:
Thế họ có nói lại gi ko? Chị thư ký TS bên ấy là Minh Tam bạn chị cũng học ở Min, nhưng là dân Artileristov, cả V.M.Cường phó tổng biên tập cũng vậy. tội nghiệp thế là họ bị mắng oan.
Chẳng oan ức gì đâu chị ơi. Đến tận hôm nay có hồi âm gì đâu :cry: Công tác bạn đọc của báo chí VN ta kém thật đấy. (Hì, cũng giống như có ai đó gửi thư đến báo em á, sau một tuần có hồi âm là ... nhanh rồi :oops: )
Thì chính vì họ bị mắng oan nên họ chẳng cần nói lại làm gì ( nói lại thì sợ mình áy náy, cứ để tự mình biết thôi, bạn bè cả mà). Bởi chính chị gọi điện cho Minh Tâm lúc gửi bài . Có lỗi thì chỉ là ở chị thôi.
 
Back
Top