Nhớ về nước Nga

hongducanh nói:
Hình như Khách sạn Sputnhich ? Ngoài ốp gạch trắng màu xi măng, có 13 tầng phải không anh?.
Nếu đi tàu điện ngầm từ Trung tâm bến Площадь Восстания đi ngược lên qua các ga
Чернышевская - Площадь Ленина - Выборгская - Лесная - [color=red:bac6a13abd]Площадь Мужества[/color]. Đến quảng trường dũng cảm đi bộ một vài đoạn là đến nơi anh ở có đúng không?. Hình như là Ул. Морища Тореза thì phải (tôi nhớ không chính xác lắm)
Đã 21 năm anh không trở lại nơi ấy rồi, nhắc lại để anh nhớ thật nhiều về nước Nga.

Bác này đúng là dân lùng sục rồi! Biết ngay mà, thế nào mà bác chả vài lần đến...làm ăn ở Sputnhich cơ chứ! Đúng như bác nói rồi, nhưng hình như nhà chỉ 11 tầng thì phải, tôi ở tầng 9, cửa số 3, căn hộ 150 thân yêu, với bao kỷ niệm....từ từ rồi sẽ nhớ lại , đúng vậy, đúng vậy....
 
Có bác nào nhận ra "bồ" à quên, bạn cũ trong nhóm này không ạ?
Lan4.jpg
 
Cartograph nói:
Trên hành trình " đi tìm nửa kia của mình" tôi có biết một số bạn gái ở trường Kinh tế, trường Rừng, trường y, văn hóa, công đoàn, và Sư phạm(hơi nhiều)..

Ra khỏi đơn vị có phải đi hai người ko? Một chiến sĩ " đi tìm nửa kia của mình" còn chiến sĩ kia đo hành lang.
 
Bác Cartograph thân mến,

Thật thú vị khi được nhìn lại những bức ảnh đen trắng ngày xưa. Nhìn vào bức ảnh trên em có cảm giác là em quen 2 ban gái đứng thứ 2 và 3 kể từ bên trái sang, không biết có đúng không? Công nhận trí nhớ của bác hongducanh tuyệt vời thật. Em có một cậu bạn năm 88 về nước ở cùng ốp với bác đấy, thông thường bạn ấy hay qua ốp dân sự bọn em chơi chứ bọn em ít khi vãng lai đến ốp của quân sự vì thủ tục ra vào ốp quân sự phức tạp lắm. Nhưng em nhớ cũng có một lần đến ký túc xá của bác Cartograph rồi. Đúng là ra khỏi Metro đi bộ một đoạn là đến ốp quân sự. Trước cửa ốp có một khoảng không (kiểu như công viên) rộng thoáng. Rất vui khi NNN có thêm một thành viên mới học ở Len.
Sorry bác, bác cho em phỏng vấn bác chút: Bằng cách nào bác đến được với NNN?
 
Cartograph nói:
Có bác nào nhận ra "bồ" à quên, bạn cũ trong nhóm này không ạ?
Bác ơi, năm 1987 tôi mới sang thì các bác gái ấy đã về nước rồi :x

hai bác trai thì bác nào cũng đẹp cả :D -như vậy 1 trong 2 người sẽ là bác Cartograph. Tốt hơn hết, bác mời nốt bác còn lại vào NNN cho thêm phần đông vui.

Cám ơn bác, có thể bác không tin khi tôi nói ra điều này. Khi sang Nga, tôi rất muốn làm ăn - chết một nỗi tôi lại không biết buôn bán (hâm quá ) phải không bác? Thề với bác, cả 10 năm trời sống ở Nga tôi chưa một lần nào mua được cái bàn là 7 rúp ở cửa hàng. Bởi bản thân không có khả năng mua được ở cửa hàng :cry:

Hơn thế nữa, tôi có "máu" đi du lịch nên hay lọ mọ thế thôi :D

Tôi thường đến ký túc xá của bác vào năm 1988 - 1990, bởi anh tôi làm nghiên cứu sinh bên quân đội sống ở đó, cửa số 1- tầng 8 còn phòng thì tôi quên rồi.

Tôi thấy bác gửi bài vào lúc hơn 2 giờ sáng - liệu như vậy có ảnh hưởng đến sinh hoạt của bác không?

Tối ngày 7/10/2007 NNN có tổ chức rộng rãi việc gặp và giao lưu với các cựu chiến binh Nga - kính mời bác và các bạn của bác đến dự để tăng thêm phần hữu nghị. Xin mời bác đăng ký: http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=3483
 
Back
Top