Offline miền Bắc 18-04-2008 NNN tròn 3 tuổi

Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị

IMG_0122.jpg



Sau tiệc dưa hấu

_MG_4245.jpg
 
Hị hị ... Các bác NNN nhà mình quả là những tay bấm máy cừ khôi. Khâm phục các bác quá. Ảnh đẹp quá!!!!
 

Nuocnga.net đã thay đổi tư duy của em về mạng xã hội. Thú thật, hồi trước em ngại chụp ảnh lắm, toàn trốn. Mà chẳng riêng gì em, năm ngoái các bác đi Hải Phòng, về cũng chẳng hé cho thường dân xem cái ảnh nào. Lần này không biết có phải vì Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO không, mà tinh thần chụp ảnh cứ gọi là hăm hở, chụp xong về bốt điên đảo:emoticon-0102-bigsm. Xin cảm ơn các hãng thông tấn trong và ngoài nước đã làm việc không ngừng ạ!
 
Có phải bạn virut hỏi bác mặc áo hoa xanh này không?
Đây là "thượng tướng" vuhiep, tham gia diễn đàn 3N của chúng ta hồi năm ngoái đó.


IMG_0082.jpg


vuhiep đứng cạnh phóng viên nhí Hà Anh cười hớn hở
IMG_0144.jpg
 
Biết ngay là bác Mai, phu quân bác tieuboihu sẽ đạt giải nhất trong cuộc thi tác nghiệp nhân sinh nhật 3N. Bái phục. Ảnh bác chụp nghệ thật. Em đây ghen quá. Như bác thấy đấy, em đã bót ảnh của bác ngay từ ban đầu để tỏ lòng ngưỡng mộ và đương nhiên đến phút này thị điều em ngưỡng mộ không đặt nhầm chỗ rồi. Vâng, Một lần nữa xin cảm ơn bác.
 
Hình của các bác đẹp quá đi mất! cả tay nghề bấm máy, cả nội dung phong phú và đặc sắc!
Đầm long có muông thú tự do và thân thiện với con người như vậy, thích thật đấy!
Nhất định em sẽ đến đây khi có dịp ra Hanoi! Cảm ơn .. hình đẹp Đầm Long của tất cả các bác nhé!
:emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov
 
Bác Hongducanh ơi, em cứ ngỡ là phí xe điện, phí đạp vịt,... đã nằm cả trong tiền vé vào cửa rồi chứ nhỉ?
 
Bác Hongducanh ơi, em cứ ngỡ là phí xe điện, phí đạp vịt,... đã nằm cả trong tiền vé vào cửa rồi chứ nhỉ?

Bác Tieuboingoan ơi, nghe nói vé vào cửa Đầm Long 10.000 đ/người.

Geo quý tặng ca sỹ Hà Anh và gia đình những bức ảnh dưới đây nhé.

27.jpg


33.jpg


37.jpg


38.jpg


40.jpg


41.jpg


42.jpg
 
35.jpg


30.jpg


36.jpg


44.jpg


Với bức ảnh cuối cùng này, mời mọi người bình chọn xem ai là người HẠNH PHÚC nhất?
 
Sửa lần cuối:
Cháu thấy bác Geo hạnh phúc nhất ạ, vì được cả đoàn ngắm nhìn
Bác Geo được cả đoàn ngắm nhìn, thì cũng là hạnh phúc. Nhưng theo em thì chưa nhất đâu ạ. Cả đoàn ngắm nhìn xem "có con chim sắp bay ra khỏi ống kính" hay không thôi, chứ em thấy có người ngắm nhìn ai đó với ánh mắt của người đang yêu cơ. Họ (cả người được nhìn và cả người nhìn) mới là người hạnh phúc nhất.
Có lẽ bác Geo muốn chụp đôi đó là chính nên bác để họ ở giữa khuôn hình thì phải.
 
Sửa lần cuối:
Em thấy là người lớn thì đang chờ "con chim bay ra từ ống kính" còn các cháu nhỏ lại chờ xem thằng Timur sắp có phát hiện gì trên cái banron các bác ạ.
 
Đàn nai này ăn cỏ trong rừng thì chắc là nên thơ hơn là đang ăn ngô đấy bà con nhỉ!?
Hay là tụi nó cũng theo slogan "Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát" nhỉ

item
 
Đàn nai này ăn cỏ trong rừng thì chắc là nên thơ hơn là đang ăn ngô đấy bà con nhỉ!?
Hay là tụi nó cũng theo slogan "Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát" nhỉ

item

Đây là đàn HƯƠU chứ? Mà là Hươu Sao chính hiệu. Tiếng Hán Việt gọi là Lộc.
Nai thường to hơn và đồng màu (nâu), không có đốm. Những con không có sừng là con cái. ĐÀn hươu sao này chụp quá đep!
 
Back
Top