http://www.nhat-nam.ru/ thì hoàn toàn không phải trang web của người Việt ở Nga bác minminixi ạ, nó là trang web của người Nga, dù admin của trang đó cũng là một thành viên của NNN.
Em không nói rằng admin của trang http://www.nhat-nam.ru/ là người Việt bác nhé, em chỉ bảo rằng bạn ấy có nick ở NNN thôi. Còn tất nhiên có một số thành viên của http://www.nhat-nam.ru/ là người Việt.
Nhà em đã công nhận không chính xác rồi mà, thiếu gì cái mình không thể biết, nhất là ai đó ở đâu đó là ai đó. Chỉ là thú vị đáng suy ngẫm rằng họ bên đó cũng y hệt 3N bên này, tên website là 2NR, thậm chí nếu .ru dịch ra ta là .nga thì bên đó có y chóc 3N nữa. Mình chưa kịp là mem 2NR và chưa đọc nhiều ở đó, chỉ sợ nếu vào đọc có khi lại thấy một BT thất thời đang múa chân y vậy, cũng hay bị ném đá dù là người cụt tay (tức không biết ném lại)...![]()
Hôm qua dịch giả Thúy Toàn có gọi cho hungmgmi nhờ chuyển lời mời đến các thành viên 3N quan tâm đến dự Lễ ra mắt cuốn sách này tại Thư viện HN, vào lúc 17h chiều nay 24/7/2012.Nhật ký Đặng Thủy Trâm ra mắt bản tiếng Nga
Báo Tuổi Trẻ sáng nay thông tin bản Nhật ký chiến tranh này đã được dịch ra tiếng Nga, là thứ tiếng nước ngoài thứ 18 được dịch giới thiệu tác phẩm này ra thế giới.
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/503163/Nhat-ky-Dang-Thuy-Tram-ra-mat-ban-tieng-Nga.html
Trên một trang web của người Việt ở Nga cũng đã có giới thiệu phim "Đừng đốt" cách đây không lâu:
http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=1038
Bản tin trên TT khá vắn tắt như không thể ngắn hơn:
"Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra mắt bản tiếng Nga
TT - “Rất lâu rồi, từ sau ngày Liên Xô tan vỡ, hầu như không có tác phẩm văn học Việt Nam nào được dịch ra tiếng Nga, trên các giá sách văn học của Nga... Hi vọng với việc dịch và giới thiệu quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Nga lần này, sẽ khởi đầu cho một giai đoạn mới, góp phần bắc một nhịp cầu trở lại của bạn đọc Nga đối với văn học Việt Nam”.
Tiến sĩ ngôn ngữ Nguyễn Huy Hoàng đã viết như vậy trong lời tựa của bản tiếng Nga cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm nổi tiếng. Đây là bản dịch ra tiếng nước ngoài lần thứ 18 của Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Sách sẽ được ra mắt tại Hà Nội ngày 24-7.
(Ảnh bìa sách)
Tiến sĩ ngữ văn Anatoli Sokolov - Viện Đông phương học - Nga, tiến sĩ Lê Văn Nhân và tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng hợp tác dịch cuốn sách này với tên gọi tiếng Nga là Nhật ký chiến tranh (ảnh). Đây là thành quả đầu tiên của Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga. "
n.
...
Tưởng sống trong Sài Gòn thì con người phóng khoáng ra, té ra càng ngày càng luẩn quẩn nhể!
...
Cơm 2000 VND ở SG thì có nhiều quán. Thậm chí có cả các suất ăn miễn phí (phát chẩn ở gần các bệnh viện, vào các thời điểm cố định trong ngày). Kenzo có thể đọc bài này: Nghĩa tình ở những quán cơm từ thiện....
Hồi lâu, cách đây khoảng gần 1 năm, nhà em đi xem Triển lãm kiến trúc Quốc tế ở SECC - Phú Mỹ Hưng. Trên đường đi, gần chỗ góc Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh có những quán cơm bình dân 'bao no' - giá cơm rất rẻ (nhà em không nhớ nhưng rẻ rất nhiều so với mặt bằng chung), ăn thêm bao nhiêu cơm và xin nước chan cũng được - ăn đến no thì thôi. Cơm dành cho người lao động và công nhân gần đó thì phải? :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
PS @phuongnn "Lão Bộ trưởng này, đến tuổi rồi mà không chịu về hưu, càm ràm gì thế?" cái đầu về hưu là đến tuổi gì? chỉ khi nào được ông Sáu ôm ngủ thì mới hưu đầu thôi vớ!
Lão Bộ trưởng này, đến tuổi rồi mà không chịu về hưu, càm ràm gì thế?
Ồ đúng là lẫn cẫn, đúng là Lão Râu mắng mình. Tại cứ suy ngẫm mãi cái bài hò vè của bác NA về phuongnn, cứ nghĩ các đấng sáng lập là phải râu ria xồm xoàm nên nhầm Lão râu qua pnn đấy mà. Xin lỗi ngàn lần xin lối nha!Đúng là lẫn cẫn thật rồi. Tui đâu có nói gì ông, mà là cha gàn dở nào nó nói ông đó chứ! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0102-bigsm
Hóa ra đảo lớn nhất do anh tiểu bành trướng nắm giữ, từ khi nào và bao giờ? Có phải ăn theo vụ 1988 không? Tại sao ta không ra đó từ trước? Tại sao nhà ta không bao giờ trưng cho thần dân biết hiện trạng các đảo Trường sa- HS, đảo lớn nhỏ thế nào và do ai giữ, do ai tuyên bố chủ quyền? Cũng biết có tới mấy chàng tranh nhau quần đảo béo bở này, nhưng dàn xếp theo COC thì dĩ nhiên ta cũng không thể vơ cả, đằng nào cũng phải chia nhau. Đòi hết thì Tàu còn chẳng làm được nữa là VN! Cứ đòi chung chung nghe như chuyện không tưởng, mà chẳng biết tình trạng ở đó hiện giờ ra sao!
