Bạn perest ạ, tôi đang ở Moscow đây. Về lo âu của bác tôi xin nói thế này : Người Việt mình vẫn hay có quan niệm "sống chết có số", cho nên ngay sau vụ nổ bom ở chợ Vòm lại ra đứng bán hàng say sưa như thường. Phải làm ăn, học hành, đi lại, khác sao được. Mà ở đâu là an toàn bây giờ, thưa bác ? Khắp hành tinh này không dân tộc chủ nghĩa cực đoan thì khủng bố, ly khai, rồi đang yên đang lành thì động đất với sóng thần. Ở Việt Nam mình cũng thế thôi. Cúm gà rồi sốt nọ sốt kia. Nếu cứ đọc báo chí trong nước thôi thì có thể ai đó sẽ nghĩ ở Việt Nam dân nghiện tuốt tuột ngang nhiên tiêm chích với lại dùng ô tô bán rong hàng trắng. Lại còn các chú trấn cướp vác mã tấu chém người khơi khơi giữa phố. Vấn đề ở đâu cũng có bác ạ.
Quả thật ở Nga quan hệ với người nước ngoài tồi tệ đi so với trước kia, và so với Việt Nam cũng thua. Nhưng các nước châu Âu và Mỹ cũng rất khó khăn khi xét cấp viza cho người châu Á, châu Phi, người Ả Rập cơ mà.
Nước Nga còn lắm vấn đề. Chỉ biết mong sao họ sẽ khá lên dần dần giải quyết những mắc mớ tồi tệ đó để dân họ đỡ khổ mà người nước ngoài cũng được nhờ. Nếu ở đây thì phải hiểu tình hình, cố gắng tự lo cho mình trong phạm vi có thể để đảm bảo an toàn cá nhân. Còn lại là nhờ Trời.
Mình là khách, mình không thể đem tâm trạng hoài cổ của mình ra để bắt bẻ nước người ta được bác ạ. Mà cái lý của dân Nga nó cũng thô lắm : Nước tao mà, mày không thích hay mày thấy không an toàn thì mày có thể biến. Xét theo 1 câu ngạn ngữ Nga, thì gần như tất cả dân ta đều là khách không mời ở đất này.