Họp mặt miền Nam 2012

  • Thread starter Thread starter ninh
  • Ngày gửi Ngày gửi

ninh

New member
Hình ảnh ngày hội tất niên 2011: nhà hàng
P322.jpg


và không khí đàm đạo
 
"Lomo" của bác Koc lúc này cũng nét nhỉ!

Mà hình như mấy cái hình em "tác nghiệp" lại đẹp hơn bác thực hiện hay sao ấy (bằng chứng là bác toàn dùng hình em bấm thôi, hihi :emoticon-0136-giggl)

Ồ, tấm ảnh cuối cùng: cái lưng của ai nhìn quen quen vậy bác? :emoticon-0136-giggl
 
"Lomo" của bác Koc lúc này cũng nét nhỉ!

Mà hình như mấy cái hình em "tác nghiệp" lại đẹp hơn bác thực hiện hay sao ấy (bằng chứng là bác toàn dùng hình em bấm thôi, hihi :emoticon-0136-giggl)

Ồ, tấm ảnh cuối cùng: cái lưng của ai nhìn quen quen vậy bác? :emoticon-0136-giggl

Thấy "thập thò" cảm động quá quá đi mất! (không nói ra thì ai cũng biết?). Mấy bác chiên da bình loạn đâu hết rùi?

Không thể thiếu bầy cá được lùa từ nơi xa lắm của bác Hnam.
111233copy.jpg


Công nghệ công phu
111235copy.jpg


Và loại trà hợp tác Nga-Mỹ
111234copy.jpg
 
111252copy.jpg

Mấy bác chiên da bình loạn đâu hết rùi?

Bình loạn chỗ nào hả bác, trên hay dưới?:emoticon-0136-giggl

Mà cuộc trà này từ năm ngoái sao lại được tính sang 2012 được nhỉ? Không nhẽ các bác làm quả thâu đêm như hôm trước em ở trỏng? :emoticon-0102-bigsm
 
Bình lựng cho anh Kok dù ngày đó không đến chứng kiến được:

Ngày này cuối tháng cuối năm
111254copy.jpg

Mấy mươi ta lại Tràng thi trà đàm
111253copy.jpg

Có đôi ngắm thật dịu dàng
111243copy.jpg

Có chàng Nga mới mạn đàm tương lai
111245copy.jpg

Bạc đầu mong mỏi trà ai
111246copy.jpg

Tranh nhờ Cu (đồng) đẹp, người nhờ Lô mô!
111252copy.jpg


Ka nhét!
 
Sửa lần cuối:
Iem muốn ôm cả đất cả trời luôn, he he!
111248copy.jpg

Là bác Mì tặng tranh để trả công cho em thư ký xinh đẹp của mình ạ? He he thế này thì em áo đỏ váy đỏ chẳng tị chết! :emoticon-0136-giggl Hay là bác tặng em áo đỏ váy đỏ bức khác? :emoticon-0157-sun:
 
Đúng là "lọ mọ" khá thật! :emoticon-0150-hands

Buổi gặp gỡ tất niên 2011 ghi nhận sự cố gắng tham dự của Vivasan, một thành viên đã quá lâu không tham gia, và bác TrungDN, chưa quá nhưng cũng rất lâu. 3N miền Nam vắng khá nhiều, nhưng cựu chiến binh Kharkov đã bù đắp xứng đáng, thậm chí bác An phải trốn cái ồn ào của phía Kharkov để ẩn náu cạnh chị em 3N :emoticon-0111-blush

Đây, một chiến binh Kharkov cực kỳ khó tính, chỉ chấp nhận tự mình chế biến món quà của bác nhnam một cách cầu kỳ (kể cả hướng dẫn nhà hàng cách chiên da và đuôi cá Vobla). Bác Cả thoả thuê ra lệnh: còn bao nhiêu cá giao hết cho thằng này!
p1000325.jpg
Trong khi đó, bác nguyenlac tranh thủ tạo dáng làm người mẫu, khiến bác Cả cứ phải lưu ý mọi người rằng thì là áo này của chung 3N miền Nam:
p1000356.jpg
Cùng lúc, một "thậm thụt" cứ mê mẩn săm soi quà tặng dành cho Thư ký, hết hỏi chất liệu lại đến giá cả bức phù điêu, tôi bó tay vì bác Cả đang lâm trận chuyện khác, không thèm trả lời. Thôi thì đành... chụp em một cái để em vui lòng bỏ qua:
p1000361.jpg
Khi đó, tôi quay qua tìm hiểu tình hình bác Cả thi đúng là gay cấn thật! Bác trót lỡ miệng chọc, phủ nhận ý kiến của ông bạn cũ, khiến bác kia tuyên bố... từ luôn! Ông bạn bác Cả lôi kéo luôn 3 hậu thế cùng dòng Bách khoa Kharkov "lên tiếng phản đối mạnh mẽ" bác Cả dám coi Kharkov là "thành phố đầu hàng"! Đồng thời, mắt bác ấy đánh sang dãy Tổng hợp Kharkov tìm kiếm thêm đồng minh:
p1000344.jpg
Bác Cả hoảng thật sự, nếu không còn là Khakhol thì là ai bây giờ?! Thôi thì phải tìm và nhờ một nhà trung gian hoà giải có uy tín, bác nghĩ ngay đến Kóc Khơ Me - một chính trị gia lão luyện. Đồng thời, vẫn tự mình theo dõi sát sao:
p1000355.jpg

Cuối buổi, cả bác Kóc và bác Cả trực luôn ở cửa, bắt tay từng người một cách hỉ hả, chắc mọi thứ đã được xí xoá, phù :emoticon-0150-hands
p1000367.jpg
 
Sửa lần cuối:
Là bác Mì tặng tranh để trả công cho em thư ký xinh đẹp của mình ạ? He he thế này thì em áo đỏ váy đỏ chẳng tị chết! :emoticon-0136-giggl Hay là bác tặng em áo đỏ váy đỏ bức khác? :emoticon-0157-sun:

1- Mì chỉ thay mặt "chiến sĩ trong đống rơm" trao tặng cho Em May. Có điều "Người chiến sĩ ấy" nhờ "hun" vài cái mà Mì quên phéng.