![]()
Ảnh chụp bằng Google Earth:
![]()
Chưa bao giờ ngành ngoại giao Việt Nam ta lại ngây thơ như từ 1954 trở lại đây. Cần nhìn gương Bác Hồ ... Cương nhu kết hợp tuyệt vời.
Bác phuongnn có nhầm 7 thành 5 không đới?
TRUNG QUỐC: Dân bám gót chân van nài, cán bộ hút thuốc, cười khẩy
Thứ Hai, 23/07/2012
Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao trước bức ảnh người đàn ông ôm chân một cán bộ van nài, còn cán bộ thì hút thuốc, cười khẩy.
Bức ảnh một người bán hàng bám gót chân cán bộ van nài đang gây xôn xao cư dân mạng Trung Quốc. Báo chí nước này cho biết, người đàn ông trong bức ảnh là người bán hoa quả tên Lô Tuyết Nguyên.
Theo lời anh Nguyên, cán bộ huyện Thành Cố, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tịch thu chiếc cân điện tử và đánh đập anh dã man.
![]()
Một cán bộ khác chụp ảnh người đàn ông bám gót van xin cán bộ
Tuy nhiên, nhóm cán bộ quản lý địa phương đã phủ nhận thông tin trên. Anh Nguyên bị cho là đã nhiều lần vi phạm luật bán hàng, và đây cũng không phải là lần đầu tiên anh Nguyên ôm chân cán bộ van xin.
Theo báo Tin tức phương Nam, hồi cuối tháng 5, chiếc cân điện tử mà anh Nguyên vẫn thường mang theo khi bán hoa quả bị cán bộ phường tịch thu, sau đó nhóm cán bộ còn đánh đập anh Nguyên.
"Khi tôi đến văn phòng huyện hỏi về việc này, tình cờ gặp mấy cán bộ lần trước đánh và thu cân của tôi, tôi vội ôm chân một cán bộ van nài hơn 10 phút, nhưng không ăn thua", anh Nguyên nói.
![]()
Người đàn ông ôm chân cán bộ van nài
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 30/5/2012, cán bộ địa phương tịch thu chiếc cân điện tử của anh trong khi đi thị sát thị trường, anh Nguyên và nhóm cán bộ đã cãi vã một trận.
Hai ngày sau, anh Nguyên đề nghị nhóm cán bộ trả lại chiếc cân, nhưng họ không chịu. Anh Nguyên vội vã ôm chân cán bộ van nài thì bị mấy cán bộ khác xông vào đánh tới tấp.
Nhóm cán bộ huyện Thành Cố giải thích, người cán bộ mặc áo xanh, hút thuốc trong bức ảnh là một trong những cán bộ quản lý thị trường ở bản huyện.
Hôm 19/7, anh Nguyên đã ôm chặt lấy chân của cán bộ này và đe dọa nếu không bồi thường tổn thất 10.000 nhân dân tệ thì anh ta sẽ không về nhà.
Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, cán bộ này không có hành động nào quá đáng với anh Nguyên, và việc "cán bộ đeo kính đi thị sát và hút thuốc là chuyện bình thường".
Nhóm cán bộ được nêu trong ảnh nói, anh Nguyên đã nhiều lần vi phạm luật bán hàng, nhưng lại không chấp nhận xử phạt theo quy định: "Anh Nguyên tỏ thái độ bất nhã và đòi nhóm cán bộ trả chiếc cân nhưng bị từ chối, anh ta vội ôm chặt lấy chân một cán bộ để van xin".
Còn về bức ảnh gây xôn xao trên các trang mạng, đại diện văn phòng huyện cho hay, có thể ai đó đã lén chụp những bức ảnh này như một kế hoạch sắp sẵn.
Sau khi văn phòng huyện biết chuyện, cán bộ trong bức ảnh trên đã bị sa thải.
Theo Đỗ Hường
VTC
...
Hiện người Lạ (Trung Quốc) vẫn không công nhận chủ quyền của VN đối với đảo Bạch Long Vĩ. Nhưng kể cũng lạ, trong lịch sử, có lúc họ đã bàn giao đảo đó cho ta, đó là vào năm 1957. Khi đó chưa có chiến tranh đến mức nguy hiểm nếu giữ đảo. Họ đã đánh chiếm đảo (Bạch Long Vĩ) từ tay Đài Loan, giữ đảo trong vòng 1 năm rưỡi và sau đó trao lại cho ta (Việt Nam).
...
- Trung Quốc trả đảo Bạch Long Vĩ cho Việt Nam khi ấy chỉ là "thả con Săn Sắt, bắt con cá Rô" thôi, bác ạ! Em nghĩ thế. Bởi đích ngắm của Trung Quốc là cả 2 Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa. Dù sao khi ấy Trung Quốc đang đóng vai trò "anh Ba" và cũng là giành ảnh hưởng với "anh Cả Đỏ" lên Việt Nam. Sau khi tạo được "vành đai đỏ" hoặc "không đỏ" (mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn sao bắt được chuột! - Đặng Tiểu Bình.) ở phía Nam, khi họ mạnh, họ lấy lúc nào chả được! Và bây giờ họ đang làm những điều như thế bởi, họ nghĩ rằng họ đang mạnh(!)
- Trung Quốc không công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Bạch Long Vĩ cũng đúng thôi! Bởi, BLV. nằm trong 'đường lưỡi bò' 9 đoạn cơ mà! (Cái này nó khác hẳn với Vatican nằm trong lòng Rome - Italya...)