Thanhxuan1974
New member
Chào cả nhà,
Hôm nay là Weekend mà em thấy nhiều bác nhà mình vẫn"Cần mẫn" trong nuocnga.net vườn nhà quá nhỉ. Em cứ nghĩ ,vài tháng nữa, sức "lan tỏa" của nuocnga.net rộng hơn, "vườn nhà" này của bác Phương chắc chẳng đủ "dung lượng" mà chứa cho hết tình cảm của những người yêu và gắn bó với Nga đâu!
Thôi, em xin lỗi các bác, luyên thuyên bal-tát nhiều quá, sai chủ đề, các bác lại đẩy ra thì phí cả công "xếp hàng".
Quả thật em chẳng có tài cán gì, chỉ được cái to mồm và "vui đâu chầu đấy"! Hôm vừa rồi đi "bán dạo" nuocnga.net và "Tặng những người bạn yêu nước Nga" ở mấy chỗ khác (tức mình vì bữa trước không được đi "rải truyền đơn" tuyên truyền cho nuocnga.net cùng mấy anh chị ngoài HN mà!), gặp một em gái rất dễ thương tên là Violet Cloud, em ấy tưởng em là "nhà Nga học" giỏi giang, liền đưa cho một câu hỏi. Sợ quá, liền vội lấy tờ báo che mặt lại, chạy về đây "cầu cứu" các bác trong nhà. Bác nào giúp được, hộ em một tí kẻo ngượng chít!
Đây câu hỏi (có vẻ đề nghị thì chính xác hơn nhỉ?) của em ấy đây:
"Chị TX à, theo lời chị, em đã vào thăm thảo luận "Tặng những người bạn yêu nước Nga" rồi. Em yêu quý nước Nga qua những tác phẩm văn học em được học và được đọc. Em yêu quý hình ảnh người chiến sỹ Hồng quân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hình ảnh những bà mẹ Nga phúc hậu,hình ảnh cánh rừng tai-ga,...Em biết các tác phẩm văn xuôi nhiều hơn thơ, chẳng hạn như Puskin ấy, ông ấy được biết tới như một nhà thơ hơn phải không ạ (em không chắc lắm, quả là không chắc), nhưng em đọc các tác phẩm truyện của ông ấy nhiều hơn thơ.
Thế nhưng em không tham gia vào thảo luận ấy đâu...Em cảm ơn anh cubeo đã tạo ra thảo luận này, với cái tên này, "Viết trong những ngày thường"...
(http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=40831&p=119) (địa chỉ do TX74 "chua" thêm)
À, mà em đã đọc Mối tình đầu của Ivan Tuôcghêniep (em viết có đúng không?) từ lâu. Nhưng cái truyện mà em có ấy (từ hàng sách cũ), nó bị mất những trang cuối, và tới bây giờ em vẫn chưa biết kết thúc của mối tình ấy thế nào. Nếu chị ( hay ai đó ở đây ) đã đọc truyện ấy rồi và vẫn nhớ thì có thế kể lại cho em được không?
À, lại à nữa, em thấy mọi người ở đó post rất nhiều thơ của Onga Becgon, nhưng không có bài mà em đã từng đọc được. Hồi đó em chép vào một quyển vở, năm thứ nhất. Nhưng hôm rồi em tìm không còn quyển vở ấy. Em không nhớ tên bài thơ đó, không nhớ các câu thơ(em chẳng thể tin được là em đã quên), chỉ nhớ nội dung là nói về cây táo, hương hoa táo thôi, cũng về Tình yêu ấy. Chị có biết bài thơ nào của Onga Becgon như thế không?
*****************
Cầu cho mọi người có nhiều phút giây yên bình!"
Lời chúc này cũng là của em ấy gửi cho các bác đấy!
Hôm nay là Weekend mà em thấy nhiều bác nhà mình vẫn"Cần mẫn" trong nuocnga.net vườn nhà quá nhỉ. Em cứ nghĩ ,vài tháng nữa, sức "lan tỏa" của nuocnga.net rộng hơn, "vườn nhà" này của bác Phương chắc chẳng đủ "dung lượng" mà chứa cho hết tình cảm của những người yêu và gắn bó với Nga đâu!
Thôi, em xin lỗi các bác, luyên thuyên bal-tát nhiều quá, sai chủ đề, các bác lại đẩy ra thì phí cả công "xếp hàng".
Quả thật em chẳng có tài cán gì, chỉ được cái to mồm và "vui đâu chầu đấy"! Hôm vừa rồi đi "bán dạo" nuocnga.net và "Tặng những người bạn yêu nước Nga" ở mấy chỗ khác (tức mình vì bữa trước không được đi "rải truyền đơn" tuyên truyền cho nuocnga.net cùng mấy anh chị ngoài HN mà!), gặp một em gái rất dễ thương tên là Violet Cloud, em ấy tưởng em là "nhà Nga học" giỏi giang, liền đưa cho một câu hỏi. Sợ quá, liền vội lấy tờ báo che mặt lại, chạy về đây "cầu cứu" các bác trong nhà. Bác nào giúp được, hộ em một tí kẻo ngượng chít!
Đây câu hỏi (có vẻ đề nghị thì chính xác hơn nhỉ?) của em ấy đây:
"Chị TX à, theo lời chị, em đã vào thăm thảo luận "Tặng những người bạn yêu nước Nga" rồi. Em yêu quý nước Nga qua những tác phẩm văn học em được học và được đọc. Em yêu quý hình ảnh người chiến sỹ Hồng quân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hình ảnh những bà mẹ Nga phúc hậu,hình ảnh cánh rừng tai-ga,...Em biết các tác phẩm văn xuôi nhiều hơn thơ, chẳng hạn như Puskin ấy, ông ấy được biết tới như một nhà thơ hơn phải không ạ (em không chắc lắm, quả là không chắc), nhưng em đọc các tác phẩm truyện của ông ấy nhiều hơn thơ.
Thế nhưng em không tham gia vào thảo luận ấy đâu...Em cảm ơn anh cubeo đã tạo ra thảo luận này, với cái tên này, "Viết trong những ngày thường"...
À, mà em đã đọc Mối tình đầu của Ivan Tuôcghêniep (em viết có đúng không?) từ lâu. Nhưng cái truyện mà em có ấy (từ hàng sách cũ), nó bị mất những trang cuối, và tới bây giờ em vẫn chưa biết kết thúc của mối tình ấy thế nào. Nếu chị ( hay ai đó ở đây ) đã đọc truyện ấy rồi và vẫn nhớ thì có thế kể lại cho em được không?
À, lại à nữa, em thấy mọi người ở đó post rất nhiều thơ của Onga Becgon, nhưng không có bài mà em đã từng đọc được. Hồi đó em chép vào một quyển vở, năm thứ nhất. Nhưng hôm rồi em tìm không còn quyển vở ấy. Em không nhớ tên bài thơ đó, không nhớ các câu thơ(em chẳng thể tin được là em đã quên), chỉ nhớ nội dung là nói về cây táo, hương hoa táo thôi, cũng về Tình yêu ấy. Chị có biết bài thơ nào của Onga Becgon như thế không?
*****************
Cầu cho mọi người có nhiều phút giây yên bình!"
Lời chúc này cũng là của em ấy gửi cho các bác đấy!