2- Không được "gây chia rẽ nội bộ" để Thư kí áo đỏ "đi Tây" có quà cho Mì.
 
1- Mì chỉ thay mặt "chiến sĩ trong đống rơm" trao tặng cho Em May. Có điều "Người chiến sĩ ấy" nhờ "hun" vài cái mà Mì quên phéng.
Bác Cả kiên quyết không khai đồng chí nẳm trong đống rơm là ai ạ?

Bức tranh gò đồng tuyệt vời!
Khổ tranh lớn, cho nên sau khi được chuyển tặng, em vẫn chưa mang em nó về nhà đươc, phải gửi tạm ở Cty. Hôm sau, mọi người tò mò ngắm nghía và nắc nỏm ... em khoe do bạn của em gò tặng - chính tay bạn của em gò tặng! :emoticon-0171-star: Bọn bạn đồng nghiệp "xì xì xì xì xìiiii" một hơi dài, nói em "thấy người ngon bắt quàng làm họ" :emoticon-0127-lipss. Hic! Oan cho em ghê chưa! :emoticon-0106-cryin

Trước tiên là cảm ơn bác Mì tài hoa tài năng .. mới phát! :emoticon-0115-inlov

Kế tiếp là ... bắt phạt đồng chí "nằm trong đống rơm" vì cái tội bắt em đau đầu khổ trí truy tìm danh tính cho đến giờ này! Hic!

Dự kiến, nếu đến trước kỳ gặp toàn Hội 3N ở Quảng Bình/ Quảng Trị mà vẫn chưa được "bật mí", em quyết .. nổi lửa đống rơm để xem mặt "thập thò" thế nào! :emoticon-0136-giggl

Nu! Pagadi!
 
Sửa lần cuối:
Hôm sau Kóc lại có buổi gặp lại các bạn hồi học phổ thông. Trong hình sau có 3 người đã học ở Nga từ 1980, 1 người từ 1984 và Kóc từ 1985. Ngoài người mặc áo thun trắng cổ xanh là chiến hữu của 1 số bác bên hội Kharkov, có bác nào nhận ra người quen không, giơ tay lên nhé!
1201012.jpg
 
Em chào các bác.

Các bác ơi em đọc trên báo Tuổi trẻ thông tin này
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/474639/Nhung-“O-vuong-nang”-an-tet-Viet.html

31/1 là thứ 3 tuần sau. Vậy không biết 3N miền Nam có nên offline vào chiều thứ 2 hoặc trưa thứ 3 qua xem triển lãm và ôn luyện tiếng Nga một tí.
Em cũng không rõ triển lãm đến ngày 31/1 có nghĩa là đến hết ngày 30/1 hay đến hết ngày 31/1. Nếu các bác định đi ngày 31/1 thì em sẽ hỏi lại thông tin. Còn phương án nữa hay hơn cả là chúng ta đi trong ngày mai, nhưng em sợ ngày mai các bác bận việc nhà, thứ 2 thì chắc sẽ nhiều người bận đi ngày đầu năm với đồng nghiệp ở cơ quan.
Không biết nên chọn ngày nào các bác nhỉ?
 
Moi hop mat Nham Thin!

MỜI HỌP MẶT NĂM MỚI NHÂM THÌN!
:emoticon-0123-party :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party

Trân trọng kính mời mọi người đến gặp mặt đầu năm Nhâm Thìn:

Thời gian: từ 11h ngày chủ nhật, 12/2/2012.
Tại: NHÀ HÀNG SÀIGÒN XƯA
Địa chỉ: 80/12 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3.

http://wikimapia.org/21363646/vi/Nhà-hàng-Sài-Gòn-Xưa

Nội dung:
- Thưởng thức các món ăn đặc sản đồng quê và thủy hải sản.
- Nhận Thiệp Hồng của Htiến, ghi nhận dáng vẻ của bạn thân trước khi tự nguyện ký “Án Chung thân” :emoticon-0136-giggl
- Bàn bạc kế họach đi Phan Thiết dự "Lễ Cưỡi" :emoticon-0136-giggl của Htien và Ms. Thủy,
- Bàn kế họach tham dự offline 3N tòan quốc tại Đà Nẵng năm nay.

Các bác nhớ thu xếp đến nhé! :emoticon-0115-inlov

Hiện nay đã có 9 bác xác nhận đến: Htien +, Micha, Chaika, Tran Dmitri, Lạc, Len 90, Lavang bay, Hoamay.

Vui lòng đăng ký tại đây để thư ký em đặt chỗ ngồi hợp lý cho cả nhà nhé!

Chân thành cảm ơn và hẹn gặp!
 
Back
Top