Tất tần tật về bóng đá

8.jpg


10.jpg


11.jpg


13.jpg


14.jpg

[color=darkblue:f9b9e0dc9a]"Sao, các bạn cho tôi là người hùng à? Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của HLV. Hiddink bảo tôi lúc thay người là anh cần phải ghi bàn, thế là tôi thực hiện thôi. Tôi không đuợc chỉ định đá phạt đền. Việc đó là của Kerzhakov và Ignashevich, nhưng tôi nhìn sang hậu vệ của ЦСКА và cậu ấy nói:"Nện đi". Tôi cầm lấy bóng và sút. Tôi cảm thấy người hâm mộ là cầu thủ thứ 12 của đội chủ nhà, và tất nhiên, lá cờ khổng lồ kéo dài suốt khán đài thật ấn tượng."[/color]

15.jpg


16.jpg
 
hungmgmi nói:
Để ý đến các bảng điện tử, mỗi khi Nga đá phạt góc đều chạy dòng chữ Piaterochka.
Em hôm qua cũng theo dõi nhưng không vào online với các bác được. Các chú nhà mình đá được đấy chứ, kỹ thuật cá nhân (xử lý đỡ bóng và ban phát) khá hơn hồi xưa nhiều, có cậu gì số 10 đá nét phết. Lúc gỡ hòa xong (quả phạt đền có vẻ hơi gượng nhưng xứng đáng với thế trận) rồi lại bồi thêm quả nữa ngay mừng quá.
Cái bảng Piaterochk (пятерочка 5) đấy là quảng cáo cho loại cô-nhắc mới của Nga, thay cho Ararat ( Erevan-Ac-mê-nia) ngày xưa đấy. Hôm nọ em được các cụ CCB mời, để nửa chai đợi Matador không được đấy.
Đội tuyển Nga vô địch - Piaterochk vô địch. Uraaaa
 
Hôm qua là ngày đại thắng của bóng đá Liên Xô cũ. Ngoài chiến thắng oanh liệt của Nga, còn có thắng lợi "5 sao" của Ukraina và đặc biệt là thắng lợi "ngoài sức tưởng tượng" của đội tuyển Gruzia. Đây là một bài học cho bóng đá trẻ nước ta: Do thiếu hụt những cầu thủ quan trọng, HLV nổi tiếng Klaus Toppmeller của đội tuyển Gruzia đã xếp vào đội hình xuất phát của trận đấu với đội đầu bảng B Scotland tại Tbilisi tới 3 cầu thủ ... U17. Và ngạc nhiên hơn, 2 trong số 3 cầu thủ ấy đã góp phần quyết định vào chiến thắng oanh liệt của Gruzia: Tất cả các cú sút của các ngôi sao Scotland đã bị chặn đứng bởi thủ môn 17 tuổi Georgy Makaridze, còn tiền đạo 17 tuổi Levan Mchedlidze thì mở tỷ số trận đấu! Kết quả chung cuộc, Scotland thảm bại 0-2 (bàn còn lại do công của David Siradze), và giờ đây, họ phải buộc giành thắng lợi trong trận đấu cuối cùng với đương kim vô địch thế giới Italia thì mới mong góp mặt ở EURO 2008. Bravo, Gruzia! Bravo, Советский Футбол!
 
Nói chung là hôm qua người Nga đã làm thế giới bất ngờ với chiến thắng trước Anh được thì người Nga cũng có thể tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên nếu ngày 17-11 sắp tới họ ... ngã ngựa trước Istrael ! :wink: :wink: :wink:
 
Em nghĩ Israel không yếu và Nga cũng không mạnh đến mức nếu Israel thắng Nga thì là bất ngờ, dù khả năng đó không cao. Trong bóng đá luôn có những bất ngờ, và chính vì thế cũng có thể nói chẳng có gì là bất ngờ trong bóng đá! :D :D :D
 
Nước Anh đã biết bao lần coi Way Rooney là thiên thần khi ghi những bàn thắng tuyệt đẹp và quyết định cho đội tuyển Anh và cũng biết bao lần coi Way Rooney là tội đồ khi có những sai lầm chết người dẫn đến thất bại.
Trong trận Nga - Anh cũng vậy, người Anh ngây ngất và tôn anh ta là thiên thần khi Way Rooney ghi bàn thắng bằng quả vuốt bóng tuyệt vời ở phút thứ 29. Nhưng tại phút thứ 70 thì anh ta đã trở thành tội đồ khi phạm lỗi trong vòng cấm tạo biếu cho đội tuyển Nga một quả penalti, nhờ đó người Nga đã lội ngược dòng với chiến thắng 2-1.
Thiên thần và tội đồ, ranh giới thật là mong manh.

@TrungDN: Anh có quan sát tốt và mang bệnh nghề nghiệp nữa vì đi đâu anh cũng chỉ thấy Vodka mà thôi (chắc là tửu lượng cao lắm).
 
