Những ngày đầu Bác Hồ đến Nga

Cơ quan mình đang cùng với Tổng cục lưu trữ Trung Quốc chuẩn bị triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc" tại Bảo tàng HCM vào khoảng giữa tháng 5/2007 (nhân dịp sinh nhật Người). Sẽ có khá nhiều tài liệu giấy và tài liệu ảnh về chủ đề trên lần đầu tiên được công bố. Có cả tài liệu v/v Bác làm phiên dịch tiếng TQ đó.
Khi triển lãm này khai mạc, các bạn quan tâm đến chủ đề này có thể đến xem nha!
 
Hay quá, nhờ bác tieuboingoan nhắc lại chuyện này hôm chuẩn bị triển lãm nhé
Các bác Nga ngố mấy tháng trước cũng đưa cho ta nhiều tài liệu liên quan đến thời kỳ cụ ở Nga, sao ta không chịu công bố nhỉ?[/b]
 
hungmgmi nói:
Hay quá, nhờ bác tieuboingoan nhắc lại chuyện này hôm chuẩn bị triển lãm nhé
Các bác Nga ngố mấy tháng trước cũng đưa cho ta nhiều tài liệu liên quan đến thời kỳ cụ ở Nga, sao ta không chịu công bố nhỉ?[/b]
Nghe nói Bác Hồ cũng đã từng có người yêu bên Trung quốc, không biết thông tin này có thực không các bác, nếu có thì Cụ nhà ta cũng có tâm hồn lãng mạn và yêu đời đấy nhỉ.
 
Em cũng đọc đoạn mà bác Hùng post ở trong sách rồi.
Sao bác không post nốt cảnh Bác đi viếng Le-Nin nhỉ?
Nó như sau :
Khi Bác đến Mos,thì Lê-Nin vừa mất.Bác đến trung tâm cộng sản đỏ thì được đồng chí Gia-nec-tô cho hay tin như vậy.Bác rất buồn,uống một ngụm nước chè và bày tỏ ý định muốn đi viếng Le-Nin.Các đồng chí ở đó ngăn lại,vì lúc đó trên người Bác chỉ mặc mỗi áo thu.Các đồng chí nói:"Đồng chí đợi đến ngày mai hãy đi.Đồng chí mặc như thế này không chịu được rét Nga đâu!"
Bác không nói gì.Đồng chí Gia nghĩ thầm:"thế là đồng chí ấy cũng nghe lời chúng ta".
Vậy mà khoảng đêm,nghe tiếng gõ cửa,họ ra mở thì trước mặt là Bác.Nhìn bác xanh xám ,môi tím lại vì rét,ai cũng ái ngại.
rồi Bác lại xin một ngụm nước chè.
Đồng chí Gia hỏi:"Sao đồng chí không để đến ngay mai rồi hãy đi?"
Bác đáp:"Tôi không thể đợi đến ngày mai để đi viếng người bạn vĩ đại nhất của các dân tộc bị áp bức được"
Đoạn đi thăm thì giống như bác hùng đã post.
Đây đúng là cuộc gặp gỡ lịch sử các bác nhỉ?
 
Back
Top