Vài điều về tâm lý ngôn ngữ ...

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cám ơn chú em virus, đúng như bác thao vietnam nói:"Cái gì khó có thanh niên". Cho anh hỏi thăm 1 tý. Em đã đi Tomsk thăm cô em meohongusa chưa? Cuộc sống mới ở nơi xa lạ rất cần có người giúp đỡ đấy.
 
Cho anh hỏi thăm 1 tý. Em đã đi Tomsk thăm cô em meohongusa chưa? Cuộc sống mới ở nơi xa lạ rất cần có người giúp đỡ đấy.

Dạ bác ơi! Thấy em nó yên ổn đi về đến Tomsk rồi nên em cũng tạm thời yên tâm. Còn em nó ở năm này là năm thứ 2 rồi, nên em nghĩ không có gì khó khăn cả. Nhưng tất nhiên, em vẫn phải để lại "cái gì đó" để còn có cớ xuống thăm em nó. Việc này bác cứ yên trí, em tiến hành rất "triệt để".

Nhân tiện các bác đang giải lao để tiếp tục tranh luận, em cũng tranh thủ đóng cái topíc này lại vì nó quá 10 trang rồi. Em sẽ mở topic mới để các bác tranh luận tiếp nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top