Thành viên mới tự giới thiệu - Phần 2

Xin chào tất cả các bác.
Em năm nay mới 18t. Hiện nay em đang học tại CĐ du lịch Hà nội. Cũng như các bác, em tham gia diễn đàn này với tình yêu dành cho nước Nga.

Các bác cứ gọi em là Polyushko Pole nhé. Em thích bài này nhất đấy
 
Chúc Bác cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc ,vạn sự tốt lành may mắn!
<người Kisinhov>

Ôi, chân thành cảm ơn bác ạ! :emoticon-0150-hands

Bác Hổ quả là rất tinh mắt bởi con gái Kisinhốp xinh ơi là xinh nha, cả ta và tây

Hi hi, bác nói đúng vế sau. Nhưng gấu nhà em không có được cái diễm phúc ấy. :emoticon-0136-giggl

Nếu có thể bác cho em hỏi bác học khoa nào, khóa nào ạ?

Cảm ơn và chúc bác mọi sự như ý! :emoticon-0150-hands
 
Nếu có thể bác cho em hỏi bác học khoa nào, khóa nào ạ?

Cảm ơn và chúc bác mọi sự như ý! :emoticon-0150-hands[/QUOTE]

Dạ, có giấu gì bác đâu; Em sinh sau đẻ muộn ạ; Khóa cuối cùng của sinh viên người Việt ở đây - tốt nghiệp năm 1994 khoa luật DHTH ạ. Em sang (năm 1988) thì hình như anh K và chị H, người quen Bác, vừa tốt nghiệp, đang đóng thùng về nước.
Cũng cho em xin hỏi bác, nếu có thể, bác Gấu nhà bác tốt nghiệp năm nào và khoa nào ạ?
Chân thành cảm ơn bác!:emoticon-0150-hands
 
Chào cả nhà, mình mới chuẩn bị sang LBN nên muốn làm quen với các anh chị, bạn bên đó, hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người :).
Mình sắp sang đấy học Y, nghe đồn là về Rastov, có anh chị nào ở đó thì cho em xin yahoo để liên hệ nhé :D
Y.M: phamvietanh245

rastov thành phố đẹp yên bình đôi chút cổ kính thành phố anh hùng với huyền thoại sông đông êm đèm
 
Chào các Bác
Em là Hải, hiện sinh sống và công tác tại Saigon, Rất mong được làm quen với các bác
 
Em là Thắm 26t, đã từng 7 năm tuổi trẻ sống hết mình trên xứ sở bạch dương, nơi thành phố mang tên Volgograd nằm ở hạ lưu sông Volga. rất mong đc làm quen với cả nhà!
 
Chào mừng bạn Klubnhika đến với NNN :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe! Chúc bạn có nhiều niềm vui tại đây! Mong được đọc thêm nhiều bài post của bạn.
 
Cũng cho em xin hỏi bác, nếu có thể, bác Gấu nhà bác tốt nghiệp năm nào và khoa nào ạ?

Dạ báo cáo bác Gấu nhà em học cùng khoa Luật và cùng khóa với anh K và em H xinh đẹp. Họ đều là bạn bè thân thiết thời sinh viên. Bọn em về nước năm 1988.

Chúc bác luôn mạnh khỏe! :emoticon-0150-hands
 
chào cả nhà em là thành viên mới hiện tại em muốn học thêm tiếng nga mà chưa biết học ở đâu và muốn tự học ở nhà mà tìm không thấy tài liệu nào cả. các anh chị em có tài liệu nào cho người mới bắt đầu học chia sẻ cho em vơi. em là người ở nha trang nhưng đang sinh sống tại tphcm. em xin cảm ơn.
 
Xin chào tất cả các thành viên gia đình NNN. Tôi học tiếng Nga và đã từng được đến Liên Xô cũ. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn.
 
Em chào tất cả mọi người, chào các anh, các chị, các cô, các chú, các bác (có thể có cả các ông, các bà) (Trích lời bác dangkiena3 ) và cả cá bạn các em, các đồng chí đồng đạo và đồng nghiệp nưa chứ!
Em có lẽ là con cá mực duy nất trong diễn đàn (theo kiểu các bác ở mục vui cười đã nói) bởi vì em là một Muslim (người theo đạo Hồi của Allah) một tín ngưỡng cũng khá phổ bién tại Nga sau đạo Chính Thống Đông phương.Em có quyền lấy bốn vợ và tương lai là một họa sĩ thiết kế.Nếu bác nào mà có cô con gái hay em gái bạn gái gì đó xinh đẹp tóc vàng mắt xanh thì giới thiệu cho em nhé, yên tâm vì con cá còn chưa có bà nào đâu và chưa phải là ông già Khốt-ta-bít (một người cùng đạo nổi tiếng trong một bộ phim Nga khác)! Hì hì:emoticon-0100-smile
 
Xalam Aleikum, NhatMinh!

