HỌP MẶT MIỀN NAM 2011

Có hình ảnh minh họa đây bác!

Bác Mì phải treo vào Góc kỷ niệm bức phù điêu này mới chuẩn:

Úi giời, các bác định chuyển qua trường phái nghệ thuật gì đây ạ? :emoticon-0102-bigsm

Em thấy giá trị nhất trong số mấy tấm "phù điêu" theo trường phái mới này là ... "sân bay" không mái che, hihi. :emoticon-0136-giggl
 
...

Em thấy giá trị nhất trong số mấy tấm "phù điêu" theo trường phái mới này là ... "sân bay" không mái che, hihi. :emoticon-0136-giggl

Đây, phần "Mái"!:

...
Kết cấu mái che của "Sân bay cuốc tế Ki - si - nhôv":

8-15.jpg

...


Và... "Nhà ga T2" :emoticon-0136-giggl


Đang ở trong giai đoạn "bảo dưỡng định kỳ". Chưa biết phần nào? :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Và... "Nhà ga T2" :emoticon-0136-giggl
Các bác làm tôi nhớ lại 1 bức tranh trong tạp chí Cá Sấu hồi tôi ở Kharkov, lên mạng tìm hơn 1 giờ không thấy ở đâu có, đành ngồi phác lại theo trí nhớ. Khổ, không có nghề nên không được như ý. Để an ủi bác Dmitri "khôn 3 năm dại 1 giờ" tôi post lên đây, mong bác vui như tôi hồi ở Kharkov vậy:
hoi.jpg
 
vì bác ấy giật nhanh như chớp :emoticon-0107-sweat
Khôn thật! Thua "đứt đuôi con nòng nọc" rồi mà còn có bảo người khác ăn gian, giật trước còi hiệu!
Dự kiến phù điêu kỷ niệm giải thi đấu thể thao 3N Miền Nam (tăng 2)
vattay.jpg
Ý tưởng cực hay!. Chỉ có điều, liệu mọi người có cho là: QK Miền Nam "lấy thịt đè người" không?
 
Mới sáng ra đã "máu" tranh luận :emoticon-0102-bigsm
Khôn thật! Thua "đứt đuôi con nòng nọc" rồi mà còn có bảo người khác ăn gian, giật trước còi hiệu!

Ý tưởng cực hay!. Chỉ có điều, liệu mọi người có cho là: QK Miền Nam "lấy thịt đè người" không?
Bác khen em khôn thì em... không dám từ chối, nhưng em dùng "văn viết" mà bác bẻ qua "văn nói" là vu oan đấy. "Nhanh" là nói đến tốc độ, không nói đến thời điểm. Chỉ khi ai đó nói "đồng hồ chạy nhanh" thì mới có thể hiểu lệch sang nghĩa "chạy trước", cơ mà dân phía Nam chỉ nói "đồng hồ chạy sớm" thôi. Còn bác nói lấy thịt đè người thì em lại thấy bác là... thiêu thân liều chết :emoticon-0136-giggl

Đơn giản vì ... cả "Thịt""Người" ấy đều KHÔNG thuộc QK Miền Nam! :emoticon-0102-bigsm
Ấy, xét về mức độ "vãng lai" quá nhiều của các bác í ở SG thì tôi coi cả hai bác đều thuộc QK Miền Nam, giống như các siêu sao bóng đá Nam Mỹ thường có 2 quốc tịch vậy!
 
Ấy, xét về mức độ "vãng lai" quá nhiều của các bác í ở SG thì tôi coi cả hai bác đều thuộc QK Miền Nam, giống như các siêu sao bóng đá Nam Mỹ thường có 2 quốc tịch vậy!

He he, cảm ơn bác Ninh nhiều.

Lại nói chuyện miền Nam, miền bắc: Do thói quen từ nhỏ ở ngoài Bắc trước giải phóng thường có khái niệm miền Bắc xã hội chủ nghĩa, và miền Nam đang còn rên xiết dưới gót giày của đế quốc và tay sai. Ít có khái niệm miền Trung trong đời thường.

