hồi tháng 2/2005 ở VN đài VTV3 có chiếu 1 bộ phim Nga với tiêu đề tiếng Việt là "Người đếm sao" nội dung là film về 1 điệp viên (tên trong phim là Sergei Chumakov thì phải, ko nhớ nữa)-- anh này lúc đầu chỉ là 1 thanh niên bình thường thôi nhưng nhờ có khả năng nên đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng đào tạo điệp viên vì thế sau mấy biến cố đã được đào tạo và trở thành điệp viên rất giỏi...có tình huống muốn về thăm bạn gái phải trốn trại huấn luyện (việc trốn được thôi cũng là cả 1 vấn đề)
........... về sau nhờ anh bạn trong đơn vị.. chăm sóc dùm bạn gái vì anh này đã được lệnh là "biến mất" khỏi cõi đời này để đi làm mission. Anh bạn kia là người rất tốt, bởi thế 1 thời gian sau khi biết tin Sergei "die", cô bạn gái đã lấy anh bạn này, sau này sinh 1 cậu con trai (con của Sergei), về sau cậu bạn này cũng đi làm nhiệm vụ (chung mission với Sergei) và chết (thật), Sergei sống sót trở về với vợ con...
------
Tóm tắt nội dung là như vậy, mình đã kiếm phim này + nhạc phim từ năm 2005 tới giờ mà ko được, hy vọng bạn nào đó có thể giúp mình (nhờ thông tin bên trên)
nói nhỏ là phim rất hay rồi, nhưng nhạc phim thì ko thể chê được
---
Cám ơn trước nha!
........... về sau nhờ anh bạn trong đơn vị.. chăm sóc dùm bạn gái vì anh này đã được lệnh là "biến mất" khỏi cõi đời này để đi làm mission. Anh bạn kia là người rất tốt, bởi thế 1 thời gian sau khi biết tin Sergei "die", cô bạn gái đã lấy anh bạn này, sau này sinh 1 cậu con trai (con của Sergei), về sau cậu bạn này cũng đi làm nhiệm vụ (chung mission với Sergei) và chết (thật), Sergei sống sót trở về với vợ con...
------
Tóm tắt nội dung là như vậy, mình đã kiếm phim này + nhạc phim từ năm 2005 tới giờ mà ko được, hy vọng bạn nào đó có thể giúp mình (nhờ thông tin bên trên)
nói nhỏ là phim rất hay rồi, nhưng nhạc phim thì ko thể chê được
---
Cám ơn trước nha!