Dạ, nhà iem đang tập làm "công bộc"
Chuyển trách nhiệm và không có văn hóa từ chức.
Hô hô,
Bá sắp lại ra làm quan, thay chỗ anh Cao Minh Quang hử?
Dạ, nhà iem đang tập làm "công bộc"
Chuyển trách nhiệm và không có văn hóa từ chức.
Ôi dào ôi, thấy người ta giơ ngón tay lên là đẹp hết sảy sảy
Mình cũng giơ ngón tay lên
Dưa bở nhở:emoticon-0123-party.
Bác Dị ới ời!
Hình như bác .. ghen tị gì đó với "mái che sân bay" hay sao ấy, hihi :emoticon-0136-giggl
Em chạyyyyy!
(P/s: Bác có tham gia ọp ẹp ở Đà Nẵng ngày 20/4 tới không ạ? để em biết, và tính xem nên chạy thật nhanh hay chậm, hihi)
Nhân thấy ý kiến này:PS: Nhà miềng cũng muốn đi giao lưu lắm, năm ngoái cứ chắc mẩm là thể nào cũng được giáp mặt người đẹp Sài thành mà hóa ra lại không thành. Hô hô, năm ngoái thì Bá Cả vưỡn còn chửa nghĩ ra miu thu xèng chụp ảnh chung với các thơ ký nhỉ, năm nay thì thôi rồi, thư ký ở đâu đằng sau thấy ngay quầy thu ngân thì chỉ còn có đại gia sân bay may ra mới đủ công lực được nhẻ. Vậy nên, vưỡn còn đang chạy máy tính để cân đối ngân sách xem liệu có đủ bộn xèng mà đi phó hội Đè-nẽng hay không (úi, còn cả cái khoản trình ký, xin sư tử duyệt chi nữa thì chắc là còn lâu mới ra quyết định được:emoticon-0102-bigsm).
Đại tá đi an dưỡng thì chắc có suất người phục vụ, thư ký và cả y tá mát xa mát gần gì gì... nữa?.... Với giấy này mà cấp tướng (hoặc Đại tá "xoáy nòng" 2 bận) như cụ Dị sẽ được đèo thêm 6 người nữa! !:emoticon-0150-hands
Hê hê, tay của ninh không gác, mà chỉ... chụp thôi. Trong khi tiếp chuyện, cái tay cứ tự vươn ra xa rồi bấm "xạch" một cái. Hổ Gừ cảnh giác cao độ nên vẫn phát hiện ra, dù không bật flash:... Thảo nào bố Ninh nhà ta mắt cứ ngó lơ đi đâu ấy ạ.
Hê hê, tay của ninh không gác, mà chỉ... chụp thôi. Trong khi tiếp chuyện, cái tay cứ tự vươn ra xa rồi bấm "xạch" một cái. Hổ Gừ cảnh giác cao độ nên vẫn phát hiện ra, dù không bật flash:
![]()
Em rất cảm ơn các bác. Mong cuối tuần gặp lại ạ.:emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov:emoticon-0100-smile
Mới về đây anh Kok! Lúc nào ok từ nay đến thứ 7 thì anh báo để ghé qua nhé!
Vụ TL này có cái tin "xả xú páp" khác mới đáng coi..
Bác cáo các bác QKSG!
Chiều qua em từ Bạch Hổ bay vào Vũng Tàu, rồi từ Vũng Tàu bị dẫn độ thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhứt để đưa về Dung Quất nên cuộc hẹn gặp các bác cuối tuần không thể thực hiện được ạ. Hơn 2 giờ đêm hôm qua em mới về đến nhà. Hic!
Thôi hẹn gặp lại các bác vào cuối tháng 4 tại Đà Nẵng.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ! :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov
Đợi mãi đến hôm nay mới gặp được Bộ trưởng minmixi uống chén trà trao đổi một số biện pháp và hành động tiếp theo của cái vụ lùm xùm xứ "Hoa Cải Đỏ". Xin bá cáo các bác! :emoticon-0102-bigsm
Chết thật Mì mới "công cán" miền Trung ít bữa mà đã có 1 chiến sĩ trốn, 2 chiến sĩ lén.
Thư kí nhớ ghi sổ để cuối năm kỉ nuật.
Chết thật Mì mới "công cán" miền Trung ít bữa mà đã có 1 chiến sĩ trốn, 2 chiến sĩ lén.
Thư kí nhớ ghi sổ để cuối năm kỉ nuật.
...
* Bạn H Tiến cũng vào Sài Gòn nhân "Ngày Chiến Thắng" phải không ạ? Sẽ cùng nhau gặp mặt, trò chuyện và chụp hình lưu niệm nhé! :emoticon-0116-evilg :emoticon-0136-giggl
Ngày mai, lúc 9h00 ngày 8/5/2012, tại Nhà Hữu Nghị Việt - Nga số 31 Lê Duẩn sẽ có buổi Lễ "Ngày Chiến Thắng 9/5".
Vâng! Em sẽ có mặt.
Bác Hoa May ghép tấm này vào luôn nhé!:
Theo thông tin từ chị Natalia, cũng trong sáng mai, ở Viện Bảo tàng Mỹ Thuật Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh số 97 Phó Đức Chính, Quận 1 - sẽ có triển lãm của các Họa sĩ Nga.
@Bác Lebinh,
Có ca - múa nhạc rất tình cảm, rất hay bác ạ. Là các tiết mục "đỉnh" của các Anh/Chị đoàn ca múa nhạc Quân đội, của Ban nhạc "Khúc ca Ban chiều" của NSND Trần Hiếu, cùng với Ban Văn Nghệ của Khoa Nga - ĐHSP biểu diễn rất tuyệt!
Em đi "soi" từng hàng ghế, mà chẳng thấy bác đâu ạ?!
Ồ, vậy là không bằng NNN7 rồi. Mình không đi cũng không tiếc lắm.![]()