Sau này ra bắc mọi người hay hỏi, em bảo ở miền Nam ra, mọi người hỏi tiếp ở đâu, em bảo Đà Nẵng thì hầu hết đều bị vặn lại: Đà Nẵng là miền Trung chứ.

Không biết bác Trần khi nói đến miền Nam có nghĩ như em không?

Nghe thư ký của bác Mì không nhận em là người miền Nam, em buồn nghê. He he!!! :emoticon-0106-cryin
 
Gặp gỡ với NHNAM và những người bạn Liên Xô lần 2

Tối qua (15/12), htienkenzo đã có buổi đón tiếp thân mật với bác Nhnam, chandaingoaituyen và "Đoàn đại biểu Xô-viết tối cao" đến từ Liên bang Nga bên bờ biển Phan Thiết.
Htienkenzo rất vui mừng khi được gặp lại những người bạn cũ - Ông bà Piotr-Natasha:

DSC02860.jpg


Và những người bạn mới - Ông bà Victor-Galya:

DSC02859.jpg



Vâng! "Khách đến nhà, không trà thì rượu":

DSC02838.jpg



Bác Nhnam giới thiệu "Liên Xô" và đặc sản đến từ nước Nga:

DSC02834.jpg


DSC02832.jpg


Và mọi người dùng bữa tối với những món ăn "dân dã" Nga - Việt:

Món ăn của nước Nga

DSC02841.jpg


Món ăn Việt

DSC02852.jpg



Món quà ý nghĩa của bà Natasha dành cho htienkenzo:

DSC02837.jpg



Và món quà quý của Nhnam dành cho htienkenzo. Htienkenzo đã mơ ước có được:

DSC02836.jpg



Và đặc biệt, cảm ơn bác Nhnam về món đặc sản và những món quà Giáng sinh - S novym Godom của các bạn Liên Xô ưu ái dành tặng cho htienkenzo và những người bạn của mình:

DSC02862.jpg



Một lần nữa, cảm ơn bác Nhnam, chandaingoaituyen và những người bạn Liên Xô rất nhiều! :emoticon-0115-inlov
Chúc các bác có những ngày nghỉ thật thoải mái và tuyệt vời tại thành phố biển Phan Thiết! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

htienkenzo sẽ suy nghĩ kế hoạch để đưa các bác tham quan và dạo chơi ở Phan Thiết.
 
Sửa lần cuối:
...
Con cá này mình cha Kenzo sao ăn hết được nhỉ? :emoticon-0102-bigsm

:emoticon-0150-hands
Các "chiến hữu" bị hụt lần trước, lần này đã đăng ký "sạch sành sanh" ngay tắp lự, bác ạ! Biết làm sao được! :emoticon-0136-giggl
Có nhẽ đâu thế?
 
Hê hê! Công nhận bác nhnam luôn đi mây về gió: Đang HN, thoáng cái Matxcova, thoáng cái Phanthietgrad. Thích thật! :emoticon-0150-hands

Con cá này mình cha Kenzo sao ăn hết được nhỉ? :emoticon-0102-bigsm
Từ 19h00 đến 20h30 tối qua 15/12/11 tui gọi mãi để được bác tư vấn việc "Căm pu chia" mà bác hổng nghe máy, nên đành ngậm ngùi "phó mặc" cho Kenzo vậy! Mà bác có rảnh không quá bộ vô đây, tụi tui còn ở đến thứ năm tuần sau cơ! Cá thì chỉ còn... 1 đàn cả to lẫn bé, vưỡn có phần của bác đấy, ở đây có cả ARARAT nữa cơ, hôm qua kenzo chưa phát hiện ra đâu! (nhưng này, nói khẽ, bác nhớ ... "bí mật" cho nhé, "tai vách mạch rừng" mà!!!)
Mong được gặp bác ở Phan thiết đợt này!
 