Thật thú vị khi gặp 1 Muslim của Việt Nam. Bạn nhận là con cá mực thì tôi lo quá vì các anh, các chị, các cô, các chú, các bác (có thể có cả các ông, các bà) trên diễn đàn này thích ăn mực lắm, nhất là mực 1-2 nắng ăn kèm với nước trà 40 độ. Không tin, bạn cứ đọc hết các topic sẽ thấy bác nào là fan của cá mực ngay...:)

Chúc bạn vui vẻ!
 
Em chào tất cả mọi người, chào các anh, các chị, các cô, các chú, các bác (có thể có cả các ông, các bà) (Trích lời bác dangkiena3 ) và cả cá bạn các em, các đồng chí đồng đạo và đồng nghiệp nưa chứ!
Em có lẽ là con cá mực duy nất trong diễn đàn (theo kiểu các bác ở mục vui cười đã nói) bởi vì em là một Muslim (người theo đạo Hồi của Allah) một tín ngưỡng cũng khá phổ bién tại Nga sau đạo Chính Thống Đông phương.Em có quyền lấy bốn vợ và tương lai là một họa sĩ thiết kế.Nếu bác nào mà có cô con gái hay em gái bạn gái gì đó xinh đẹp tóc vàng mắt xanh thì giới thiệu cho em nhé, yên tâm vì con cá còn chưa có bà nào đâu và chưa phải là ông già Khốt-ta-bít (một người cùng đạo nổi tiếng trong một bộ phim Nga khác)! Hì hì:emoticon-0100-smile

Cứ như những gì bác Nhật Minh tự bạch trên 4R thì bác nên được xếp vào hàng mực thật. Bởi từ tuổi của Kenzo đến tuổi bác còn xa hơn cả tuổi bác đến tuổi tôi, thế mà vẫn còn chinh.

Giải mực mấy chục nắng thì Kenzo đã ẵm. Thôi thì 4R cũng nên có giải khác để khuyến khích. Thì đây, xin đề cử giải mới: Mực mốc.
 
Cứ như những gì bác Nhật Minh tự bạch trên 4R thì bác nên được xếp vào hàng mực thật. Bởi từ tuổi của Kenzo đến tuổi bác còn xa hơn cả tuổi bác đến tuổi tôi, thế mà vẫn còn chinh.

Giải mực mấy chục nắng thì Kenzo đã ẵm. Thôi thì 4R cũng nên có giải khác để khuyến khích. Thì đây, xin đề cử giải mới: Mực mốc.

Thế này mà không chịu là bá(..) nữa! :emoticon-0150-hands Phải ngâm kíu lại cái nì roài: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4641
 
Cứ như những gì bác Nhật Minh tự bạch trên 4R thì bác nên được xếp vào hàng mực thật. Bởi từ tuổi của Kenzo đến tuổi bác còn xa hơn cả tuổi bác đến tuổi tôi, thế mà vẫn còn chinh.

Giải mực mấy chục nắng thì Kenzo đã ẵm. Thôi thì 4R cũng nên có giải khác để khuyến khích. Thì đây, xin đề cử giải mới: Mực mốc.

Sao thế bác Nhat Minh?
Thà mang tiếng như iem là "Mực nhiều nắng" - Dầu dãi gió sương - đi khắp chiến trường. Chứ bác nghĩ xem! "Mốc"! "Mốc" thế quái nào được?
"Lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi, lôi thôi thì làm thìa"! :emoticon-0136-giggl
Trước, Bà chúa thơ Nôm có "Vịnh cái quạt". Không chừng cụ Dị lại tặng bác "Vịnh cái rô - bi - nê" thì có mà... ê! :emoticon-0102-bigsm
 
Thế này mà không chịu là bá(..) nữa! :emoticon-0150-hands Phải ngâm kíu lại cái nì roài: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4641

Khổ,

Lão già mắt mũi cặp kèm thật rồi. Một đằng là Nhật Minh, một đằng thì không có mũ đội đầu và thiếu một hòn bi đeo phía dưới, thế là nhầm loạn cả lên.

Xin lỗi cả 2 bác Nhật Minh và Nhat Minh nhé.


Còn lão Tổng Cóc kia, thù này tất có phen báo. Bá là bá thế nào?
 
Sao thế bác Nhat Minh?
Thà mang tiếng như iem là "Mực nhiều nắng" - Dầu dãi gió sương - đi khắp chiến trường. Chứ bác nghĩ xem! "Mốc"! "Mốc" thế quái nào được?
"Lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi, lôi thôi thì làm thìa"! :emoticon-0136-giggl
Trước, Bà chúa thơ Nôm có "Vịnh cái quạt". Không chừng cụ Dị lại tặng bác "Vịnh cái rô - bi - nê" thì có mà... ê! :emoticon-0102-bigsm
Này thì thử vịnh cái rô-bi-nê nhé:

158618646_a1a2ab044e.jpg


Cong cong nho nhỏ cái thân em
Trăm người sờ đến chẳng dài thêm
Muốn ngẩng nhưng mà thôi đành chịu
Ngày thường hoạt động, nghỉ về đêm

 
Các bác ở nhà vui vẻ quá
Thương mình xa xứ, nhớ quê hương
Mai này có dịp thăm quê cũ
Sẽ kể nhau nghe nỗi đoạn trường.
 
Back
Top