TrungDN nói:
Cái bảng Piaterochk (пятерочка 5) đấy là quảng cáo cho loại cô-nhắc mới của Nga, thay cho Ararat ( Erevan-Ac-mê-nia) ngày xưa đấy. Hôm nọ em được các cụ CCB mời, để nửa chai đợi Matador không được đấy.
Đội tuyển Nga vô địch - Piaterochk vô địch. Uraaaa
Bác TrungDN và các bác đang bên Nga kính mến, em chưa được thử loại koniak trên, mới đây được các cụ Nga nhà ta cho uống thử loại koniak gì đó của Daghestan, nhưng lại đóng chai ở St.Petersburg, thấy cũng ngon. Chẳng biết giá các loại koniak bên kia có đắt không, ở Việt Nam bọn em thấy giá cao quá, như chai Ararat 18 năm giá những 800.000đ. Mà sao không có công ty nào nhập koniak Armenia hay Nga nhỉ, toàn chơi Vodka không. Sau Nga, Ucraina, sáng nay qua một cửa hàng lại còn thấy cả vodka của Bạch Nga nữa, 150.000/chai 75.
Em rất thích dòng koniak, nhớ ngày xưa hay mua được Ararat, rồi Belyi Aist...nhưng giờ ở HN khó kiếm quá đi.
Mà sao em vào Gúc, Yandex, rambler tìm thì "пятерочка 5" toàn ra là hệ thống cửa hàng, siêu thị nhỉ?
 
Chiều nay 20/10 ngó kênh 1 trực tiếp, thấy Spartak thắng tiếp chú FK Matxcơva 3:1, tiếp tục củng cố vị trí số 1 trong bảng xếp hạng với 52 điểm sau 27 vòng đấu. Đứng thứ nhì là chú Zenit thành Len với 49 điểm.
Trong giờ nghỉ giải lao, các chú Nga vẫn say sưa với chiến thắng trước Anh phát lại tin tổng thuật trận thắng hôm rồi. Hóa ra xem quay lại, chú Ru-ni xứ sương mù còn ghi bàn trong tư thế việt vị (vne igry)cơ đấy :roll:
 
hungmgmi nói:
... Hóa ra xem quay lại, chú Ru-ni xứ sương mù còn ghi bàn trong tư thế việt vị (vne igry)cơ đấy :roll:

Hóa ra bây giờ hungmgmi mới biết à.

Chính vì bàn thắng việt vị này cho nên đội Anh cũng đâu dám nói nhiều quả phạt đền ngoài vòng cấm địa dành cho đội Nga đâu. Coi như huề.
 
Hôm qua 21/10/2007, vòng 27 Giải VĐQG Nga đã kết thúc với trận đấu đáng chú ý: Zenit (St. Peteburg) hạ Khimky với tỷ số đậm đà 4-1 để đuổi kịp đội đầu bảng Spartak Moskva (cùng 52 điểm). Trước đó 1 ngày, Spartak đã hạ đội đang xếp thứ ba FC Moskva 3-1. Như vậy, FC Moskva tuy vẫn xếp thứ ba (46 điểm) nhưng đã để đội ĐKVĐ CSKA bám sát nút (CSKA hạ Tomm 1-0 trên sân khách, được 44 điểm). Cuộc đua đến ngôi vô địch coi như chỉ còn hai đối thủ Spartak và Zenit do giải chỉ còn có 3 vòng đấu nữa.
 
Thế là các đội bóng tham gia cúp C1 của Nga và Ucraina đã thất bại thảm hại tại lượt trận thứ ba vòng bảng champion leage: Dinamo Kiev thua MU 2-4; CSKA Moscow thua Inter Milan 1-2 và tối hôm qua Shakhtar Donesk thua AC Milan 1-4 (đến phút thứ 85). Để thua trận này, thực tế họ gần như đã không còn khả năng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
CSKA tại mùa bóng trước đó đã chơi rất hoành tráng và đoạt cúp C2 châu Âu, nhưng trong hai mùa bóng vừa qua đã thể hiện một phong độ kém cỏi và hiện nay chỉ đứng tại vị trí thứ 3 tại giải vô địch Nga (giải đấu chỉ còn 3 vòng là kết thúc).
 
Hôm qua 28/10 vòng 28 giải VĐQG đã kết thúc với trận hòa đáng thất vọng của đội đang dẫn đầu Spartak Mokva trên sân của Saturnm, trong khi Zenit St. Peteburg giành thắng lợi quan trọng 3-0 trước đội chủ nhà Spartak Nalchyk để vươn lên một mình dẫn đầu giải. Trên bảng xếp hạng, Zenit được 55 điểm, hơn Spartak 2 điểm. Huy chương đồng sẽ là sự tranh chấp của FC Moskva (49 điểm) và ĐKVĐ CSKA (47 điểm) - hai đội này đều giành thắng lợi ở vòng 28. Giải VĐQG Nga sẽ chỉ còn hai vòng đấu nữa.
 
Back
Top