Từ 19h00 đến 20h30 tối qua 15/12/11 tui gọi mãi để được bác tư vấn việc "Căm pu chia" mà bác hổng nghe máy!

Dạ hôm qua nhà em mắc cái đám cưới ạ.

nên đành ngậm ngùi "phó mặc" cho Kenzo vậy!!

Hi hi là nói vui vậy thôi chứ con cá và chai Ararat bác ủng hộ anh em NMLD Dung Quất vẫn còn nguyên đó. Nhà em chưa dám dùng. Em để nhử mấy con nghiện cỗ em từng ở Nga. Dự định Tết dương này sẽ làm thịt ạ.

Mong được gặp bác ở Phan thiết đợt này!

Ối Giời ơi! Làm sao mà em vào được ạ? Năm nay nhà em hết Visa rồi. Đầu tuần tới chúng em chuẩn bị đón đại khách vào thăm NM. Cuối tuần lại bận việc gia đình. Nghe bác hô em thèm bay vào lắm nhưng đành ngậm ngùi thôi ạ. :emoticon-0106-cryin

Chân thành cảm ơn bác. Chúc 2 bác thật vui với Mũi né grad ạ! :emoticon-0150-hands
 
@bác Oti: Nam - Trung - Bắc cũng là người một nhà mà bác! Em đùa tí xíu để trêu bác Trần ấy mà. Bác đừng có buồn! Nếu không sẽ làm em buồn hơn gấp mấy, bác lại phải bỏ sức ra dỗ, mệt lắm ạh! :emoticon-0136-giggl


Món ăn Việt

DSC02852.jpg

Ôi ôi, món này đúng là .. "khủng"!

Mai mốt trong "Lễ Cuỡi" của H Tiến sau dịp Tết có đãi món này không đới? Chẹp chẹp!

(Nếu có thì .. sống chết gì cũng phải đến tham gia, hehe :emoticon-0136-giggl)
 
...
Ôi ôi, món này đúng là .. "khủng"!

Mai mốt trong "Lễ Cuỡi" của H Tiến sau dịp Tết có đãi món này không đới? Chẹp chẹp!

(Nếu có thì .. sống chết gì cũng phải đến tham gia, hehe :emoticon-0136-giggl)

Dạ, đây là một trong "1001 món phải ăn trước khi... trết" ạ! :emoticon-0136-giggl Đa - vai - che! :emoticon-0100-smile
 
Nghe thư ký của bác Mì không nhận em là người miền Nam, em buồn nghê. He he!!! :emoticon-0106-cryin
Bác Hỗ khi nào cũng cứ "thẳng ruột ngựa" làm người ta phải phiền lòng" "em buồn hơn gấp mấy, bác lại phải bỏ sức ra dỗ, mệt lắm ạh!"

Tôi thì sướng rồi khi được người ta chú ý đến
cả "Thịt""Người"
lại còn tô đậm chổ ấy nữa, ý muốn nhấn mạnh sự mỡ màng, đậm đà bản sắc...
 
Tối nay HM có cơ hội vinh dự gặp gỡ đoàn khách (quá cảnh) từ Phanthietgrad 1 cách chớp nhoáng. Cũng vẫn Ông bà Piotr-Natasha và ông bà Victor-Galya thân thiện, hồn hậu rất yêu xứ sở và con người Việt Nam, cũng vẫn "cặp đôi hoàn hảo" Nhnam và Chân dài xinh đẹp .... Thời gian gặp ngắn ngủi, nhưng cũng đã rất vui và ấn tượng.

Đó cũng là dịp hiếm hoi để HM "hâm nóng" lại vốn tiếng Nga nhỏ nhoi đã quá lâu không dùng đến, bằng sự "nghiêm khắc" kiên quyết không "nhắc vở" của bác Nhnam, để buộc HM phải giao tiếp tiếng Nga không chỉ bằng miệng, mà bằng cả .. tay chân, hihi :emoticon-0136-giggl

Cùng đến trong buổi gặp chớp nhoáng này là bác Bộ trưởng. Bốn vị khách của chúng ta cứ mắt tròn mắt dẹt thán phục không ngớt, khi nghe bác Nhnam giới thiệu, rằng bác Bộ trưởng dịch thơ Nga sang Việt rất "siêu"!

