Dành cho sinh viên học ngành Nguyên tử nhé :)

vâng ,he he,nếu dc như thế thì quá tốt:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm,à mà bên ấy mua gạo dễ đến mưc mà mang cả nồi cơm điện đi dc hả anh:emoticon-0102-bigsm

Gạo nhiều lắm em ak. Mình mang nồi cơm điện đi tự nấu cơm ăn cho ngon. KTX của trường nào cũng có bếp để tự nấu mà :)
 
Nồi cơm điện thì bên này bán tầm 4000rúp=130$, tốt nhất là em cứ mang từ nhà đi cũng được. Nhét mấy cái quần áo nhỏ nhỏ hoặc tất vào bên trong thì cũng k tốn diện tích lắm đâu.
Quần áo thì mua ở VN nhiều vào nhé, còn trống chỗ nào thì mua quần áo mà nhét hết vào, quần áo ở nhà mình rẻ hơn nhiều đó. Bên đấy nhiệt độ thấp nhưng k lạnh bằng ở miền Bắc nhà mình đâu vì nó khô, nên là đồ đông ở VN mang sang bên đấy mặc đc hết. Giầy đông thì nên sang đấy rồi anh dẫn đi mua.
Xoong nồi, bát đĩa sang bên này bọn a dẫn đi mua sau, nhớ mang nhiều đũa vào là đc :)
Nhớ ra cái j` nữa anh sẽ bổ sung sau nhé :) Cần hỏi trực tiếp thì pm yh hoặc fb dưới chữ ký :)

em cảm ơn anh, ok em sẽ đem đũa nhiều, qua đó share với anh chị
 
Anh cũng đang ở VN mà, k cần share đâu e ak, cứ giữ lại phòng khi bất trắc :))

hihi, anh về Vn nghỉ hè à? anh có thể cho em xin số điện thoại để có gì thắc mắc em fone nhờ anh giúp đở đc k ạ. yahoo em là phanvanbubi. em add yahoo anh rồi đó.:D:emoticon-0111-blush
 
Thực ra thì bên đó cũng chả thiếu gì đâu - người Nga thì người ta cũng cần phải sống mà :)) Có mấy thứ đắt đỏ hơn thì nên mua trước ở nhà cho nó "kinh tế" thôi :))
 
Đúng là ở Nga thì chẳng thiếu gì, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Mà đại gia như devilpro thì lo gì nhỉ.
 
Thực ra thì bên đó cũng chả thiếu gì đâu - người Nga thì người ta cũng cần phải sống mà :)) Có mấy thứ đắt đỏ hơn thì nên mua trước ở nhà cho nó "kinh tế" thôi :))

cái đấy thì ai cũng biết mà anh,nhưng mà tùy đk kinh tế gia đình từng người thôi anh à:emoticon-0107-sweat
 
Đúng là ở Nga thì chẳng thiếu gì, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Mà đại gia như devilpro thì lo gì nhỉ.

Vầng - e chả dám - thiếu gia thôi :)) Thiếu "chân dài" nữa thì mới sánh tầm đại gia như a Jebo đc ;))

cái đấy thì ai cũng biết mà anh,nhưng mà tùy đk kinh tế gia đình từng người thôi anh à:emoticon-0107-sweat

....

Học bổng là như nhau mà em ơi :)) Nói thật - nếu chi tiêu đúng cách thì em hoàn toàn có thể "hỗ trợ ngược" kinh tế gia đình đấy chứ :wis:
 
À em hỏi bên đấy ăn uống là tự nấu hử anh. Xong rồi mỗi tháng hết khoảng bao nhiêu tiền ăn thế anh???
 
Sang đấy thì mình ở chung với các năm luôn hử anh jebox

Hồi trước thì khoá 1 ở bên khách sạn, khoá 2 ở KTX, còn bây h thì 1,2,3 j` thì cũng ở KTX hết e ak - Khoá 1,2 ở tầng 3 hết rồi, bọn e sang chắc ở tầng 4 :)

Ăn thì k đáng bao nhiêu đâu em ak :) Chơi thì mới tốn thôi :)) thế nên đừng lo nhé.
 
Hồi trước thì khoá 1 ở bên khách sạn, khoá 2 ở KTX, còn bây h thì 1,2,3 j` thì cũng ở KTX hết e ak - Khoá 1,2 ở tầng 3 hết rồi, bọn e sang chắc ở tầng 4 :)

Ăn thì k đáng bao nhiêu đâu em ak :) Chơi thì mới tốn thôi :)) thế nên đừng lo nhé.

Ồ. thế á. Thế thì vui rồi. Hì. Nhưng mà ở KTX thì xa trường rồi hử anh.
 
Vầng - e chả dám - thiếu gia thôi :)) Thiếu "chân dài" nữa thì mới sánh tầm đại gia như a Jebo đc ;))



....

Học bổng là như nhau mà em ơi :)) Nói thật - nếu chi tiêu đúng cách thì em hoàn toàn có thể "hỗ trợ ngược" kinh tế gia đình đấy chứ :wis:

ý em ko phải thế anh à,em biết là học bổng là như nhau,em đang bảo về đk kinh tế khi chuẩn bị mà,ráng tiết kiệm dc bao nhiêu thì cố mà tiết kiệm:emoticon-0157-sun:
 
Back
Top