Cám ơn bác Kóc đã có nhời thăm hỏi. Làm nghề kinh doanh rủi ro thì phải chấp nhận thôi. Bên em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lo hậu sự rồi. Tất nhiên là chỉ phần của bên em.- Năm nay các bác nông phát ăn tết to đấy, dòng tiền có luân chuyển ra vào mà! Người tính không thể bằng Trời tính được!
"Nữ hoàng" được rất nhiều anh chăm sóc, cả ta lẫn Tây, có cả những anh "tái chăm sóc" nữa, nên chắc chắn không có anh nào bị "chìm" theo.
Nhưng tiền nào bù đắp được cho gia đình 22 con người?
BT chắc đang "tròng trành" dữ lắm!?...Nói chung cũng chẳng nên bàn nhiều, sẽ có người nhắc các Mod đấy...
...Thôi nó chìm hay nổi chỉ là chuyện bàn vui, đúng sai không có tác dụng gì nhiều.
"Muốn" cũng không được, "cố" cũng không được. "Cố muốn" cũng không được, vì:Điều chính yếu bên ta là hướng vụ này về việc thuần túy tai nạn không được dính đến yếu tố con người, vì nếu không sẽ phải khởi tố - điều tra, mà khi đó thì... các bác thừa hiểu!!!
Người tính không thể bằng Trời tính được!