Ấn tượng và cảm kích nhất là quà tặng của 2 bác Nhnam dành cho QKMN họp mặt đầu năm mới 2012. Đó là một "đại gia đình" cá khô đặc sản Nga thơm phức, mà "đại tướng" có kích cỡ y như ảnh dưới đây, và các "thành viên gia đình gồm nội tướng và các con :emoticon-0136-giggl:


Hiện giờ, "đại gia đình" này đang yên vị trong ngăn mát tủ lạnh nhà em. Chúng đang nôn nóng chờ ngày ra mắt để "chiến" với các bác 3N miền Nam. Các bác chuẩn bị nghênh tiếp nhé!

QKMN xin chân thành cảm ơn đoàn khách thân thiện và hào phóng! :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov
 
Xin đính chính cái vụ "mắt tròn mắt dẹt" là do bác Nhnam nói hơi quá đi, vì lúc đó BT tui mải "8" với ông Victor thì thấy ai cũng "trừng trừng" ngó mình, bèn hỏi ní ro, được ông Victor bảo : dịch thơ Nga hay hả? ví dụ đi! Thế là BT tui đọc ngay bản dịch lủng củng "Chiều Mát..." vừa bị các bác phê phán lên, ông Victor gật gù khen: nghe hay quá, tiếng Việt nghe rất tuyệt! BT tui bèn nói thật: tiếng Nga hay Anh, Pháp là thứ tiếng chuẩn và chính xác, còn TV không hề vậy. Ổng hỏi lý do, thì tui đáp: như tiếng Nga phải nghĩ rồi mới nói được, vì tính từ nói trước danh từ, bổ ngữ đi trước nên phải hình dung vật thế nào trước khi nói, còn TV thì ngược lại, có thể nói không cần suy nghĩ. Ông Victor trợn mắt (không phải với BT tui...) quay sang bà Galina trách ngay: đấy bà nghe chưa, cậu này cũng bảo rằng tiếng Nga thì phải nghĩ trước khi nói đấy nhé! Mấy phút sau BT tui mới hiểu vì sao bà Galina xịu mặt ngắm ổng với...hai viên đạn :D , chắc ở nhà ông bà này vui đáo để theo lời nhắc nhở này.
Đại gia đình cá của chị HM khiến BT tui lúc đầu cứ ngỡ anh Nhnam mang riêng cho Thư kí, nên ngỏ lời xin một con chút chít, bị Thư kí chỉnh ngay là "của Hội". Uhm ! BT tui nghĩ có lấy 1 con chắt thì bác Nhnam lẫn Thư kí cũng chẳng nhớ đại gia đình đó gồm bao nhiêu đầu khô cả thảy, nhưng thôi, thật thà là cha giả dối, thế nào cũng được thử nếu như không đi vằng bất tử...
Đi Mat như đi chợ kiểu bác Nhnam sướng thật!
 
Sửa lần cuối:
Tớ có nhờ Nam lùa đàn cá về SG, hóa ra có thật.
Để lâu sợ chúng nó trốn,
đề nghị các bạn xem xét giải quyết vào trưa 31/12-2011.
 
Tớ có nhờ Nam lùa đàn cá về SG, hóa ra có thật.
Để lâu sợ chúng nó trốn,
đề nghị các bạn xem xét giải quyết vào trưa 31/12-2011.
Bác Cả ơi, thật là đáng tiếc! Sáng 30 tôi về quê khoảng chục ngày, không cùng các bác đón năm 2012 và "xử lý" đàn cá Astrakhan ngon mắt kia được.
 
Back
Top